Góc chiến thuật: Lên trình nhờ học múa ba lê?

Thể thaoThứ Hai, 09/04/2012 09:30:00 +07:00

(VTC News)- Mới cách đây hai ngày, người hâm mộ còn thấy Alex Song múa điệu 'Hồ thiên nga' rất ngọt cùng các vũ công ba lê hoàng gia Anh.

(VTC News)- Mới cách đây hai ngày, người hâm mộ còn thấy Alex Song múa điệu 'Hồ thiên nga' rất ngọt cùng các vũ công ba lê hoàng gia Anh. Nhưng đó không phải là cách để Song đạt đến đẳng cấp như hiện tại.

Nếu như chứng kiến chàng tiền vệ này thi đấu cách đây vài năm, hẳn nhiều người sẽ vô cùng ngạc nhiên trước một Song mềm mại tinh tế của ngày hôm nay. Cầu thủ người Cameroon từng có thời được coi là mẫu tiền vệ thuần chất phòng ngự chỉ biết đánh chặn và thu hồi bóng. Nhiều HLV ở lò Arsenal gọi vui anh là 'tiều phu' hay 'Makelele mới'.

Điều này khá dễ hiểu bởi Song vốn khởi nghiệp từ vị trí trung vệ. Thậm chí, anh đã từng được coi là một trong những hậu vệ trẻ triển vọng nhất kế tục những đàn anh đi trước như Sol Campbell, Senderos. Nhận ra sự đa năng của cậu học trò (đá tốt ở biên và trung lộ), HLV Wenger đã mạnh dạn đẩy Song lên khu trung tuyến. Và ông đã thu về một chiến binh hạng nhất.

 Alex Song là ông chủ sàn diễn Arsenal-Man City tối qua.

Gần ba năm qua là khoảng thời gian Song tiến bộ vượt bậc. Những kỹ năng tỉa bóng, chọc khe, chuyền vượt tuyến, chạy chỗ thâm nhập vòng cấm được mài giũa và ngày càng hoàn thiện. Bố trí ở vị trí thấp nhất trên hàng tiền vệ ba người ở Arsenal, Song hoàn thành khá tốt cả vai trò đánh chặn lẫn phát động.

Trận đấu tối qua giữa Arsenal và Man City thực sự là sàn diễn dành riêng cho Alex Song. Cũng cần phải kể tới thuận lợi của anh khi đội khách thiếu vắng hai ngôi sao có tầm ảnh hưởng bậc nhất là David Silva và Yaya Toure (chấn thương). HLV Mancini đã cẩn trọng đưa Gareth Barry vào sân và đẩy Pablo Zabaleta lên cao nhằm đảm bảo tính chiến đấu cho hàng tiền vệ The Citizens nhưng tất cả đều vô hiệu.

Kể cả khi hô hào Balotelli, Aguero chịu khó lùi về, Man City vẫn không thể kiểm soát được thế trận trước sự mạnh mẽ, cơ động và hợp lý và kinh nghiệm của Alex Song - Arteta- Rosicky. Sự ăn ý từ bộ ba này được thể hiện ở chỗ: Họ biến thành một khối đồng nhất cùng nhau tấn công, cùng nhau phòng ngự. Họ luôn chơi gần nhau và tìm cách tạo ra khoảng trống cho người đá sâu nhất - Alex Song - băng lên phía trên. Những bước di chuyển không bóng liên tục trong 90 phút thi đấu thực sự khiến trung tuyến Man City gần như mất phương hướng hoàn toàn.

Nhìn vào sơ đồ này có thể thấy Song là người trực tiếp cầm bóng nhiều nhất. Rosicky và Arteta di chuyển không bóng liên tục và làm nhiệm vụ 'chim mồi'.

Song là người duy nhất di chuyển dọc sân bên phía Arsenal. Và anh cũng là cầu nối chính giữa tuyến dưới với 'đại pháo' Robin Van Persie cắm ở trên (bản thân trung phong người Hà Lan cũng có thiên hướng dạt cánh tạo khoảng trống cho Song). Cách chơi của Song cũng giống như vị trí của anh. Mối nguy hiểm và sự uy hiếp tạo ra hết sức bất ngờ và khó lường.

Có câu: "Càng vô danh, ít bị chú ý thì càng dễ hành sự", Song không phải là cầu thủ được đánh giá cao trong vai trò phát động tấn công. Đó lại chính là lợi thế trong công việc mà anh vẫn âm thầm thực hiện hàng tuần trong màu áo The Gunners.

Lê Viên

Bình luận
vtcnews.vn