Giày vàng World Cup: Cuộc chiến cuối giữa Messi và Muller

Thể thaoThứ Sáu, 11/07/2014 07:30:00 +07:00

(VTC News) - Số phận đã sắp đặt để Messi và Muller đối đầu ở trận chiến cuối cùng, vừa để tranh chiếc cúp vàng danh giá, vừa để giành chiếc giày vàng cá nhân

(VTC News) - Số phận đã sắp đặt để Messi và Muller đối đầu ở trận chiến cuối cùng, vừa để tranh chiếc cúp vàng danh giá, vừa để giành chiếc giày vàng cá nhân.

Hai kỳ World Cup liên tiếp, Thomas Muller đều nổi lên trở thành chân sút số 1 của ĐT Đức. Trên đất Nam Phi, ngôi sao của Bayern Munich ghi 5 bàn và giật Chiếc giày vàng (ngang bằng thành tích với Forlan, Sneijder nhưng xếp trên vì kiến tạo nhiều hơn).
Messi và Muller sẽ có dịp tái ngộ sau 4 năm 

Điều tương tự tiếp tục lặp lại ở World Cup 2014. Những cỗ xe tăng không có ngôi sao ở vị trí trung phong cắm và Joachim Low đã quyết định sử dụng cầu thủ mang áo số 13 chơi cao nhất trong hàng tiền vệ 6 người của Die Mannschaft. Hiệu quả mà chân sút 25 tuổi mang đến là rất rõ ràng: Muller tiếp tục ghi 5 bàn và kiến tạo 3 lần cho đồng đội lập công.
Những con số thống kê khủng khiếp đã nói lên rằng Muller đang là cầu thủ có dấu ấn đậm nét bậc nhất tại World Cup 2014. Anh in dấu giày ở 8/17 bàn của ĐT Đức, và chỉ duy nhất có 1 cầu thủ làm được điều tương tự tại Brazil. Đó là James Rodriguez (6 bàn, 2 kiến tạo).
Tuy nhiên ngôi sao người Colombia đã hết khả năng nâng cao thành tích tại World Cup 2014. Đối thủ nguy hiểm nhất mà Muller phải đối mặt sẽ là Lionel Messi, người ở bên kia chiến tuyến trong trận chung kết. 
Hiện El Pulga đã có 4 bàn cùng 1 đường kiến tạo (khá thấp so với Muller). Do đó siêu sao 27 tuổi chỉ có thể vượt qua người đồng nghiệp nếu như anh ghi ít nhất 2 bàn trong trận chung kết - một thử thách không dễ vượt qua.
Trong 10 trận chung kết World Cup gần nhất, chỉ có 3 người lập được cú đúp trong trận đấu cuối cùng. Đó là Ronaldo "béo" (World Cup 2002), Zinedine Zidane (World Cup 1998), và Mario Kempes (World Cup 1978). 
Nhìn rộng ra, trong suốt 18 trận chung kết (World Cup 1950 không có chung kết) trước đây, đã có tới 9 người ghi từ 2 bàn trở lên. Mặc dù vậy, thành tích này được lập chủ yếu khi bóng đá còn mang nặng tư tưởng tấn công. Bóng đá hiện đại, nhất là khi World Cup nâng tổng số đội lên 32 từ năm 1998, những trận chung kết đang có xu hướng ít dần bàn thắng (3 bàn năm 1998, 2 bàn năm 2002 và 2006, 1 bàn năm 2010).
Cửa ngược dòng của Messi là khá thấp. Chính những nhà cái cũng "buộc" phải ghi nhận điều ấy khi tỷ lệ đặt cho ngôi vua phá lưới của chủ nhân 4 Quả bóng vàng thế giới tiếp tục giảm xuống mức 16/1. Tỷ lệ của Muller nhích lên đôi chút lên 3/1, còn James Rodriguez vẫn giữ nguyên là 2/7 (một tỷ lệ cực cao - đặt 7 chỉ ăn có 2, so với Muller - đặt 1 ăn được 3).
4 năm trước, Muller đã so tài cùng Messi trên đất Nam Phi. Khi đó, Những cỗ xe tăng đã nghiền nát Argentina tới 4 bàn không gỡ. Muller đã thắng Messi khi anh ghi bàn mở tỷ số, góp phần vào thắng lợi chung của đội nhà.
Điều tương tự rất có thể sẽ lặp lại vào đêm 13/7, khi cửa của Muller đang sáng hơn hẳn. Mặc dù vậy, để vượt qua thử thách James Rodriguez, chân sút của Bayern Munich phải cần nhiều yếu tố khác ngoài chuyên môn.


Phan Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn