Giết người man rợ ở Sài Gòn: Tìm thấy đầu nạn nhân

Pháp luậtThứ Tư, 01/10/2014 07:35:00 +07:00

(VTC News) - Lực lượng công an đã áp giải kẻ giết người đến một bãi đất trống để tìm phần đầu của nạn nhân trong vụ giết người, chặt xác man rợ ở Sài Gòn.

(VTC News) - Lực lượng công an đã áp giải kẻ giết người đến một bãi đất trống để tìm phần đầu của nạn nhân trong vụ giết người, chặt xác man rợ ở Sài Gòn.

Chiều 1/10, cơ quan CSĐT Công an quận 1, TP.HCM xác nhận đang tạm giữ hình sự Đặng Văn Tuấn (SN 1971, ngụ phường Cầu Kho, quận 1) để điều tra làm rõ về hành vi “Giết người”.
Phần đầu của nạn nhân trong vụ chặt xác, phi tang man rợ ở Sài Gòn được tìm thấy tại bãi đất trống 

Bước đầu, Tuấn thừa nhận hành vi giết chết bà Bùi Thị Hạnh (SN 1974, em dâu của Tuấn) phân ra từng khúc bỏ vào hai bao tải để phi tang. Gây án xong, Tuấn dùng xe máy chở thi thể bà Hạnh vứt ở bên đường tại ngã ba đường Võ Văn Kiệt – Nguyễn Cảnh Chân (quận 1) rồi về nhà tự sát.

Tuy nhiên, lực lượng công an đã phát hiện kịp thời và đưa Tuấn vào Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn cấp cứu. Đến chiều nay, kẻ giết người được công an áp giải ra một bãi đất trống, đoạn qua cầu Lò Gốm (thuộc phường 10, quận 6) để chỉ điểm, tìm phần đầu nạn nhân.

Sau khi hoàn tất quá trình tìm kiếm, công an đã di chuyển Tuấn về đội trọng án thuộc phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP.HCM tiếp tục lấy lời khai phục vụ điều tra. 

Theo cơ quan điều tra, Đặng Văn Tuấn vừa chấp hành hình phạt 7 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và mới trở về địa phương được hơn 1 năm nay. Ra tù, Tuấn hành nghề xe ôm và chung sống với gia đình trên đường Trần Đình Xu, phường Cầu Kho, quận 1. 
Hiện trường nơi phát hiện hai bao tải đựng xác nạn nhân 

Một số người dân cho biết, thời gian gần đây giữa Tuấn và em trai là anh Đ.V.Th thường xảy ra mâu thuẫn. Nguyên nhân được cho là do Tuấn và em dâu tức là bà Hạnh có quan hệ tình cảm, hai người này thường đuổi anh Th ra khỏi nhà. 

Trước đó, như VTC News đã thông tin, khoảng 3h rạng sáng 1/10, ông Nguyễn Văn Phụng (ngụ quận 1) đi xem bóng đá ở nhà người bạn thì nhìn thấy Tuấn chở hai bao tải đến vứt bên lề đường đại lộ Võ Văn Kiệt.

Vụ việc được cấp báo với cơ quan chức năng. Khi công an có mặt tại nhà riêng, Tuấn dùng dao cắt gân tay tự sát nhưng bị công an khống chế đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Sỹ Hưng 
Bình luận
vtcnews.vn