Mẹ dắt con đi nhờ xe nhiều năm không về đến nhà: 'Cơ quan chức năng ở đâu, sao chưa xử lý?'

Giới trẻThứ Sáu, 03/01/2020 11:18:44 +07:00
(VTC News) -

Cộng đồng mạng lên án gay gắt hành vi của người phụ nữ dắt con xin đi nhờ xe nhiều năm trên cầu Thanh Trì (Hà Nội) và yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc.

Hiện tượng giả nghèo đi ăn xin những năm vừa qua xuất hiện với mật độ dày đặc trên cả nước, làm mất đi lòng tin khi làm việc thiện của nhiều người. Đáng nói hơn cả, những người này đang gián tiếp cướp đi cơ hội của những người nghèo thực sự đang cần được giúp đỡ.

Ngày 2/1, bài viết của thành viên Nguyễn Thế Vương trên một diễn đàn trẻ thu hút sự quan tâm của nhiều người. Vương kể lại rằng, trên đi Hải Phòng về đến cầu Thanh Trì nhìn thấy hai mẹ con đi bộ, anh thấy thương và dừng lại hỏi, đề nghị giúp đỡ mẹ con chị bằng việc cho đi nhờ xe. Người phụ nữ này đồng ý.

"Lên xe mình hỏi chị đi đâu mà dẫn cháu đi bộ thế này. Chị kể bằng giọng ngọt ngào và ấm áp. Chị quê Ninh Bình, chồng đi làm ở Bắc Ninh bị tai nạn chết năm ngoái nên hai mẹ con ra thắp hương để chuẩn bị giỗ đầu. Lúc về, đứa con nhà chị bị chó nhà ai xổng ra cắn phải đi khâu 33 mũi nên hết tiền đi xe. Đứng ở cầu Thanh Trì xin đi nhờ xe từ 11h tới bây giờ không ai cho đi. Chở chị qua cầu thì chị xin xuống", Vương viết.

Khi người phụ này xin xuống xe đoạn cầu Thanh Trì để về Ninh Bình, Vương bắt đầu nghi ngờ nhưng vẫn đưa cho người phụ nữ 100 nghìn đồng.

Về đến nhà, Vương đem theo sự hoài nghi kia lên mạng tìm hiểu thì mới biết người phụ nữ này đã lừa mình.

"Hai mẹ con chị này đi gần chục năm trên cầu này để lừa đảo lòng tốt của mọi người rồi. Mong anh em đi qua cầu Thanh Trì thấy hai mẹ con nhà này thì nên cảnh giác và đừng để bị lừa giống mình", Vương nhắc nhở những người khác 

Mẹ dắt con đi nhờ xe nhiều năm không về đến nhà: 'Cơ quan chức năng ở đâu, sao chưa xử lý?' - 1

(Ảnh chụp màn hình)

Bài viết nhận được hàng chục nghìn lượt tương tác, bình luận và hàng trăm lượt chia sẻ của cộng đồng mạng. Họ cho rằng việc mẹ con người phụ nữ kia gạt tiền của bao nhiêu người suốt thời gian qua là lừa đảo, không chấp nhận được, cướp đi cơ hội của nhiều người nghèo khổ, tật nguyền khác và đề nghị cơ quan chức năng phải vào cuộc xử lý.

Tuấn Linh nói: "Tôi gặp rồi, câu chuyện quen quá. Đêm đó đi từ Hà Nội về quê, gặp mẹ con họ trên cầu Thanh Trì. Túi còn 400 nghìn đồng đưa cho họ 200 nghìn đồng. Bao nhiêu người bị lừa rồi mà sao bà mẹ này vẫn nhởn nhơ vậy nhỉ. Đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc xử lý để không có thêm người bị lừa nữa".

"Ôi mình cũng bị lừa như bạn rồi. Có hôm tầm 9h30 mình đi từ Hà Nội về Gia Lâm cách đây 1 năm. Thấy 2 mẹ con đi bộ gần giữa cầu, thấy tội mình bảo đèo về bên kia bắt xe về Thái Nguyên nhưng 2 mẹ con không muốn thế là mình cho 200 nghìn đồng. Giờ đọc đc bài này thì mới biết mình cũng là một con gà", Đặng Quang Tuyến chia sẻ.

"Mẹ con họ bế nhau đi nhờ trên cây cầu từ hồi còn ẵm ngửa. Giờ con lớn tướng vẫn chưa về đến quê"; "Tôi chạy taxi khu Hoàng Mai gặp mẹ con nhà này suốt. Ngày xưa đứa kia còn bé tý mới bế trên tay đã thấy rồi cơ"; "Mẹ con chị này đi bộ mấy năm nay rồi mà vẫn chưa về tới nhà à? Sao đến giờ chưa bị bắt?";

"Lên Facebook lâu lắm rồi mà sao bác chủ thớt không cập nhật và biết gì về vụ 2 mẹ con nhà này à!? Dắt trẻ con đi lừa đảo, đi bộ trên cầu suốt bao năm nay rồi mà mãi chưa đi hết cầu Thanh Trì, đi từ năm này qua năm khác. Chỉ tội đứa trẻ con thôi"...là một số bình luận khác cực gắt của cư dân mạng.

Nhiều người cho rằng, việc làm của người phụ nữ này là ngược đãi, lợi dụng trẻ em để làm việc xấu. "Thời gian đứng ở cầu để xin lòng thương hại của người khác thì xin đi làm việc gì cho cháu nó đi học có phải tốt hơn không, đứng đấy suốt không được học hành gì mai sau lớn lên làm sao theo kịp xã hội phát triển"; "Để đứa bé lớn lên chứng kiến cảnh mẹ nó giả nghèo khổ sở thực sự là một tội ác; Tại sao không nghĩ đến chuyện làm việc đàng hoàng rồi cho đứa trẻ đi học dần", dân mạng xôn xao bàn luận.

"Rõ ràng bà mẹ này có hành vi lừa đảo, lại còn lợi dụng chính con của mình, chưa kể đi bộ trên cầu như thế cũng là vi phạm an toàn giao thông. Tại sao cả chục năm rồi mà cơ quan chức năng vẫn chưa xử lý được nhỉ?", tài khoản Thanh Huyền bức xúc.

Đến nay, sau nhiều giờ chia sẻ, bài viết tiếp tục nhận được sự quan tâm và chia sẻ từ các Facebooker Việt Nam.

Hạ Vũ
Bình luận
vtcnews.vn