Giấu người tình trong phòng ngủ suốt 10 năm mà gia đình không hề biết

Thời sự quốc tếThứ Bảy, 12/06/2021 19:14:29 +07:00
(VTC News) -

Người đàn ông giấu bạn gái trong phòng ngủ suốt 10 năm nhưng người nhà anh không hề hay biết.

Cách đây 11 năm, Sajitha, 18 tuổi mất ngờ biến mất khỏi căn nhà ở thành phố Palakkad, bang Kerala (Ấn Độ). 

Sau nhiều năm tìm kiếm, gia đình Sajitha từ bỏ hy vọng con gái sẽ trở về. Nhưng cách đây vài ngày, tất cả đều sửng sốt khi biết Sajitha vẫn còn sống. Đặc biệt là suốt 10 năm qua, Sajitha sống cách nhà không xa. 

Ngọn ngành câu chuyện bắt đầu từ tháng 2/2010. 

Sajitha rời nhà và tới nhà bạn trai là Alinchuvattil Rahman cách đó 500 m. Sajitha và Rahman yêu nhau nhưng bị gia đình ngăn cản nên nam thanh niên nảy ra ý định đưa bạn gái về giấu tại phòng ngủ. 

Suốt hơn 10 năm qua, Sajitha sống trong phòng ngủ của bạn trai mà gia đình Rahman không hề phát hiện. 

Giấu người tình trong phòng ngủ suốt 10 năm mà gia đình không hề biết - 1

Alinchuvattil Rahman và bạn gái. (Ảnh: Indian Express)

Theo lời kể của Basheer - anh trai của Rahman, em trai mình luôn khóa kín phòng và không cho phép bất cứ ai vào bên trong. 

Cho rằng tính tính em trai mình kỳ quặc, Basheer và các thành viên khác trong gia đình đành phải thuận theo.

"Đôi khi nó cư xử như người loạn trí, trở nên bạo lực nếu ai đó cố gắng vào phòng nó. Nó cũng mang thức ăn về phòng ăn". Basheer nói. 

Với kỹ năng của một thợ điện, Rahman lắp hệ thống khóa tự động cho căn phòng. Mọi người sẽ không thể mở cửa từ bên ngoài. Ngoài ra, anh còn nối dây điện với cửa phòng khiến người nhà bị giật nếu đến gần. 

Trong suốt nhiều năm, Sajitha không ra ngoài. Cô chỉ dám đi tắm khi gia đình bạn trai đi vắng hoặc đi ngủ. 

Thú vui duy nhất trong ngày của Sajitha là xem TV. 

Bí mật của cặp tình nhân được giấu kín cho tới 3 tháng trước khi Rahman đột ngột bỏ nhà ra đi sau khi to tiếng với bố mẹ. 

Gia đình đã trình báo công an khi không thấy Rahman trở về. 

Giấu người tình trong phòng ngủ suốt 10 năm mà gia đình không hề biết - 2

Rahman lắp khóa tự động cho căn phòng để ngăn gia đình phát hiện ra bạn gái. (Ảnh: Indian Express)

Về phần mình, Rahman và người yêu thuê một căn nhà tại một ngôi làng khác. 

Hôm 8/6, Basheer bất ngờ bắt gặp em trai mình và cố gắng chặn lại nhưng không kịp. Basheer sau đó đã liên hệ với cảnh sát để giúp tìm người.

Khi được đưa về đồn, Rahman kể lại toàn bộ câu chuyện khó tin. 

Trước tòa án, cặp đôi nói họ muốn sống cùng nhau nhưng sợ gia đình 2 bên không chấp nhận nên đành phải nghĩ ra việc giấu Sajitha suốt 10 năm qua. Cơ quan hòa giải địa phương cũng thuyết phục gia đình để con cái họ đến với nhau thay vì cấm cản như quá khứ.  

Song Hy(Nguồn: Indian Express)
Bình luận
vtcnews.vn