Giữa 'chảo lửa' Thủ đô, dân nghèo vẫn đắp chăn ngủ trong phòng trọ siêu rẻ

Thời sựThứ Năm, 05/07/2018 11:28:00 +07:00

Giữa những ngày nắng nóng như đổ lửa, dân lao động nghèo hay người nhà bệnh nhân vẫn có thể yên tâm đắp chăn ngủ tại một xóm trọ đặc biệt ở Hà Nội.

Cái tên "Hiệp khùng" hay nhà trọ của ông "Hiệp khùng" không còn xa lạ với dân lao động nghèo và người nhà của những bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện Nhi Trung ương. Biệt danh "Hiệp khùng" được người dân gán cho ông bởi mô hình nhà trọ chẳng giống ai của mình.

Gần 10 năm nay, khu nhà trọ của ông Nguyễn Thái Hiệp nằm trong con ngõ nhỏ 879 Đê La Thành (quận Đống Đa, TP. Hà Nội) nổi tiếng bởi có giá siêu rẻ, lại được trang bị đầy đủ tiện nghi, phục vụ những người có hoàn cảnh khó khăn.

Lao động nghèo, người dân các tỉnh đến Hà Nội chữa bệnh trú tại nhà trọ của ông chỉ phải trả 15.000 đồng cho 1 ngày đêm, một con số khó tin giữa thành phố đắt đỏ như Hà Nội.

IMG_2125

Khu nhà trọ gần bệnh viện Nhi Trung ương của ông chủ Hiệp khùng. 

Dù những căn phòng trọ không quá rộng rãi, nhưng ông Hiệp biết cách sắp đặt những đồ dùng bên trong để người đến thuê trọ luôn cảm thấy thoải mái, sạch sẽ và gọn gàng.

Điều đặc biệt, mỗi phòng trọ đều được ông Hiệp trang bị điều hoà và 3-5 chiếc quạt. Giữa những ngày nắng nóng đỉnh điểm của Thủ đô, đó là điều mà nhiều người nghèo mong ước.

Ông Hiệp cho biết, trước đây, ông cũng là một người lao động với cuộc sống rất khó khăn. Chính vì vậy, khi thấy những hoàn cảnh khó khăn khác, ông thấu hiểu và muốn làm điều gì đó giúp đỡ họ.

“Tôi không phải quan chức hay nhà hoạt động xã hội mà chỉ là người bình thường, nhưng một ngày, tôi sẵn sàng phục vụ 120 người khó khăn, chia sẻ và giúp đỡ họ”, ông Hiệp nói.

Hiện tại, ông Hiệp đang sở hữu 54 phòng trọ, trong đó, có 3 khu phòng trọ chung giá rẻ phục vụ lao động nghèo và người nhà bệnh nhân được trang bị đầy đủ điều hòa, quạt mát.

Ngoài việc lắp quạt, điều hòa, ông còn lắp thêm cả hệ thống phun sương làm mát. Ông cũng thường tự tay đun nước và mua đá lạnh về phục vụ người thuê trọ miễn phí.

IMG_2148

Những người thuê trọ đều quý mến ông Hiệp bởi sự tốt bụng.

“Giá nhà trọ 15.000 đồng tôi vẫn duy trì nhiều năm nay, những người đến đây thuê đều có hoàn cảnh khó khăn. Những trường hợp khó khăn hơn nữa, tôi giảm xuống còn 10.000 đồng hoặc miễn phí. Số tiền thu được tôi dùng để thanh toán tiền điện, đôi khi cũng phải bù vào để mua thêm trang thiết bị phục vụ mọi người...", ông Hiệp chia sẻ.

“May nhờ có bác Hiệp lắp điều hòa, quạt mát cho mọi người nghỉ ngơi nên chúng tôi đều cảm thấy thoải mái, mát mẻ. Có khi, buổi trưa chúng tôi còn phải đắp chăn ngủ vì có điều hòa. 

Nhờ bác Hiệp mà chúng tôi bớt vất vả, con em có được giấc ngủ ngon. Nếu không, không biết chúng tôi đối mặt với cái nắng khủng khiếp này thế nào!”, một người nhà có con đang điều trị tại bện viện Nhi Trung ương thuê trọ tại đây chia sẻ.

IMG_2104 3

Giữa ngày nắng nóng đỉnh điểm ở Hà Nội, người dân nghèo yên tâm đắp chăn ngủ trong khu nhà trọ giá rẻ của ông Hiệp.

IMG_2092 4

 Căn phòng không quá rộng rãi nhưng cũng làm những người đến thuê trọ không thể hài lòng hơn.

IMG_2205 5

 Nước mát, đá được ông Hiệp phục vụ miễn phí cho người tới trọ và cả người qua đường.

IMG_2058 6

 Ông Hiệp tận tình chăm sóc một bệnh nhi đến trọ tại nhà mình.

IMG_2187 9

 Tủ đá lúc nào cũng sẵn sàng để phục vụ mọi người.

IMG_2128 7

 Ông Hiệp cho biết, dành được bao nhiêu tiền, ông lại trang bị thêm thiết bị phục vụ những người đến thuê phòng trọ.

IMG_2181 10

 Tủ thuốc thiện nguyện cũng được mở trong khu trọ của ông Hiệp.

IMG_2071 8

Ông Hiệp chia sẻ: "Thu nhập chỉ vừa đủ sống nhưng tôi vẫn dành hết sức để phục vụ những người khó khăn".

Xuân Trường
Bình luận
vtcnews.vn