Hạnh phúc là khi ta chấp nhận yêu cả khuyết điểm của đối phương

Góc của nàngThứ Hai, 28/12/2015 11:24:00 +07:00

(VTC News) Chúng ta thường nghe cố gắng chấp nhận khuyết điểm của đối phương để tình yêu được lâu dài, hạnh phúc hơn.

(VTC News) - Chúng ta thường nghe cố gắng chấp nhận khuyết điểm của đối phương để tình yêu được lâu dài, hạnh phúc hơn. Nhưng khi dỏng tai lên nghe hai từ "chấp nhận" đó cũng thấy hơi miễn cưỡng, bắt buộc như là trách nhiệm phải sinh con vậy.
Ai chẳng có khuyết điểm của riêng mình, ai trong đời chẳng vấp phải những khó khăn trong cuộc sống và ông Trời đã tạo cho chúng ta một hình nhân, ban cho chúng ta hai nửa tính cách - tốt và chưa tốt. 
 
Trong tình yêu cũng vậy, học cách yêu thói xấu của đối phương rất khó, mặc dù bản thân mình đang yêu người ấy bằng cả trái tim, nhưng chỉ vì một vài thói xấu của người đó cũng có thể làm tình cảm vơi đi phân nửa. Điều này là có thật, cũng không phải do tình cảm của mình chưa đủ lớn mà là trái tim mình quá sốc trước một vài "thay đổi" mà khi yêu anh ấy sẽ bộc phát cho bạn thấy.
"Cố gắng chấp nhận khuyết điểm" của đối phương là hành động "cưỡng ép" trái tim mình từng ngày, từng chút một để giảm thiểu tối đa độ đau nhói của trái tim, độ căng nhức của những đầu dây thần kinh khi vô tình phát hiện ra thêm một thói xấu của người ấy.
Nhưng đến khi ta học cách yêu những khuyết điểm ấy thì nó mang nghĩa hoàn toàn ngược lại:
"Yêu khuyết điểm" là hành động phát ra niềm vui từ bộ não lẫn trái tim của bản thân khi thấy những hành động của đối phương mà người ngoài cho rằng thật khủng khiếp thì bản thân mình lại cười khúc khích, trông người đó thật đáng yêu. Ví dụ như đối phương có tính thật thà.

Làm người thật thà, hiền lành là điều tốt nhưng với những người đang yêu thì tính cách này khá nhàm chán, chẳng thú vị gì cả. Nhưng bạn có biết trong cuộc sống hiện nay, tính thật thà cũng hiếm lắm đấy, còn hơn cưới phải người hay lừa dối. Thôi thì tính này cũng được!
Những cô nàng chân ngắn có một mẩu như khúc gỗ cong, đã thế khúc nào ra khúc đấy "tròn ve" nữa chứ. Thi thoảng đi ngoài đường thấy mấy cô nàng chân dài "thẳng đuột" nhìn mà không chán mắt.

Nhưng không sao, chân ngắn thực ra trẻ lâu lắm, nhìn cứ như trẻ con ấy, ôm thích cực! Chân ngắn ai bảo mặc váy không xinh? Nhìn như búp bê mũm mĩm trông đáng yêu thế chứ. Khuyết điểm này yêu được!
Nhiều cô nàng lại hay cằn nhằn lắm, đã thế cái bản mặt của cô khi nào cũng "sậm" lại như trời sắp trút một cơn giông - đặc biệt khi chồng ngủ nướng, quần áo vứt bừa bộn, miệt mài làm việc đến nỗi ngủ quên trên bàn - cô ấy cũng la cho điếc tai cái tội không biết giữ gìn sức khoẻ và cả... tốn tiền điện nữa.

Nhưng theo kinh nghiệm của bản thân, vợ hoặc người yêu mà càng hay nói thì chứng tỏ rất quan tâm đến bản thân mình.

Đúng là có tật hay nói vậy thôi chứ ngược lại sáng nào cũng dậy thật sớm, thay tã cho con, lo bữa sáng thật chu đáo, là phẳng quần áo, lau giày sẵn cho chồng, chỉ chờ chồng dậy ăn và đi làm nữa là ổn. Đấy khuyết điểm như thế này chấp nhận được quá đi chứ! 
 
Có anh chàng nọ đúng chất của một Song Ngư điển hình: anh ít nói, hiền lành và đặc biệt của cung này là chung thuỷ. Anh ấy lạnh lùng bên ngoài nhưng bên trong rất ấm áp, hiền hậu, nhưng khuyết điểm của anh ta là không-thú-vị-gì-cả.

Anh ta không có óc hài hước như nhiều chàng trai khác khiến cô ấy thường xuyên cảm thấy nhạt nhẽo và buồn tẻ. Thế nhưng tìm được người đàn ông chung thuỷ trong tình yêu quả là khó vô cùng, thôi thì không thú vị đỡ phải đi la cà, tán ngẫu các em chân dài này nọ.

Đàn ông có khiếu hài hước rất "hút gái" cho nên cứ như anh ta có phải may mắn hơn không? Khuyết điểm này không hề tệ chút nào!
Lại có anh chàng tính tình hoàn toàn đối nghịch, anh ta nhạy cảm, đôi chút đa tình. Anh ta thường nghe nhạc buồn và thích lang thang một mình ở vài quán cà phê trong phố nhỏ vào những chiều mưa.

Đàn ông nhạy cảm là không tốt, nó dường như không hợp với tính cách che chở, bảo vệ người phụ nữ. Thế nhưng anh ta thuộc tuýp người lãng mạn đấy chứ, sẽ thật tuyệt nếu có ngày anh ta thường kéo bạn đi quanh đây đó để thưởng thức những món bánh nướng thơm phức, ly trà tuyết ngon tuyệt trong tiết trời vào đông.

Còn hơn là phải suốt ngày ngồi nhìn hắn chơi game, trong khi bản thân mình thì ngồi kì kèo, hết nằm lại đứng chờ hắn chơi hết trận. Khuyết điểm này đáng yêu chết đi được! 
Con người ta luôn mang trong mình những điểm tích cực và tiêu cực, cũng giống như mùa hè oi bức và nóng nực nhưng luôn luôn có những cơn mưa mùa hạ mát lành, dịu nhẹ.

Chỉ cần đối phương từng ngày, từng ít một học cách trân trọng điểm tốt ấy, học cách yêu thương, chấp nhận những điểm chưa tốt ấy thì ắt hẳn người ta sẽ chẳng bao giờ rời xa bạn đâu. Bởi bạn chính là người phụ nữ tuyệt vời nhất khi lúc nào cũng dịu dàng bao dung cho họ, thế nên họ sẽ cần và yêu bạn suốt cuộc đời này.
Chỉ khi con người biết chấp nhận khuyết điểm của đối phương thì ai cũng xứng đáng được thương yêu và hạnh phúc.
Hải Văn

Bình luận
vtcnews.vn