Thí sinh ngủ qua đêm tại... phòng thi

Giáo dụcThứ Ba, 05/07/2011 10:32:00 +07:00

Để "né" kẹt xe tắc đường và bị chặt chém không ít phụ huynh chọn giải pháp cùng con ngủ lại phòng thi. Hình thức này đang được một số trường áp dụng.

Để "né" kẹt xe tắc đường và bị chặt chém không ít phụ huynh chọn giải pháp cùng con ngủ lại phòng thi. Hình thức này đang được một số trường tiểu học, THCS trên địa bàn Hà Nội "tạo điều kiện" cho các sĩ tử.

Mặt bàn là giường ngủ

Đưa con lên Hà Nội thi vào Trường ĐH Thương Mại vào sát ngày làm thủ tục dự thi, anh Nguyễn Văn Tân (Thái Bình) loanh quanh mãi ở cổng Trường THCS Mễ Trì (điểm thi của trường) mà chưa biết phải trọ ở đâu. Dùng dằng hơn một giờ hai bố con anh được bảo vệ cho qua đêm tại chính phòng thi...


Tấm biển thông báo có chỗ trọ ngoài cổng Trường THCS Quang Trung - Hà Nội để các phụ huynh đưa con, em đi thi biết. (Ảnh: Phạm Hải)

Anh Tân là một trong những phụ huynh cùng con tá túc trong phòng thi. Vì nhiều lý do khác nhau, phụ huynh và sỹ tử đành chọn cách này. Mặc dù mỗi buổi sáng, các bảo vệ trong trường sẽ “dựng” tất cả mọi người dậy từ 4, 5 giờ sáng, thu dọn “chiến trường” là chăn màn, chiếu gối để trả lại phòng thi. Lúc này, các phụ huynh và thí sinh lại vui lòng phải ra ngoài cổng trường ngồi cho đến hết giờ thi.

Biến trường học thành nơi ở trọ nên sinh hoạt nhiều khi cười ra nước mắt. Mọi việc tắm, giặt, vệ sinh cá nhân đều diễn ra tại… nhà vệ sinh của học sinh. Thí sinh nam thuận tiện hơn vì có thể tắm “lộ thiên” ngay tại bể nước trong trường.

Ở trường Tiểu học Mễ Trì B (điểm thi của Trường ĐH Thương mại),  giường của thí sinh và người nhà được thiết kế từ bàn bán trú của học sinh. Chỉ có chiếu, gối và chăn. Trời nóng nực nên cả ngày, bốn chiếc quạt trần cứ quay vù vù. Ban đêm cũng nhờ vậy mà xua bớt muỗi, nhưng cũng không tránh khỏi tình trạng đôi khi vẫn bị muỗi...

Ba phòng thi với khoảng gần 50 phụ huynh và sĩ tử cùng ngủ nghỉ trong Trường Tiểu học Mễ Trì B. Trường THCS Mễ Trì kém may mắn hơn vì không có bàn bán trú, phải tận dụng phòng thí nghiệm, phòng thanh tra, phòng truyền thống, phòng y tế và phòng họp để có chỗ cho thí sinh và phụ huynh. Các bảo vệ cố gắng huy động được màn, chiếu, chăn gối hay những tấm giác giường. Nhưng cũng có phòng, các thí sinh chỉ được nằm chiếu trải trên đất. Có phòng, “giường” được thiết kế từ những mặt bàn học sinh cũ nát, tấm ván ghép lại với nhau và trải chiếu lên trên.

Vẫn sướng chán!

Cô Liên- quê Thái Bình đưa con gái đi thi cho biết: “Ở đây tuy không được tiện nghi như nhà nghỉ nhưng còn sướng chán so với nhà dân. Lúc đầu, các bác bảo vệ cũng bảo cô cứ đi vào làng tìm nhà dân".

"Vào làng, đi vài nhà nhưng nhìn thấy cảnh sinh hoạt tập thể, một phòng rộng hơn 10m vuông mà có 7, 8 thí sinh nên thôi" - cô Liên kể. Mỗi thí sinh kèm thêm một người nhà. Tất cả nằm xếp quay đầu vào nhau và hai cái quạt ở hai đầu quay vù vù. Học sinh hay phụ huynh nam nữ cũng xếp chung một phòng. Cô thấy ái ngại vô cùng. Nhà nghỉ lại quá đắt 700.000- 800.000 ngàn một đêm không đủ sức thuê liền mấy ngày. Ở phòng thi chỉ với giá 50-60 ngàn đồng/người/ngày, lại rộng rãi, sạch sẽ nên nhiều người chấp nhận dù cũng không ít bất tiện.

Nhiều phụ huynh khi quyết định tá túc tại phòng thi, bởi nỗi lo lắng vì nạn tắc đường ở Hà Nội khiến nhiều phụ huynh không thể chắc lép để con ở nhà người quen. Cô Thảo, một phụ huynh ở Nam Định có người thân ở cách nơi thi khoảng 6 km nhưng vẫn lên trường ở. Lý do, nếu đi xe ôm, phải thuê hai xe tốn kém, chưa kể sẽ còn bị cánh xe ôm “chặt chém”. Thuê một xe thì sợ công an bắt lại như hôm lên trường làm thủ tục. Còn nếu bị tắc đường, mình không thể bảo con thôi chịu khó chạy bộ lên trường thi được.

“Tôi chỉ mong sao có chỗ gần trường là yên tâm nhất. Ăn uống ở đâu cũng có nhưng ở ngay trong trường thế này, mình chịu khó ban ngày ra cổng, buổi tối vào ngủ. Con thức dậy không phải đi xa, đỡ lo lắng là tốt lắm rồi.”- cô Thảo bộc bạch.

Bảo vệ ở hai trường tiểu học và THCS Mễ Trì cho biết, mấy năm gần đây, năm nào trường cũng phải mở cửa một số phòng và sắp xếp cho thí sinh, người nhà nghỉ ngơi. Ở trong làng, nhà trọ nhiều nhưng chật chội, ngột ngạt, học sinh muốn ôn bài cũng không nổi....

Những hình ảnh nghỉ qua đêm ở phòng thi được PV ghi lại tại phòng thi Trường THCS Quang Trung – Hà Nội điểm thi Trường ĐH Thương Mại.



Chiếc bàn "3 trong 1" dùng để ăn-học-ngủ. (Ảnh: Phạm Hải)


Các sĩ tử chia thành nhóm nhỏ ôn lại kiến thức lần cuối trước môn thi Toán. (Ảnh: Phạm Hải)

Mỗi phòng thi với hơn chục sỹ tử và phụ huynh nghỉ lại. (Ảnh: Phạm Hải)

Còn đây là điểm thi của trường tại Trường THCS Mễ Trì và Trường Tiểu học Mễ Trì B thí sinh được ngủ lại:


Phòng truyền thống Trường THCS Mễ Trì tận dụng lấy chỗ cho thí sinh ở nhưng các bạn đành phải nằm đất. (Ảnh: Nguyễn Hường)


Phòng thí nghiệm may mắn hơn vì có mấy chiếc bàn kê lại thành giường. (Ảnh Nguyễn Hường)

Bạn gái này có chiếc giường của phòng y tế chuyển sang. (Ảnh Nguyễn Hường)

Ở Trường Tiểu học Mễ Trì B, tận dụng bàn bán trú của học sinh, các thí sinh có chỗ ngủ, chỗ học. (Ảnh Nguyễn Hường)

Theo Vietnamnet


Bình luận
vtcnews.vn