Thí sinh Miss Teen có khuôn mặt đẹp như trăng rằm

PhimThứ Năm, 22/07/2010 08:18:00 +07:00

(VTC News) - Thí sinh Lê Thuỳ Hoàng Lam gây ấn tượng mạnh với ánh mắt to, tròn cùng khuôn mặt vô cùng dễ thương.

(VTC News) - Cô nữ sinh trường THPT Lê Thanh Hiền - tỉnh Tiền Giang gây ấn tượng mạnh với ánh mắt to, tròn cùng khuôn mặt vô cùng dễ thương trong số các thí sinh đăng ký tham dự Ngôi sao Tuổi Teen 2010.

Hoàng Lam là một trong những thí sinh đầu tiên lọt vào danh sách top 10 gương mặt nổi bật đầu tiên của Miss Teen 2010. Trên website http://missteen.vn/, hình ảnh đáng yêu và “cực” dễ thương của em mau chóng thu hút lượng xem khá lớn: hơn 12000 lượt. Tiếp đó là hàng loạt những comment ủng hộ như: “Xinh lắm, chúc bạn thành công”; “Thật dễ thương!”, “Nhìn bạn cười tươi xinh lắm”, “Em sẽ vào vòng trong thôi, thật dễ thương”… Tuy nhiên, để có được bản hồ sơ đăng ký tham dự Miss Teen 2010, không phải ai cũng biết, Hoàng Lam đã vượt qua chính mình như thế nào…

 Lê Thùy Hoàng Lam tham gia cuộc thi Missteen 2010 với SBD 354. 

Trong hồ sơ đăng ký tham dự cuộc thi Miss Teen 2010, thí sinh Hoàng Lam viết: “Tôi biết bản thân chỉ là 1 con người quá nhỏ bé trong xã hội này. Với cái tuổi trăng tròn, cái tuổi còn bé lắm nhưng tôi không được như những đứa bạn cùng trang lứa khác. Dường như sự khó khăn, niềm đau và nỗi buồn đã dần che lấp đi sự vô tư, hồn nhiên mà đáng lẽ một con bé như tôi nên có!”.

Bố mẹ Hoàng Lam ly hôn khi em còn rất nhỏ, một mình mẹ phải bươn chải nuôi nấng em và người anh trai. Nhưng lớn lên, lại cũng vì hoàn cảnh mà anh trai phải ở với ông bà nội, Hoàng Lam ở cùng mẹ. Chính vì điều đó, Hoàng Lam luôn sống khép mình, ít bạn bè, ít tụ tập chơi bời.

“Em là một người sống khép kín. Các cuộc thi, hoạt động xã hội hầu như không tham gia. Việc đăng ký hồ sơ tham dự Miss Teen 2010 là do một người bạn thân làm giúp. Tuy nhiên, khi tò mò theo dõi diễn biến cuộc thi, em thấy mình may mắn. Sự hứng thú khiến em cảm thấy tự tin hơn trong cuộc sống. Còn việc có vào sâu vào vòng trong, điều đó không hề quan trọng, dù đi đến bất cứ trạm dừng nào cũng đủ làm em biết hoà đồng hơn trong cuộc sống”. Hoàng Lam bộc bạch.

 Do hoàn cảnh gia đình, Hoàng Lan là người sống khép kín, ít tham gia các hoạt động xã hội.

Nói về mẹ, Hoàng Lam dành một tình cảm trân trọng, thiêng liêng nhất: “Mẹ là người hiền hậu và rộng lòng tha thứ. Mẹ luôn dạy dỗ em từ những điều bình dị và nhỏ nhoi nhất. Ở mẹ, em học được lòng vị tha và san sẻ, nhất là nghị lực, sự cố gắng đáng nể, sự vững vàng trong cuộc sống. Em mong qua việc tham dự cuộc thi Miss Teen lần này sẽ chứng tỏ rằng, con gái đã khôn lớn để mẹ có thể tin tưởng và an tâm về em”.

Hoàng Lam cho biết, môn học em thích nhất là môn Văn. Bởi như em nói, môn Văn mang lại cho bản thân dòng cảm xúc và suy nghĩ về mọi điều trong cuộc sống. Tuy nhiên, tiếp viên hàng không mới là nghề Lam hướng đến. “Từ bé em đã thích được đi đây đó và tìm hiểu về các nền văn hóa trên thế giới. Các chị tiếp viên hàng không ăn mặc và nói chuyện rất duyên dáng và em cũng thích được như thế”.

“Em rất khâm phục tấm gương của chị Miss Teen Xuân Mai năm trước. Lúc đầu tham gia cuộc thi, bản thân chị ấy không tự tin lắm nhưng sau đó, chị đã thể hiện được chính mình. Em mong sẽ làm được như vậy và em đang cố gắng để hòa nhập” - Hoàng Lam nói.

Ngắm khuôn mặt xinh đẹp rạng ngời của Hoàng Lam.


 
 

Văn Trinh 

Bình luận
vtcnews.vn