Giorgio Chiellini: 'Đỉnh núi' Italy ngăn cản giấc mơ vô địch của tuyển Anh

Euro 2020Thứ Sáu, 09/07/2021 06:56:22 +07:00
(VTC News) -

Để vô địch EURO 2020, tuyển Anh phải vượt qua hàng phòng ngự trứ danh của Italy - nơi Giorgio Chiellini vẫn lừng lững trấn giữ như biểu tượng trường tồn.

"Gorilla tuyển Italy, người gãy mũi 5 lần trong lúc thi đấu, kẻ hát quốc ca bằng cả trái tim và sẵn sàng làm mọi thứ để đối thủ im lặng", đó là cách Daily Mail mô tả về Giorgio Chiellini. Không một mệnh đề nào liên đới tới chuyên môn, nhưng có sức nặng hơn bất cứ lời khen chuyên môn nào. 

Cùng với Leonardo Bonucci, Chiellini là hiện thân hiếm hoi còn sót lại của căn tính Italy. Một căn tính khó cắt nghĩa, nhưng dễ cảm nhận.

Giorgio Chiellini: 'Đỉnh núi' Italy ngăn cản giấc mơ vô địch của tuyển Anh  - 1

Chiellini - thủ lĩnh mẫn cán của Italy. 

Sau trận thắng Tây Ban Nha ở bán kết, Bonucci nói "không ai trên đời này có sức chịu đựng lớn hơn người Italy" và "đội bóng có thể làm tất cả để vào chung kết". Italy là thế, can trường, dũng cảm và rất thực tế. Đặc tính ấy tồn tại trong con người và lối đá của Chiellini - đỉnh núi cuối cùng mà đội tuyển Anh phải vượt qua. 

Đẳng cấp Chiellini 

Ở tuổi 36, Chiellini là mẫu trung vệ truyền thống của Italy. Một trung vệ truyền thống là thế nào? Đó là cầu thủ có thể làm mọi thứ để ngăn đối thủ ghi bàn. Lao cả thân người để cản phá, dùng cánh tay, bàn tay hoặc bất cứ bộ phận nào để chắn bóng và đẩy tiền đạo khỏi cuộc chơi. Miễn có lợi cho Italy, Chiellini làm hết.

Báo giới Italy gọi Chiellini là "ác quỷ với vầng hào quang". Anh chơi lăn xả, không ngại tiểu xảo và là ác mộng với mọi tiền đạo. Chiellini không thỏa hiệp với bóng đá đẹp. Ngược lại, nghệ thuật phòng ngự của trung vệ này được khai sinh để tiêu diệt lối chơi đẹp mắt. Nhưng với người Italy, Chiellini là vị thần bảo hộ cho giấc mơ vĩnh hằng của Azzurri. 

"Chiellini trông giống một nhân vật phản diện trong kịch câm, với khuôn mặt cáu kỉnh và cộc cằn. Anh ấy giống yêu tinh trong truyện cổ tích, nhưng lại có một trái tim bằng vàng và một nhân cách nghĩa hiệp. Chiellini là đội trưởng hoàn hảo ở cả CLB lẫn ĐTQG", ký giả Alvise Cagnazzo của Daily Mail nhận xét. 

Giorgio Chiellini: 'Đỉnh núi' Italy ngăn cản giấc mơ vô địch của tuyển Anh  - 2

Chiellini dẫn dắt lứa trẻ Italy vào chung kết EURO. 

Ở kỳ EURO có thể là cuối cùng trong sự nghiệp, Chiellini đã chơi xuất sắc. Anh chỉ huy hàng thủ Italy giữ sạch lưới 3 trận vòng bảng, ngăn chặn Tây Ban Nha tấn công, nở nụ cười trêu chọc Jordi Alba để đe dọa tâm lý đối thủ trước loạt đá luân lưu.

Đối đầu với Romelu Lukaku - một trong những tiền đạo hay nhất thế giới, Chiellini vẫn đứng vững. Anh chơi tập trung trong 90 phút, buộc chân sút Bỉ có trận đấu kém nhất giải. 

"Chiellini là biểu tượng của bóng đá Italy. Anh có chỗ đứng vững chắc cùng với Alessandro Nesta và Fabio Cannavaro, những người hùng của Italy trong chiến thắng World Cup 2006 của họ, thậm chí sánh ngang với những huyền thoại như Franco  Baresi và Paolo Maldini", Cagnazzo nhấn mạnh.

Hình ảnh Chiellini đổ máu ướt đẫm ngực áo, vẫn gầm lên kiêu hãnh trước mắt Raphael Varane và Marcelo trong trận đấu giữa Juventus và Real Madrid (năm 2015) là phóng chiếu đầy đủ nhất về con người anh. Giá trị của ngôi sao 36 tuổi nằm ở 5 lần đổ máu, gãy mũi, đôi mắt tím bầm và khuôn mặt gồ ghề chi chít vết sẹo.

Giorgio Chiellini: 'Đỉnh núi' Italy ngăn cản giấc mơ vô địch của tuyển Anh  - 3

Chiellini không ngại lăn xả và đau đớn. 

Chiellini không cần Champions League cùng Juventus và World Cup với Italy để trở thành một trong những trung vệ giỏi nhất. Chiellini không kiếm tìm vinh quang cho bản thân. Anh lao vào trận địa để bảo vệ màu áo mình tôn thờ, dù phải đổ máu và nước mắt. Một trung vệ như thế, có người Italy nào lại không yêu?

Thạc sĩ đá bóng và khát vọng vô địch 

Không chỉ đá bóng hay, Chiellini còn học rất giỏi. Trung vệ của Juventus là một trong số rất ít cầu thủ có bằng cấp sau khi anh hoàn thành khóa học kinh tế và thương mại tại Đại học Pisa.

Chiellini tốt nghiệp với số điểm đáng nể: 109/110. Luận văn tốt nghiệp của Chiellini là về vấn đề tài chính của một CLB. Anh cũng đã hoàn thành bằng Thạc sĩ quản trị kinh doanh và nghiên cứu chính Juventus để hoàn thành việc học.

Một trung vệ đủ đẳng cấp đến Đại học Harvard như lời Jose Mourinho, nhưng để giảng dạy nhiều thứ, chứ không gói gọn trong khuôn khổ phòng ngự. 

Giorgio Chiellini: 'Đỉnh núi' Italy ngăn cản giấc mơ vô địch của tuyển Anh  - 4

Chiellini có bằng thạc sĩ khi còn chưa giải nghệ. 

Trước khi ngủ, Chiellini luôn dành thời gian đọc sách. Anh đam mê đọc kinh tế, tài chính và nói thông thạo tiếng Anh. Nhờ vốn ngoại ngữ tốt, Chiellini có thể thoải mái trao đổi với trọng tài trước loạt sút luân lưu ở cuộc so tài với Tây Ban Nha.

Sự nghiệp học hành của Chiellini không chỉ cho thấy bước đi sau khi giải nghệ, mà còn minh chứng cho tinh thần ham học của trung vệ này.

36 tuổi, Chiellini vẫn không ngừng học hỏi. Đó là lý do trung vệ sinh ra ở Pisa vẫn chỉ huy Italy chuẩn bị đá trận đấu lớn nhất trong một thập kỷ, ở độ tuổi mà nhiều đồng nghiệp của anh đã giải nghệ hoặc "dưỡng già" ở một đội bóng ở nước Mỹ xa xôi.

"Hãy nhớ điều này: Chiellini là hậu vệ mạnh mẽ nhất thế giới. Nếu không gặp vấn đề ở bắp chân, cậu ta sẽ xé bạn ra thành từng mảnh. Chiellini là mẫu hậu vệ truyền thống không thể phủ nhận", cựu danh thủ Christian Vieri chia sẻ. 

Giorgio Chiellini: 'Đỉnh núi' Italy ngăn cản giấc mơ vô địch của tuyển Anh  - 5

Tuyển Anh phải vượt qua bộ đôi Chiellini - Bonucci nếu muốn vô địch. 

9 năm trước, Italy của Chiellini bị "nghiền nát" bởi Tây Ban Nha ở trận chung kết EURO 2012. Đó là trận đấu Italy không được chơi bóng, bởi lép vế toàn tập trước sức ép vũ bão của đối thủ.

Italy ở EURO 2020 đã mang hình hài khác. Cuộc cách mạng dang dở của HLV Cesare Prandelli đang được tiếp nối nhờ tài thao lược của Roberto Mancini. Italy tấn công uyển chuyển, đa dạng và mềm mại hơn. Song, cũng như 9 năm trước, Azzurri vẫn cần người cận vệ Chiellini canh giữ cánh cổng giấc mơ. 

HLV Mancini không cần lo lắng. Để bảo vệ tham vọng của Italy, Chiellini có thể chiến đấu đến chết. Gãy mũi lần thứ sáu và rời sân với những vệt máu hòa lẫn trên nền áo thiên thanh? Những thứ ấy quá tầm thường với "cây trường sinh" của Italy rồi.

Hồng Nam
Chuyên đề: Euro 2020
Bình luận
vtcnews.vn