Giúp việc túm chân, dốc ngược đầu bé trai rồi lắc mạnh: Công an vào cuộc xử lý

Pháp luậtThứ Tư, 02/03/2016 07:00:00 +07:00

Chiều 2/3 trả lời phóng viên VTC News, lãnh đạo Công an TP. Phan Thiết cho biết, công an đang tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ người giúp việc hành hạ bé t

(VTC News) - Cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra vụ người giúp việc hành hạ bé trai 8 tháng tuổi tại TP.Phan Thiết, Bình Thuận.

Chiều 2/3 trả lời phóng viên VTC News, lãnh đạo Công an TP. Phan Thiết cho biết, cơ quan chức năng đang tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ người giúp việc hành hạ bé trai 8 tháng tuổi xảy ra tại phường Phú Hài.

"Đến hôm nay, vụ việc đang được Cơ quan công an phường Phú Hài tiếp nhận, lấy lời khai các cá nhân liên quan, lập hồ sơ ban đầu. Sau đó, hồ sơ sẽ chuyển lên Công an TP. Phan Thiết điều tra, xử lý theo quy định pháp luật" - vị cán bộ công an nói.
 Bà Mười dốc ngược bé Q. đầu xuống đất, chân chổng lên trời và lắc mạnh qua lại. Ảnh trích camera
Như VTC News đã thông tin, vì cả 2 vợ chồng  anh V. và chị N. (phường Phú Hài, Phan Thiết) đều đi làm ở cơ quan Nhà nước, ông bà lại ở xa không có điều kiện trông cháu nên nhờ người hàng xóm giới thiệu người thân đến trông con trai 8 tháng tuổi tên Q. Người giúp việc chỉ làm ban ngày đến chiều tối khi hai vợ chồng về thì giao bé lại.

Cháu Q. được bà Nguyễn Thị Mười (53 tuổi, ngụ Phan Rí Thành, Bắc Bình) nhận chăm từ ngày 18/2/2016. Qua mấy ngày, vợ chồng anh V. thấy con mình ngủ đêm hay bị giật mình khóc, cộng với muốn theo dõi xem con mình ăn ngủ thế nào nên anh V mua 1 camera giám sát gắn ở phòng khách.
 Vùng kín bé trai bị bầm đen. Ảnh trích camera
Sáng ngày 25/2, như thường lệ trước 7h anh V. đi làm. Đến cơ quan, anh liền chỉnh điện thoại theo dõi và thật bất ngờ qua camera ghi nhận, ngay sau khi vợ anh vừa ra khỏi nhà chừng vài phút là người giúp đã vội mang xe đẩy và cháu Q. vào nhà, không đưa đi tắm nắng như giao kèo trước đó.

Kéo nhẹ cửa vào xong bà ta liền nắm cẳng chân bé Q. xốc ngược đầu xuống và lắc khá mạnh như đồng hồ quả lắc mặc bé khóc thét thảm thiết.

Sau khi chứng kiến hình ảnh đó, anh V. cấp tốc phóng xe máy chạy từ cơ quan mình về nhà. Vừa đến nơi, anh ào đến bế ngay con mình từ tay bà Mười, đồng thời vờ hỏi thăm người giúp việc có hành động gì đối với bé Q. hay không? 

Lúc đầu bà Mười quanh co chối tội, nhưng sau khi thấy anh V. chỉ lên chiếc camera gắn ở phòng khách làm bằng chứng và gọi công an thì người giúp việc liền đổi thái độ van xin, quỳ lạy mong vợ chồng anh Q. tha thứ.

Kiểm tra khắp người bé Q., anh V. phát hiện đầu trán cháu đỏ ửng như va đập vào vật gì, đặc biệt vùng kín của cháu bị bầm tím, tinh thần hoảng loạn. Sau đó, bé Q. được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Video: Bé 8 tháng tuổi bị bạo hành ở Bình Thuận

Phan Cường
Bình luận
vtcnews.vn