Tròn mắt với cô "phù thuỷ” tuổi teen Đoàn Dạ Ly

PhimThứ Bảy, 25/09/2010 01:21:00 +07:00

(VTC News) - Mỗi tháng cô nàng có thể kiếm được 8 đến 10 triệu đồng, nhờ biểu diễn các tiết mục ảo thuật. Cô mong đoạt danh hiệu Miss Tài năng ở Miss Teen 2010.

(VTC News) - Cô bạn Top 100 Miss Teen 2010 Đoàn Dạ Ly được bạn bè đặt biệt danh “cô phù thuỷ nhỏ” nhờ khả năng ảo thuật cực đỉnh. Chưa đầy 20 tuổi, Dạ Ly đã có thu nhập ổn định từ 8 đến 10 triệu/ tháng, nhờ biểu diễn ảo thuật.

17 tuổi, Dạ Ly đã rong ruổi biểu diễn ảo thuật khắp các tỉnh Nam Bắc, nơi xa xôi nhất là tận Cà Mau. 5 triệu là số tiền “khủng” nhất mà cô nàng nàng kiếm được trong một buổi diễn.

 Dạ Ly là thí sinh lọt vào top 100 Miss Teen 2010, với SBD 878.

Dạ Ly thích thú với ảo thuật từ năm lên 6. Thời gian đó, cứ thấy ti vi chiếu ảo thuật là cô bé dán mắt vào không rời nửa bước, mặc kệ mọi người làm việc xung quanh.

Là con gái duy nhất trong gia đình nên bố mẹ khá cưng chiều Dạ Ly. Đáp ứng nguyện vọng theo đuổi ảo thuật của con gái, năm 11 tuổi bố mẹ quyết định cho Ly vào học tại trường Trung cấp nghệ thuật Xiếc và tạp kĩ Việt Nam, vừa học chuyên môn, vừa học văn hoá. 2 năm đầu, cô bạn làm quen với nhào lộn, tung hứng, giữ thăng bằng… Và từ một cô bé nhút nhát, sợ độ cao, Ly trở thành nghệ sỹ nhí biết nhào lộn, biết đu dây, biểu diễn người bay.

Học tại trường xiếc, Dạ Ly thường xuyên đối mặt với chuyện xây xát cơ thể, bong gân, sái chân tay… đến nỗi có lúc bố mẹ đã lo lắng, muốn con gái thôi học. Nhưng cô nàng “cứng đầu” hết lời năn nỉ, đồng thời hứa học tập văn hoá tốt nên bố mẹ mủi lòng, cho tiếp tục học.

 
Ngay trong buổi sơ khảo Miss Teen khu vực miền Bắc, Dạ Ly đã trổ tài ảo thuật trước ánh mắt thán phục của các bạn khác. 

Ly vẫn luôn chờ đợi một ngày được học ảo thuật. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, Trường Trung cấp nghệ thuật Xiếc và tạp kĩ Việt Nam lại chưa đưa bộ môn này vào giảng dạy. Điều đó làm Ly hụt hẫng trong một thời gian dài. Đang lúc buồn chán, cơ duyên bất ngờ đưa cô nàng gặp ảo thuật gia Tuấn Phương, qua một người bạn của bố.

Quá thích thú, Dạ Ly chăm chỉ “bám càng” đi xem thầy diễn, rồi sau đó nhờ bạn của bố thuyết phục thầy Phương dạy ảo thuật.

“Tất nhiên, thầy Phương vô cùng lưỡng lự và nói rõ là không có ý định nhận học trò”, Dạ Ly nhớ lại, “Em không dễ dàng nản thế đâu, nên vẫn tiếp tục đi xem thầy biểu diễn. Một thời gian sau đó, có vẻ như thầy cảm nhận rõ sự đam mê, yêu thích ảo thuật của em nên đưa cho xem một vài đĩa ảo thuật, để thử khả năng “tinh mắt”, tiếp đó, thầy dạy một số tiết mục ảo thuật và bắt em làm luôn tại chỗ. Vừa ý, thầy mới chấp nhận làm học trò”. Từ đó, Dạ Ly học ảo thuật ở nhà thầy Phương vào buổi sáng, buổi chiều học văn hoá ở trường. Cô cũng… liều bỏ luôn việc học xiếc để theo đuổi đam mê ảo thuật của mình.

 
 Trong cuôc thi Miss Teen 2010, cô mong muốn trở thành Miss Tài năng.

Mới học nghề, Ly được thầy Phương hướng dẫn một số tiết mục đơn giản như như xé báo ra nhiều mảnh rồi làm lành, tay không có gì biến ra nhiều bông hoa nhỏ, biến cái gậy thành 2 cái quạt... Cho tới hiện tại, cô nàng đã làm chủ hoàn toàn nhiều tiết mục khó như người bay, hộp kiếm tàng hình…

Theo Dạ Ly, diễn ảo thuật cần nhất sự nhạy bén, thông minh của người biểu diễn. Đồng thời, phải luôn tôn trọng điều cấm kỵ: không tiết lộ bí mật tiết mục biểu diễn. “Phải cố mà giữ bí mật. Khán giả chỉ tò mò khi chưa biết, còn hiểu rồi, người ra sẽ không gọi đó ảo thuật nữa. Nhiều lần bị bạn bè “quây” gặng hỏi, đôi lúc em phá lệ, nhưng chỉ nói ra khoảng 80% kỹ năng cho chúng bạn đỡ tò mò thôi, chứ không bao giờ chia sẻ hết những kỹ năng tạo nên một tiết mục ảo thuật”, Ly bộc bạch. 

3 năm học ảo thuật, Dạ Ly “giắt lưng” tới vài chục tiết mục biểu diễn. Cô nàng bắt đầu đi diễn một mình hơn 1 năm nay, cùng người bạn thân tên Thảo. Thường, Dạ Ly hay biểu diễn ở các hội nghị khách hàng, chương trình quảng cáo… với tuần suất khoảng 3-4 buổi/ tuần. Cô nàng tự hào bật mí, từ khi đi diễn, hoàn toàn tự lo cho cuộc sống bản thân, thậm chí dành ra một chút tiền giúp đỡ bố mẹ. “Trung bình 1 tháng, em có thể kiếm được từ 8 đến 10 triệu tiền biểu diễn ảo thuật. Từ số tiền này, em trích ra một phần đầu tư vào đồ nghề, phần còn lại chi phí cuộc sống cá nhân”.

Dạ Ly thần tượng nhất nhà ảo thuật tài danh David Copperfield. Cô nàng mong muốn sau này có cơ hội  ra nước ngoài học ảo thuật và trở thành một nữ ảo thuật gia nổi tiếng của Việt Nam. 

Trịnh Văn Trinh

Bình luận
vtcnews.vn