Giết 'vợ hờ', cướp tài sản vì... ghen

Pháp luậtThứ Sáu, 23/01/2015 03:00:00 +07:00

Đọc được tin nhắn mùi mẫn của 'vợ hờ' với trai lạ, Nhân ghen tức nên bóp cổ nạn nhân đến chết rồi tìm mọi cách tự vẫn nhưng bất thành.

(VTC News)- Đọc được tin nhắn mùi mẫn của “vợ hờ” với trai lạ, Nhân ghen tức nên bóp cổ nạn nhân đến chết rồi tìm mọi cách tự vẫn nhưng bất thành.

Sáng 23/1 TAND TP.HCM mở phiên xét xử lưu động sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trọng Nhân về hành vi “giết người, cướp tài sản”.  
Bị cáo Nguyễn Trọng Nhân
Theo bản cáo trạng, Nguyễn Trọng Nhân và chị Huỳnh Thị Bích Trâm (SN 1991, quê Bà Rịa- Vũng Tàu) có mỗi quan hệ tình cảm với nhau.

Từ năm 2010, hai người thuê trọ tại một căn nhà trên đường số 17, phường 11, quận Gò Vấp, TPHCM) để chung sống như vợ chồng.

Ngày 10/4/2014, Nhân và Trâm xảy ra cự cãi. Trâm thấy Nhân không có công việc ổn định nên đã đòi chia tay. Sau đó, Nhân bỏ về nhà mẹ ruột trên đường Quang Trung P.10, Q. Gò Vấp.

Đêm 29/4/2014 Nhân đi bộ trở lại phòng trọ và ngủ lại cùng Trâm. Đến khoảng 3h sáng 30/4/2014, Nhân thấy Trâm ngủ say nên lén lấy điện thoại của “vợ hờ” xem tin nhắn.

Nhân phát hiện có tin nhắn mùi mẫn, Trâm hẹn đi chơi với một người đàn ông khác nên máu ghen nổi lên. Trong đầu Nhân nảy sinh ý định giết “vợ hờ” rồi tự vẫn.

Nghĩ và làm, Nhân đã dùng tay bóp cổ Trâm đến khi nạn nhân ngừng thở. Biết Trâm đã chết, Nhân đã tìm mọi cách để tự vẫn như dùng dây điện, dây nịt, thuốc ngủ với liều lượng lớn... tuy nhiên bất thành.

Do quá mệt nên gã đã gục ngủ bên xác của “vợ hờ”. Đến 24h (cùng ngày), Nhân lấy 2 điện thoại (của Nhân và nạn nhân) bỏ vào xô nước trong phòng vệ sinh nhằm cắt đứt liên lạc với người thân và bạn bè. Tiếp đó, Nhân lấy xe máy cùng số tiền 900.000 của của Trâm và rời khỏi phòng trọ với ý định chạy về nhà Trâm để báo cho gia đình biết chuyện. Tuy nhiên, do không biết nhà của Trâm ở đâu nên Nhân quay lại TPHCM và lấy hết tiền tiêu xài.

Trong một diễn biến khác, sáng 1/5/2014 gia đình nạn nhân lên tận phòng trọ để tìm gặp Trâm thì hốt hoảng phát hiện sự việc nên trình báo công an.

Tại hiện trường, công an thu giữ một con dao có cán dài 34cm, một sợi dây điện nấu cơm, một dây nịt (đã bị đứt) và 1 vỉ thuốc tây hiệu Mimosa và 1 vỉ thuốc Rotunda (cả hai vĩ này đều hết thuốc).

Trong lúc cơ quan chức năng đang truy xét vụ án thì chiều 2/5/2014 Nhân đã tìm đến công an phường 11, quận Gò Vấp để đầu thú.

Tại công an, Nhân đã khai nhận toàn bộ hành vi gây án của mình.

HĐXX xét thấy, hành vi phạm tội của bị cáo là xâm phạm đến tính mạng và tài sản của người khác, gây mất trật tự xã hội nên cần phải xử lý nghiêm nhằm răn đe, phòng ngừa chung nên đã tuyến phạt bị cáo tù chung thân về tội giết người, cướp tài sản. 

Phạm Nguyễn
Bình luận
vtcnews.vn