Giở trò đồi bại khi đang đi... tự tử

Pháp luậtThứ Năm, 29/07/2010 05:02:00 +07:00

Buồn chán chuyện gia đình, gã thanh niên lên khu rừng hoang để treo cổ tự tử. Khi đang chuẩn bị dây để treo cổ thì hắn phát hiện một phụ nữ đi đến.

Buồn chán chuyện gia đình, gã thanh niên lên khu rừng hoang để treo cổ tự tử. Khi đang chuẩn bị dây để treo cổ thì hắn phát hiện một phụ nữ đi đến. Bỏ ngay ý định tự tử, gã dê xồm vật người phụ nữ ra cưỡng hiếp…

Câu chuyển khó tin này một thời gây xôn xao dư luận tại xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, Quảng Nam, đã được minh chứng tại phiên xét xử phúc thẩm tại Toà án nhân dân tỉnh Quảng Nam ngày hôm qua (27/7).

Tại phiên xét xử sơ thẩm, Hội đồng xét xử Toà án nhân dân tỉnh Quảng Nam đã tuyên bác đơn kháng cáo và tuyên y án sơ thẩm 5 năm tù về tội “hiếp dâm” đối với Nguyễn Tấn Long (25 tuổi trú tại thôn Bồng Miêu, xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh).

Ngoài mức án đã tuyên, toà còn tuyên buộc Long phải bồi thường cho người bị hại hơn 10 triệu đồng về tổn hại sức khoẻ.
 
Theo hồ sơ vụ án, vào chiều 28/11/2009, sau khi đi đám giỗ về, Long buồn phiền gia đình nên chuẩn bị dây để vào khu vực khe Cạn (gần suối Lò), thôn Bồng Miêu, xã Tam Lãnh để treo cổ tự tử kết thúc cuộc đời đau khổ của mình.
 
Khi đi vào rừng, đang chuẩn bị treo dây để tự tử, Long đã phát hiện chị Nguyễn Thị T. trú cùng xã đang đi vào rừng. Bỏ ngay ý định tự tử, Long chặn đường chị T. rồi ôm và vật ngã chị xuống đất, dùng đá đánh vào đầu.
 
Chị T. chống trả và vùng bỏ chạy, Long rượt đuổi theo rồi khống chế đưa chị vào rừng , thực hiện hành vi hiếp dâm.

Ngay sau khi thực hiện xong hành vi đồi bại, tên Long từ bỏ ý định tự tử và về nhà. Không lâu sau, y bị bắt.

Được biết, vào năm 2006, Nguyễn Tấn Long từng bị đưa vào cơ sở giáo dục với thời gian 18 tháng tại Quảng Trị do quậy phá gây mất an ninh trật tự tại địa phương nhiều lần.

Theo VNN
Bình luận
vtcnews.vn