Gỡ bỏ xiềng xích cho cô bé ‘chân voi’

Sức khỏeThứ Tư, 26/12/2012 04:48:00 +07:00

(VTC News) - Dù mới 8 tuổi nhưng cô bé Nguyễn Thị Loan đã mang một nỗi đau quá lớn, khi chân trái của em bị khối u lớn gấp 3 lần cơ thể của mình đeo bám.

(VTC News) - Dù mới 8 tuổi nhưng cô bé Nguyễn Thị Loan đã mang một nỗi đau quá lớn, khi chân trái của em bị khối u lớn gấp 3 lần cơ thể của mình đeo bám từ lúc mới sinh ra, khiến tuổi thơ của em là chuỗi ngày buồn tủi.

Nhưng vượt lên trên hết, cô bé nhỏ nhắn với khuôn mặt thông minh, ánh mắt luôn sáng ngời này thể hiện một nghị lực vượt lên bệnh tật khiến ai cũng phải cảm phục.

Tuổi thơ không nguyên vẹn

Loan là con thứ 2 trong gia đình chị Nguyễn Thị Tám (thôn Tân Thanh, Tân Văn, Lâm Hà, Lâm Đồng) – một xã vùng sâu vùng xa của tỉnh miền núi Lâm Đồng.

Ngay lúc cô bé chưa chào đời, chị Tám lúc đi khám thai đã phát hiện chi dưới của thai nhi có khác thường, chân trái to hơn chân phải rõ rệt.

Bé Loan từng vật vã với "xiềng xích"  bệnh tật
Ngày thứ 20 sau khi lọt lòng, Loan được đưa vào bệnh viện Nhi Đồng 2 TP.HCM điều trị. Từ đó cô bé đã phải nằm viện, nhưng tình trạng của bé ngày càng xấu đi, chân trái ngày càng to ra, kích thước lớn gấp 6-7 lần so với chân phải bình thường.

Chuỗi ngày cơ cực của gia đình cũng bắt đầu từ đó khi tháng nào, hai mẹ con cũng dắt díu nhau xuống Sài Gòn để chữa bệnh, có khi kéo dài đến vài tháng. Trong nhà có vật gì giá trị cả hai vợ chồng đều phải bán hết để chữa bệnh cho cô con gái bé nhỏ. Thậm chí ngôi nhà hai vợ chồng vất vả dựng nên cũng “đội nón ra đi” theo bệnh tình của con.

 

Đây là giấc mơ khó tin nhưng đã là sự thật. Gia đình mừng lắm. Con như được sinh ra thêm một lần nữa

Chị Nguyễn Thị Tám, mẹ bé Loan
 
Tài sản hết, bệnh tình của con cũng chưa thuyên giảm mà càng lúc càng nghiêm trọng. Họ hàng cũng đã giúp hết cách, thậm chí bán đất bán nhà để giúp hai vợ chồng tìm cơ hội cho em.


Lên 8 tuổi, cơ thể của Loan chỉ nặng 25kg thì chiếc chân trái đã nặng 15kg, chẳng khác gì một khối thịt khổng lồ, như một chiếc xích sắt gắn với Loan, khóa chặt mỗi bước đi của em, kìm hãm trái tim tự do nhỏ nhắn của cô bé.

Ở tuổi mà bạn bè còn tung tăng với những trò chơi thơ bé, tập tành đạp xe đạp thì cuộc đời của bé Loan gắn bó với bệnh viện, với các bác sĩ, y tá và những lần uống thuốc mệt rã người.

Các bác sĩ trong nước chẩn đoán bé mắc chứng ung thư máu lan tỏa hiếm gặp khiến chân to bất thường, cần có phương tiện điều trị kỹ thuật cao mà các cơ sở trong nước hiện chưa đáp ứng được.

Chị Tám bảo, khối u ở chân khiến bé chỉ có thể đi khập khễnh một cách khó khăn. Tuy còn nhỏ tuổi nhưng Loan lại rất nhạy cảm, dường như bé cảm nhận được những ánh nhìn sợ sệt, khác lạ của mọi người khi thấy chân trái của mình nên bé rất hiếm khi ra ngoài, cả ngày chỉ giấu mình trong nhà và ngây người với bốn bức tường. Thời gian bé ra ngoài chỉ là những lúc em theo mẹ khăn gói đi bệnh viện chữa trị tại TP.HCM.

Gỡ bỏ “xiềng xích”

May mắn đến với bé Loan khi đoàn công tác của Hội đồng Phát triển Ngoại thương Đài Loan (TAITRA) nhân chuyến đưa chị Nguyễn Thị Ngọc Mai (Quảng Nam) mắc bệnh lão hóa trở về Việt Nam sau đợt điều trị tại Đài Loan đã ghé thăm bệnh viện Nhi Đồng 2 TP.HCM và biết được tình cảnh đáng thương của bé Loan.
Và rồi thần may mắn đã mỉm cười với em khi một tổ chức đã đứng ra giúp đỡ  
Nhờ sự hỗ trợ tích cực của TAITRA và một số nhà hảo tâm tại Bình Dương, bé Loan được giúp đỡ sang Đài Loan điều trị theo chương trình cứu trợ nhân đạo y tế từ tháng 6/2012.

Bà Angela Chang – Trưởng phòng Trung tâm Hỗ trợ ngành Dịch vụ TAITRA cho biết: Từ khi nhận được thông tin từ văn phòng TAITRA tại Việt Nam, nhìn thấy khuôn mặt ngây thơ và kiên cường của bé Loan, mọi người đã rất quý mến cô bé.

Khi đón hai mẹ con tại sân bay, nhìn cô bé với nụ cười, sự lễ phép và ánh mắt tràn đầy hy vọng, mọi người quyết tâm dốc hết sức để chữa bệnh cho bé Loan.

Một loạt các cuộc phẫu thuật khó và quá trình điều trị gian nan đã mang lại khá nhiều đau đớn cho bé gái 8 tuổi. Phải nói là Loan có lòng can đảm phi thường mới có thể đương đầu với những nỗi đau ấy. Nhưng dưới sự an ủi vỗ về của mẹ và sự chăm sóc tận tình của các nhân viên y tế, bé Loan đã cố gắng chịu đựng, khi dòng nước mắt được lau đi, khuôn mặt bé lại nở một nụ cười ngọt ngào.

Ông Hung-Chi Chen - Viện trưởng Trung tâm Y tế Quốc tế trực thuộc bệnh viện China Medical University (Đài Loan), đơn vị điều trị trực tiếp cho bé Nguyễn Thị Loan, cho biết: "Đây là người bệnh nhỏ tuổi nhất và dũng cảm nhất trong số các ca bệnh được tiếp nhận từ khi bắt đầu xúc tiến cứu trợ nhân đạo y tế quốc tế đến nay.
Ngày về hạnh phúc của bé Loan 
Mặc dù chân trái bị biến dạng sưng to như chân voi do phù bạch huyết, trải qua nhiều lần phẫu thuật tạo hình, ghép da số lượng lớn và cắt bỏ trực tràng, lá lách, nhưng bé vẫn dũng cảm nghe theo lời bác sĩ, và chỉ mong ngày nào đó có thể đạp xe đạp đi hóng gió cùng các bạn.

Chính cá tính lạc quan yêu đời của cô bé đã làm rung động trái tim các nhân viên y tế trong bệnh viện”.

Ngày trở về, chân trái của em đã gần như lành lặn. Em đã tự mình bước đi những bước chân đầu tiên không còn “xiếng xích” nữa. Chị Tám khóc, không nói nên lời: “Đây là giấc mơ khó tin nhưng đã là sự thật. Gia đình mừng lắm. Con như được sinh ra thêm một lần nữa”.

Khi hỏi Loan “Nếu như em khỏe lại, có được đôi chân khỏe mạnh, Loan muốn làm điều gì nhất?” - Loan nói: "Con muốn đạp xe đạp như các bạn khác!" Và gì nữa? Bé nói tiếp: "Con hy vọng sau này có thể trở thành bác sĩ, như chú bác sĩ cứu thật nhiều thật nhiều người"

Thanh Bình

Bình luận
vtcnews.vn