Trường ở trung tâm Thủ đô xuống cấp nghiêm trọng, học sinh đội mũ bảo hiểm trong lớp

Giáo dụcThứ Năm, 26/10/2017 16:59:00 +07:00

Đội mũ bảo hiểm là điều kiện bắt buộc khi tham gia giao thông, thế nhưng ngồi trong lớp học cũng phải đội mũ bảo hiểm là câu chuyện có thật ngay giữa Thủ đô Hà Nội.

Đây là thực tế đang diễn ra tại trường THPT Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng Hà Nội. Với tuổi đời gần 60 năm, ngôi trường này đang xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng không nhỏ đến việc học tập và giảng dạy.

Hàng ngày, hơn 1.500 học sinh và giáo viên vừa học vừa lo sợ khi những mảng vôi vữa trần có thể rơi bất cứ lúc nào.

22850195_10155817154958493_1490338193_o 3

Với tuổi đời gần 60 năm, ngôi trường THPT Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng Hà Nội đang xuống cấp nghiêm trọng. 

22831329_10155817151068493_58565497_o

Hơn 1.500 học sinh và giáo viên vừa học vừa nơm nớp lo sợ khi những mảng vôi vữa trần có thể rơi bất cứ lúc nào.

Gần đây nhất, ngày 13/10 ngay tại phòng học của lớp 12A12, một mảng vữa lớn và chiếc đèn chiếu sáng nặng cả chục kg bất ngờ rơi sập xuống khu vực bàn giáo viên. Rất may, ngày hôm đó cả trường được nghỉ nên đã không xảy ra thương tích nào.

Theo ghi nhận của PV, khu vực các lớp học xuất hiện nhiều vết nứt trên tường và trần nhà. Tại khu vực giảng dạy của giáo viên, trần nhà, cửa chính hay cửa sổ cũng bị ẩm mốc, mối mọt.

Một số phòng bị rễ cây mọc xuyên vào, tường lớp học xuất hiện nhiều lỗ hổng lớn.

Những hình ảnh này đã không còn là điều xa lạ đối với thầy cô và học sinh trường THPT Trần Nhân Tông.

22879048_10155817031813493_1827551217_o 5

Hại khu vực các lớp học xuất hiện nhiều vết nứt trên tường và trần nhà.

22851421_10155817036978493_228708943_o 3

Những mảng bê tông bong tróc tạo thành những lỗ hổng lớn.

22833465_10155817036828493_887092859_o

 

Em Nguyễn Mạnh Hà - học sinh lớp 12 A2 Trường THPT Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết: "Thứ 7 tuần vừa rồi, ở lớp A12, một tảng vữa lớn đã rơi từ trên trần xuống. Lo lắng tai nạn xảy ra bất cứ lúc nào nên em và các bạn đã đội mũ bảo hiểm. Không chỉ lớp em mà các bạn lớp khác cũng đội mũ bảo hiểm trong lớp để bảo vệ bản thân".

Em Đỗ Quỳnh Anh - Học sinh lớp 12 A2 Trường THPT Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội - nói: "Trong lớp em đặc biệt chỗ bàn giáo viên, vữa rơi bụp bụp. Học sinh, giáo viên đều rất lo sợ khi rủi ro xảy ra bất cứ lúc nào".

Thầy Phan Thanh Tùng - Hiệu trưởng Trường THPT Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết: "Các phòng học được xây và đưa vào sử dụng hơn 50 năm nay. Chất lượng phòng học bị xuống cấp theo thời gian. Nhà trường đã sửa chữa thường xuyên qua các năm nhưng không thể triệt để được.

Giải pháp tình thế đang được nhà trường thực hiện đó là di chuyển hai lớp học đang xuống cấp và có nguy cơ rơi vữa nhiều nhất. Tận dụng tối đa phòng họp hội đồng để thành lớp học. Đặc biệt nhà trường phải thành lập một đội xung kích trực chiến tại những điểm bị rạn nứt có khả năng rơi vữa, tránh những tai nạn bất ngờ xảy ra.

Hiện Sở giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có biên bản kết luận nhiều phòng học trong trường có kết cấu tiềm ẩn nguy hiểm. Sở cũng đã có phương án cải tạo, xây mới cho trường nhưng chưa được UBND TP Hà Nội cấp kinh phí.

Vì thế, mọi cách xử lý vẫn còn nằm trên giấy. Trong khi đó, 1.500 học sinh và thầy cô của trường vẫn phải nớm nớp lo lắng, để an toàn hơn có em đội mũ bảo hiểm để tự bảo vệ lấy mình".

Video: Sinh viên Hutech chết thảm do bê tông rơi trúng đầu

Minh Khánh
Bình luận
vtcnews.vn