Giết người tình đang mang thai rồi bình thản ra đầu thú: Lời khai lạnh gáy của hung thủ

Pháp luậtThứ Hai, 18/06/2018 17:25:00 +07:00

Hung thủ khai, sau khi tìm được người tình đang mang thai, đã lên kế hoạch sát hại nạn nhân tại nhà riêng.

Liên quan đến vụ giết người tình đang mang thai rồi ra đầu thú ở Hà Nội, ngày 18/6, Đại tá Nguyễn Hồng Thái - Trưởng Công an quận Hoàng Mai cho biết, ngay sau khi sát hại chị Nguyễn Thị T.H. (SN 1976, ở quận Hoàng Mai, TP Hà Nội), Nguyễn Trọng Nghĩa (SN 1965, đường Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội) đến cơ quan công an đầu thú.

Tại cơ quan công an, Nghĩa hoàn toàn tỉnh táo và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Nghĩa có quan hệ tình cảm với chị H. từ năm 2010 nhưng do mâu thuẫn tình cảm nên chị H. bỏ đi hơn 1 năm nay.

35648743_1224058827728613_6915113091357212672_n

 Hiện trường vụ án mạng.

Trong thời gian chị H. bỏ đi, Nghĩa điện thoại và tìm mọi cách để liên hệ, nhiều lần đi tìm chị H. nhưng không được.

Mới đây, Nghĩa tìm được chị H. rồi lên kế hoạch sát hại nạn nhân.

Ngày 17/6/2018, Nghĩa dụ chị H. về nhà mình ở địa chỉ số 97 phố Hoàng Mai (phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) rồi dùng dao bầu đâm liến tiếp 20 nhát vào cổ, vào ngực chị H. khiến nạn nhân chết tại chỗ.

Ngay sau khi gây án, Nghĩa nói với một người quen trong khu phố nhờ báo vụ việc cho tổ trưởng tổ dân phố rồi đến trụ sở công an đầu thú.

Tùng Lâm
Bình luận
vtcnews.vn