Giày vàng World Cup 2014: Chờ Muller lên tiếng

Thể thaoThứ Hai, 30/06/2014 04:25:00 +07:00

(VTC News) - Thomas Muller chưa bao giờ được coi là 'vua dội bom' như huyền thoại Gerd Muller nhưng những gì anh làm lại chứng tỏ anh xứng đáng với biệt danh ấy

(VTC News) - Thomas Muller chưa bao giờ được coi là 'vua dội bom' như huyền thoại Gerd Muller, nhưng những gì anh đã làm lại chứng tỏ anh hoàn toàn xứng đáng với biệt danh ấy.


5 bàn ở ngay vòng chung kết World Cup đầu tiên tham dự, 4 bàn tiếp theo ở vòng chung kết thứ hai (chỉ sau 3 trận vòng bảng), Thomas Muller nổ súng đều chẳng kém huyền thoại Gerd Muller trong quá khứ. Nếu như vua phá lưới World Cup 1970 có 14 bàn sau 2 vòng chung kết thì kẻ hậu bối cũng chẳng vừa khi đã kịp sở hữu 9 bàn sau... 1 vòng chung kết rưỡi.
Thomas Muller thực sự là điều khác biệt ở World Cup năm nay 

Thành tích ghi bàn của ngôi sao Bayern Munich chắc chắn sẽ còn được nâng lên trong tương lai, khi mà anh gần như cứ sút là ghi bàn. Trước Bồ Đào Nha, vua phá lưới World Cup 2010 chỉ cần đến lần dứt điểm thứ 2 là đã làm tung lưới đội bóng Nam Âu. Sau đó, cầu thủ mang áo số 13 thậm chí còn buộc Patricio thêm 2 lần vào lưới nhặt bóng nữa, để hoàn tất cú hat-trick.
Trước Mỹ, Thomas Muller cũng chẳng vừa. Cả trận anh chỉ sút bóng có... 2 lần, nhưng chừng đó cũng đủ để khiến Tim Howard phải ôm hận. Đúng như chính cầu thủ này thừa nhận, anh là một "Raumdeuter" - người chiếm lĩnh khoảng trống cực kỳ giỏi của bóng đá Đức hiện nay.
Muller chỉ cần 7 lần dứt điểm là đã có 4 bàn ở World Cup 2014 
So với James Rodriguez, Lionel Messi hay Neymar, những người cùng dẫn đầu danh sách vua phá lưới ở World Cup 2014, Muller không bóng bẩy bằng. Mặc dù vậy, chính sự mộc mạc và hiệu quả đến mức không ngờ ấy của anh đã tạo nên sự khác biệt.
Hơi khập khiễng một chút, nhưng việc Thomas Muller đang tỏa sáng ở Brazil rất giống với cái cách mà "hot boy" Lệ Rơi đang làm mưa làm gió tại showbiz Việt. Người ta đã mổ xẻ rất nhiều rằng tại sao, một gã không đẹp trai cũng chẳng hát hay lại có thể nổi tiếng đến vậy, để rồi rút ra kết luận: có lẽ chính sự mộc mạc đã giúp chàng trai sinh năm 1987 trở nên đặc biệt.
Khác với Lệ Rơi, Muller chưa hẳn đã đẹp trai nhưng thực sự, anh đá bóng và ghi bàn rất giỏi. Anh đánh bật "ngài kỷ lục" Klose lên băng ghế dự bị. Anh tiếp thêm can đảm cho Joachim Low vứt Mario Gomez, Stefan Kiessling ở nhà. Cũng chính anh làm lu mờ Quả bóng vàng FIFA 2013 Cristiano Ronaldo trong trận so tài trực tiếp.
Muller hoàn toàn có thể tham dự World Cup 2018 và vượt kỷ lục ghi bàn của Ronaldo và Klose
Người Đức có thể không sở hữu những số 10 cổ điển dứt điểm hay, kỹ thuật giỏi như Neymar, Messi hay James Rodriguez, nhưng họ lại có một sát thủ thực sự, biết tung ra những ngón đòn hiểm để dứt điểm đối phương.
James Rodriguez mất 14 cú sút để có 5 bàn thắng. Messi cũng sút 14 lần nhưng chỉ ghi được 4 bàn. Neymar thậm chí còn tệ hơn khi 15 dứt điểm mới có 4 bàn. Những con số ấy kém rất xa Thomas Muller: chỉ cần 7 sút bóng đã có được 4 bàn.
Chưa cần đến 2 cú sút đã có được 1 bàn thắng, Thomas Muller xứng đáng đứng vị trí số 1 ở độ "mắn bàn" nếu xét đến độ chính xác trong các pha dứt điểm. Ngôi sao 25 tuổi là một trong những số 9 (rưỡi) hiếm hoi thi đấu thành công tại Brazil mùa hè này.
Danh sách vua phá lưới World Cup 2014
5 bàn: 
James Rodriguez
4 bàn: 
Neymar, Lionel Messi, Thomas Muller
 


Phan Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn