Giết cụ già cướp xe dã man ở Hà Nội: Đứa cháu bất nhân

Pháp luậtThứ Hai, 26/12/2011 11:05:00 +07:00

(VTC News) - Kẻ sát nhân giết hại bà Yên không ai khác chính là đứa cháu trai vẫn thường gọi bà Yên bằng bác. Sự việc khiến gia đình hai bên đau xót.

(VTC News) -  Kẻ sát nhân giết hại bà Yên không ai khác chính là đứa cháu trai vẫn thường gọi bà Yên bằng bác. Sự việc khiến gia đình hai bên đau xót, ngỡ ngàng.
Dùng dao, chày giã tỏi giết người
Vào khoảng 15h50 ngày 22/12, chị Đỗ Thị Minh Hiền (SN 1971, 69B2 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội), con gái của bà Nguyễn Thị Yên (SN 1945, nguyên cán bộ ngân hàng nghỉ hưu) đi làm về nhà phát hiện cửa mở, bà Yên nằm bất động.
Chị Hiền còn phát hiện chiếc xe máy nhãn hiệu SYM Shark màu nâu mang BKS 30K6-3079, yên bọc da báo của chị đã bị biến mất. 
Ngay sau đó, CA quận Hai Bà Trưng đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự CATP Hà Nội, Phòng Kỹ thuật Hình sự CATP tiền hành khám nghiệm hiện trường, pháp y tử thi và tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc.
Hiện trường vụ án 

Qua khám nghiệm tử thi cho thấy bà Yên đã bị đa vết thương ở vùng đầu, cổ, trong đó có một vết thương chí mạng ở vùng cổ gây tử vong. Trên thi thể của nạn nhân vẫn còn 1 con dao cắm ở phía sau gần mang tai bên phải.
Với quyết tâm cao, sáng 23/12, các trinh sát của CATP Hà Nội và CA quận Hai Bà Trưng đã chắp nối những thông tin thu thập được và xác định vào thời điểm xảy ra vụ án, có 2 đối tượng nam thanh niên dắt theo một chiếc xe máy có đặc điểm giống như xe bị mất của gia đình bị hại. 
Xác định đây là vụ án giết người cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng, hành vi đối tượng thể hiện sự manh động, liều lĩnh. Thời điểm xảy ra vụ án ban ngày song địa điểm diễn ra nơi ngõ vắng, công tác thu thập tài liệu chứng cứ gặp khó khăn.
Căn cứ kết quả ban đầu xác định, hung khí gây án là dao của chính gia đình nạn nhân ngoài ra còn có 1 chiếc chày giã tỏi dùng trong sinh hoạt gia đình.
Từ thông tin này, các trinh sát tiến hành sàng lọc các đối tượng nghi vấn đặc biệt có quan hệ thân thiết với gia đình nạn nhân. 

Đứa cháu bất nhân
Quá trình điều tra, cảnh sát tập trung nghi vấn vào đối tượng Nguyễn Duy Hà (SN 1990, trú tại khu tập thể Quỳnh Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội, chỗ ở hiện nay ở đường Cao Bá Quát, phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội). 
Đi sâu tìm hiểu và điều tra về đối tượng này, các trinh sát phát hiện Hà là cháu gọi nạn nhân bằng bác ruột. Khi lực lượng công an xác minh tại nơi ở thì đối tượng này đã không có mặt, mặc dù đã được gia đình thông báo về cái chết bất thường của bác. 
Các trinh sát đã làm rõ, Nguyễn Duy Hà chính là nghi phạm gây ra cái chết cho nạn nhân, đối tượng đi cùng với Hà là Vũ Ngọc Lương (SN 1986, trú tại khu tập thể Nhà máy Cầu Đường, phường Văn Chương, Đống Đa, Hà Nội; chỗ ở hiện nay ở đường Trần Quý Cáp, cũng thuộc phường Văn Chương).
 Đại tá Nguyễn Đức Chung, PGĐ CATP Hà Nội tặng thưởng các trinh sát trong ban chuyên án 

Cùng với việc truy bắt khẩn cấp 2 đối tượng, các trinh sát cũng phối hợp cùng gia đình vận động các đối tượng ra đầu thú để nhận được khoan hồng của pháp luật. Vì vậy, đến 10h sáng 24/12, cả hai đối tượng Nguyễn Duy Hà và Vũ Ngọc Lương đã được gia đình đưa đến CA quận Hai Bà Trưng đầu thú.
Tại công an, cả 2 đối tượng này đã cúi đầu thú nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, vào 14h30 ngày 22/12, do cần tiền tiêu xài nên Hà và Lương đã đến nhà chị Hiền vay tiền. Chị Hiền không có nhà. Lúc này bà Yên đang chuẩn bị nhóm bếp than. Tại đây Hà và bà Yên nảy sinh mâu thuẫn. Hà đã dùng chày đập tỏi, dao của gia đình để sát hại bà Yên.
Tiếp đến, 2 đối tượng này quay ra lấy chiếc xe máy của gia đình rồi gọi xe 3 gác chở về nhà Lương để thay ổ khóa và mang lên Thái Nguyên bán cho đối tượng Đặng Thành Sơn (SN 1984, Phan Đình Phùng, Thái Nguyên) với giá 3 triệu đồng. Số tiền này cả 2 đã dùng ăn tiêu hết. 
Hiện Công an quận Hai Bà Trưng đã bàn giao các đối tượng cho phòng PC45 - CATP Hà Nội tiếp tục điều tra làm rõ vụ án theo thẩm quyền. 
Với chiến công khám phá nhanh vụ trọng án giết người đặc biệt nghiêm trọng này, chiều 25/12, thay mặt ban chỉ đạo khen thưởng 197, Đại tá Nguyễn Đức Chung, PGĐ CATP Hà Nội đã trao tặng bằng khen cho các cá nhân, tập thể chiến sỹ Công an quận Hai Bà Trưng.


Phong Vân - Anh Tuân
Bình luận
vtcnews.vn