Phụ huynh 'tố' nhà trường thờ ơ khi học sinh bị cửa sắt đè gãy xương: Hiệu trưởng lên tiếng

Giáo dụcChủ Nhật, 15/10/2017 17:31:00 +07:00

Ông Trần Xuân Ngọc (Hiệu trưởng trường Tiểu học Tam Quan 1, Vĩnh Phúc) đã lên tiếng trước việc phụ huynh cho rằng nhà trường thờ ơ, không quan tâm khi học sinh lớp 1 bị cửa sắt của trường đè gãy xương,

Trả lời VTC News sáng 15/10, ông Trần Xuân Ngọc (Hiệu trưởng trường Tiểu học Tam Quan 1, Vĩnh Phúc) xác nhận việc cổng sắt của trường đổ và đè gãy xương một học sinh lớp 1. 

Ông Ngọc cho biết, theo thông tin từ một số phụ huynh, học sinh Huệ đã trèo lên cổng để chơi trước khi cổng đổ và đè ập lên người.

"Khi cổng đổ, phụ huynh đến đỡ được một phần. Lúc sự việc xảy ra, bảo vệ nhà trường đang đứng ở cổng nhỏ kiểm soát các học sinh đi xe đạp ra", vị hiệu trưởng cho hay.

,,,,,,,,,

 Cháu Huệ nằm viện để bác sỹ theo dõi phần bụng.

Khi vụ việc xảy ra, giáo viên trong trường đã đưa bé Huệ đến trạm y tế xã. Sau đó, giáo viên và người nhà đưa bé đến bệnh viện đa khoa huyện.

Hiệu trưởng Ngọc chia sẻ: "Khi cô giáo chủ nhiệm báo cáo sự việc, tôi yêu cầu giáo viên quan tâm, thăm hỏi học sinh và gia đình. Sau đó, gia đình cháu đến gặp tôi và xin cho cháu nghỉ.

Khi bố cháu hỏi nhà trường không có ý kiến hỏi thăm gì hay sao, tôi nói việc này giáo viên chủ nhiệm trích quỹ đến thăm cháu. Tôi cũng nói khi các giáo viên ốm đau thì các phụ huynh có đến thăm các giáo viên bao giờ đâu và trường nhiều học sinh nên cũng không thể có tiền để lo cho tất cả các cháu khi ốm đau. Nhà trường rất nhiều việc, thời gian đâu mà đến thăm được tất cả học sinh”.

Ông Ngọc giải thích, ông trả lời phụ huynh học sinh như vậy vì trường không có một chế độ chính sách hay nguồn vật chất nào để hỗ trợ gia đình cả.

Vị hiệu trưởng này khẳng định, nhà trường rất nhiều việc, sự việc mới xảy ra nên trường chưa thăm kịp thăm hỏi chứ không thể gọi là bỏ bê, không quan tâm học sinh. 

Ông Ngọc cho biết thêm, sáng hôm qua (14/10), lãnh đạo, cán bộ trong trường cũng đã đến thăm hỏi cháu Huệ. Hôm nay, ông sẽ cùng trưởng phòng GD-ĐT của huyện xuống thăm hỏi, động viên cháu.

Về hệ thống cửa sắt của trường, ông Ngọc nhận sai sót khi không để ý dẫn tới sự cố đáng tiếc xảy ra. Hiệu trưởng Ngọc cho biết sẽ họp rút kinh nghiệm và cử người xem xét lại tất cả các cửa ở lớp học.

Trước đó, chiều 12/10, sau khi tan học tại trường Tiểu học Tam Quan 1 (Tam Đảo, Vĩnh Phúc), cháu P.K.Huệ đang đi từ lớp ra cổng để mẹ đón về thì bị cửa sắt đổ ập xuống và đè lên người.

Ngay sau đó, các phụ huynh khác đã chạy đến và bế cháu Huệ vào ghế đá của nhà trường, sau đó 2 giáo viên của nhà trường đã đưa cháu lên trạm xá để kiểm tra.

Tiếp đó, cháu Huệ được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa huyện Tam Đảo, sau khi chụp chiếu các bác sĩ xác định cháu bị gãy xương quai xanh.

Anh Phạm Văn Đạt (bố cháu Huệ) cho biết, chuyện xảy ra từ ngày 12/10 nhưng sau một ngày không thấy động thái gì từ phía nhà trường nên chiều 13/10, anh đã lên gặp hiệu trưởng để nói chuyện.

Tại đây, anh Đạt tỏ ra bất bình trước những lời nói thờ ơ của thầy hiệu trưởng.

Được biết hiện tại, cháu Huệ đã được chuyển từ Bệnh việc Đa khoa huyện Tam Đảo xuống bệnh viện tỉnh Vĩnh Phúc để tiếp tục theo dõi. Các bác sĩ yêu cầu gia đình tiếp tục để cháu H. ở lại để theo dõi phần bụng.

Do gia đình thuộc đối tượng hộ nghèo nên cháu Huệ được hưởng bảo hiểm y tế và không mất viện phí.

Video: Học sinh gãy chân trong trường Nam Trung Yên đi học trở lại

Lưu Ly
Bình luận
vtcnews.vn