Mĩ nhân Việt vượt qua 'lầm lỡ' đứng lên làm mẹ đơn thân

Góc của nàngThứ Ba, 03/11/2015 12:47:00 +07:00

Họ là những mĩ nhân Việt không may gặp gian truân trong tình cảm và mang thai ngoài ý muốn, nhưng cuối cùng, họ vẫn bản lĩnh vượt qua “sóng gió”.

Họ là những mĩ nhân Việt không may gặp gian truân trong tình cảm và mang thai ngoài ý muốn, nhưng cuối cùng, họ vẫn bản lĩnh vượt qua “sóng gió” để làm một bà mẹ đơn thân giàu nghị lực.

Tình yêu vốn rất đẹp và thiêng liêng. Và bất kì ai khi yêu đều mong muốn mang đến niềm vui, hạnh phúc cũng như sẵn sàng hi sinh cho tình yêu. Thế nhưng, không phải cuộc tình nào cũng có một cái kết đẹp và không phải ai cũng may mắn tìm được “một nửa đời mình”.

Vì yêu, vì sự nhẹ dạ cả tin hay một phút yếu lòng, đều có thể để lại những tiếc nuối và hơn ai hết, người con gái luôn là người chịu nhiều thiệt thòi khi chia li. Tuy nhiên, khi đối diện với sai lầm của mình, không phải ai cũng đủ can đảm để vượt qua những định kiến của xã hội và mạnh mẽ bước tiếp, nhất là người của công chúng. Khi đời tư của họ luôn được khán giả dõi theo, họ không chỉ phải đối diện với gia đình, bạn bè, mà còn phải đối diện hàng triệu người hâm mộ, áp lực sẽ là rất lớn.

Thế những, giữa thế giới showbiz đầy thị phi, cũng có không ít mĩ nhân dù "lầm lỡ" nhưng vẫn mạnh mẽ đứng lên, dám làm và dám chịu trách nhiệm với chính mình. Họ là những mĩ nhân Việt không may gặp phải gian truân trong tình cảm và mang thai ngoài ý muốn, nhưng cuối cùng, họ vẫn bản lĩnh vượt qua “sóng gió” để tiếp tục cuộc sống và chào đón sự ra đời của đứa con với tư cách là một bà mẹ đơn thân giàu nghị lực.

Hiền Thục

Nhớ lại năm 2002, khi khán giả cả nước đang háo hức chờ đợi một đám cưới viên mãn của giọng hát “chim sơn ca” Hiền Thục và chàng nhạc sĩ tài hoa Tuấn Thăng, thì bất ngờ cả hai tuyên bố chia tay và khi ấy Hiền Thục đã mang bầu.

Nhớ lại thời gian đó, Hiền Thục đã ứa nước mắt khi nghĩ về sự hi sinh cũng như tấm lòng của mẹ cô. Không một ai trong gia đình cô, đặc biệt là mẹ cô, trách mắng Hiền Thục một lời về cái thai trong bụng, về sự cả tin, bồng bột và dại dột của cô con gái ngây thơ, chưa va vấp nhiều với cuộc đời. Ngày Hiền Thục sinh bé Gia Bảo, trong nhà gần như chẳng còn tiền. Bố đứa bé cũng chẳng màng quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ Hiền Thục. Đó là những giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc đời Hiền Thục, nhất là khi cô vẫn còn quá trẻ, chưa đủ sự "chai sạn" để vượt qua áp lực từ dư luận. Khi đó, dù đã giấu kín việc mang thai rồi sinh con, nhưng cái tin Hiền Thục không chồng mà chửa, rồi làm một single mum vẫn lọt ra ngoài và xuất hiện tràn ngập trên các mặt báo. Hiền Thục có thể coi như một trong những ca sĩ “tiên phong” cho trào lưu single mom của nghệ sĩ.

"Tôi luôn chịu trách nhiệm với những gì mình đã làm. Rất nhiều người có con còn sớm hơn tôi. Điều khó khăn lớn nhất là xã hội đã quá khắt khe với người mẹ không chồng, đặc biệt là nghệ sĩ. Nhưng quả thật một mình nuôi con không đơn giản chút nào, nhiều khi tưởng chừng như kiệt sức", Hiền Thục bộc bạch. 

Vấp ngã đầu đời và những đau đớn của một bà mẹ trẻ đơn thân tưởng chừng như đã kéo Hiền Thục ngã quỵ và không còn đủ sức “hồi sinh” thêm một lần nào nữa. Thế nhưng, bằng chính tình mẫu tử thiêng liêng, nụ cười thơ dại của đứa trẻ vô tội, Hiền Thục đã dần lấy lại niềm tin trong cuộc sống và từng bước xây dựng lại sự nghiệp, với quyết tâm không để con thua kém bất kì ai. Bằng chứng là nữ ca sĩ đã không cho phép mình thất bại. Cô bắt đầu lại từ đầu với con số 0, bằng một niềm tin sắt đá và một lời thề quyết liệt, rằng mình không bao giờ được phép gục ngã. Và Hiền Thục đã làm được, để hôm nay cô hạnh phúc bên con gái Gia Bảo cùng sự nghiệp thành công. 

Ly Kute

Thời gian qua, những ồn ào xoay quanh câu chuyện tình cảm của chàng cầu thủ đào hoa Mạc Hồng Quân và hotgirl xinh đẹp Ly Kute đã "tốn" không ít giấy mực của báo chí và làm dấy lên làn sóng bức xúc trong khán giả. Bởi kết quả của cuộc tình này được cho là sự phản bội của Mạc Hồng Quân khi Ly Kute đã mang thai 3 tháng. Sau chuỗi khủng hoảng liên tục, người đẹp Hà Thành đã mở lòng bộc bạch rằng cô đang dần học được cách buông bỏ mọi nỗi đau đã qua và tình trạng sức khỏe cũng không còn ở mức báo động như vài tuần trước đó. Cô cho biết, vì đang mang thai nên cô thường xuyên vào bệnh viện kiểm tra sức khỏe và quyết định mở điện thoại, đối diện với mọi chuyện thay vì chọn giải pháp im lặng.

Hotgirl bày tỏ: “Tôi thực sự muốn mọi chuyện được chấm dứt tại đây vì nói gì vào lúc này biết đâu dư luận sẽ nghĩ tôi đang gây áp lực. Tôi mong đây là động lực để cả hai người cùng đi tiếp cuộc đời sau này một cách bản lĩnh hơn. Sự chênh lệch quá nhiều về cách suy nghĩ, hành xử đã khiến tôi và anh ấy đi hết hiểu lầm này sang đổ vỡ khác và lúc mọi việc đi quá xa thì gây ra tổn thương. Lẽ ra tôi phải tỉnh táo hơn trước lực hút của tình yêu”. Nói về những tin đồn đang bủa vây mình, trong đó có mối nghi ngờ Ly Kute mang đứa con trong bụng ra để “làm khó” Mạc Hồng Quân và cô hoàn toàn phủ nhận điều này. Ly Kute khẳng định, hiện tại cô coi những đồn đại ác ý hay sự chế giễu như những cú huých buộc mình phải quyết tâm sống cho thật mạnh mẽ.

Người đẹp đã thẳng thắn thừa nhận, mọi sự là do cô bất cẩn nên vô tình khiến bản thân chịu đủ thiệt thòi, bế tắc, trong khi vốn dĩ cô chỉ cần giữ im lặng, tích cực lao động và dám làm điều đúng là đủ. Tuy nhiên, Ly Kute cũng tâm sự, nếu không có những lùm xùm này, cô không thể nhìn ra bản chất của sự việc, càng không thể hiểu được lòng yêu thương, sự cảm thông của con người vốn là một điều xa xỉ. 

Hiện tại, Ly Kute đang ở tháng thứ 4 của thai kỳ. Cô cho biết tình trạng sức khỏe rất tốt và cô đang tập trung dưỡng thai để chờ ngày chào đón đứa con đầu lòng trong niềm hạnh phúc lần đầu làm mẹ.

Thanh Trúc

Thời gian qua, “nữ hoàng trang sức 2011” Thanh Trúc vừa trở lại showbiz sau thời gian "vắng bóng" và công khai chuyện làm mẹ đơn thân. 

Người đẹp sinh năm 1992 cho biết cô và bạn trai đường ai nấy đi từ khi mang bầu ở tháng thứ 4. Cô đã phải một thân một mình sinh con và nuôi nấng con từ đó đến giờ mà không có sự hỗ trợ nào từ bố đứa trẻ.

"Khi đi khám thai, nhìn người khác có chồng đưa đi, động viên tôi cảm thấy tủi thân. Lúc đau bụng, tôi một mình đi đến bệnh viện, không ai bên cạnh cả. Có lẽ đứa bé trong bụng biết được hoàn cảnh của mẹ nên không hành tôi lắm. Tôi nằm viện một ngày thì sinh. Khi thấy gương mặt con, tôi thật sự hạnh phúc, rất khó tả. Tôi thương con vô cùng khi phải sinh ra trong hoàn cảnh như thế này. Sau hai tháng tôi đặt tên con là Huy Phương, tên một loài cỏ thể hiện sức sống bền bỉ và lấy họ Trần của tôi", Thanh Trúc tâm sự.  


Cô cho biết thêm: "Tôi khá vất vả về mặt tài chính khi nuôi con mà không có công việc ổn định. Cũng may tôi cũng có vài người bạn giúp đỡ, và kiếm thêm nhờ kinh doanh quần áo. Hiện nay tôi quay lại showbiz đóng phim để có thêm thu nhập lo cho cuộc sống của con mình".

Tuy gặp nhiều khó khăn, nhưng cô vẫn mạnh mẽ bước tiếp trong cuộc sống và dành hết tình yêu thương cho cậu con trai nhỏ tròn một tuổi. Thanh Trúc cho biết sau một năm làm mẹ đơn thân, cô cảm thấy mình đã tiến bộ hơn rất nhiều về suy nghĩ cũng như cách sống. Và dù trong bất kì hoàn cảnh nào chăng nữa, con vẫn là tài sản quí giá nhất đối với cô. 

Kết

Trong cuộc sống, không ai là không mắc phải những sai lầm. Nhưng cách mỗi người đối diện và "sửa sai" như thế nào mới là điều quan trọng. Và với ba nghệ sĩ trên, có thể đó là một sự vấp ngã để lại những tổn thương tinh thần rất lớn nhưng điều quan trọng là họ đã tự đứng lên, bản lĩnh vượt qua sai lầm để tiếp tục cuộc sống và chào đón sự ra đời của đứa con với tư cách là một bà mẹ giàu nghị lực. Và khi vượt qua được những khó khăn tưởng chừng như không thể, họ lại có một cái kết viên mãn cùng niềm hạnh phúc của một người mẹ. Thế mới thấy, cuộc sống luôn ẩn chứa vô vàn điều kì diệu và niềm tin là giá trị tinh thần tuyệt vời nhất trong mỗi chúng ta.

Lam Dung

Bình luận
vtcnews.vn