Giết hại người tình vì bị đòi chia tay

Pháp luậtThứ Bảy, 15/10/2016 22:06:00 +07:00

Bực tức vì chị H. đòi chia tay, Tú lên tầng 2 lấy hai đoạn dây nilon trói nạn nhân nhưng bị kháng cự, liền dùng tay ấn và bóp cổ.

Ngày 15/10, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Lê Văn Tú (24 tuổi), thuê trọ tại phố Hưng Thịnh, phường Bích Đàn, TP Ninh Bình về hành vi giết người, cướp tài sản, theo tin tức trên báo ANTĐ.

Trước đó, khoảng 22h30 ngày 11/10, Phòng CSHS, Công an tỉnh Ninh Bình nhận được thông tin về việc chị Vũ Thị Ngọc H., tử vong tại nhà riêng với dấu hiệu của vụ án mạng. Thông tin cho biết, nạn nhân đã li hôn, đang sinh sống cùng 2 cậu con trai nhỏ tuổi.

Kết quả khám nghiệm hiện trường, tử thi, CQĐT thu giữ 3 con dao và 2 đoạn dây nilon. Nạn nhân bị 2 vết lằn ở cổ, 2 vết cắt sâu, 1 vết đâm ngực trái. Chiếc xe máy chị H. thường sử dụng không có trong nhà.

 Đối tượng Lê Văn Tú khai nhận hành vi phạm tội tại CQĐT. Ảnh: ANTĐ.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an khoanh được nghi can Lê Văn Tú, nam thanh niên từng được chị H. xin vào làm cùng tại Công ty, thậm chí còn hỗ trợ trả tiền phòng trọ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trưa 13/10, CQĐT đã khống chế, mời nghi can Lê Văn Tú về làm việc, khi anh ta vừa về nhà ở Hà Nam.

Tại cơ quan công an, Lê Văn Tú khai nhận, giữa anh ta và H. có mối quan hệ tình cảm. Thời gian gần đây, thấy H. đòi chia tay, xin gặp cũng không được nên Tú nuôi ý định trả thù.

Trưa 11/10, Tú đến nhà H. Bực tức vì chị H. đòi chia tay, Tú lên tầng 2 lấy hai đoạn dây nilon với ý định thắt cổ nạn nhân. Khi xuống phòng, Tú trói nạn nhân nhưng bị kháng cự, liền dùng tay ấn và bóp cổ. Phát hiện H. xỉu, đối tượng xuống bếp lấy 3 con dao cắt ven tay nạn nhân nhằm tạo hiện trường tự sát...

Sau khi gây án, Tú lên trên tầng 2, dùng con dao bản to cắt ven tay để tự sát, nhưng lúc cắt do bị đau nên anh ta dừng lại, xuống dưới tầng 1 lấy xe máy của nạn nhân bỏ trốn. 

Khi đến bể xả của trạm bơm ngoại độ xã Đội Bình, huyện Ứng Hòa, Hà Nội, Tú dừng xe mở cốp lấy 70 nghìn đồng và một số giấy tờ xe của nạn nhân, còn chiếc xe máy hắn đẩy xuống bể xả để phi tang. Tú tiếp tục đi bến đò vào Động Tiên Sơn, xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức (Hà Nội) ngủ trốn ở đấy…

Lang thang nhiều nơi, ngày 13/10, Tú mò về quê thì bị bắt.

Video: Rùng mình lời khai của hung thủ sát hại người yêu trong phòng trọ

(Nguồn: Doanh Nghiệp VN)
Bình luận
vtcnews.vn