Nữ sinh xinh xắn đến trường thi trên vai cha

Giáo dụcThứ Sáu, 05/07/2013 05:58:00 +07:00

(VTC News)- Với gương mặt xinh xắn nhưng hai chân teo nhỏ, cô gái xinh xắn Vũ Thị Hoài vẫn tự tin đến trường thi trên đôi vai gầy của người cha tần tảo.

(VTC News)- Với gương mặt xinh xắn nhưng hai chân teo nhỏ, cô gái xinh xắn Vũ Thị Hoài vẫn tự tin đến trường thi trên đôi vai gầy của người cha tần tảo.

Được các bạn sinh viên tình nguyện giới thiệu, chúng tôi tìm vào ký túc xá của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông để tìm gặp Vũ Thị Hoài, học sinh Trường THPT Đông Hưng Hà (huyện Hưng Hà, Thái Bình) là thí sinh đặc biệt trong đợt thi này.

Nữ sinh này dự thi vào khoa Công nghệ Thông tin của Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông.

Vũ Thị Hoài khuyết tật thi đại học
Vũ Thị Hoài đến trường thi trên đôi vai của người cha 

Ngay từ khi sinh ra, đôi chân của Hoài đã teo nhỏ  khiến em không thể tự đi lại được. Mọi sinh hoạt trong gia đình Hoài đều dựa vào bố mẹ. Hàng ngày, cô gái nhỏ bé xinh xắn này vẫn đến trường trên đôi vai của người cha tần tảo. Tuy khó khăn  là thế nhưng 12 năm học, Hoài luôn là học sinh tiên tiến, học sinh giỏi của lớp.

Chú Vũ Văn Phiên - cha của Hoài  kể lại trước đây những năm 1973-1976, chú từng chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị - Thừa Thiên Huế nên đã nhiễm chất độc hóa học do quân Mỹ để lại. Trong nhà có 4 anh chị em, Hoài là người kém may mắn nhất khi bị dị tật từ nhỏ.

Tuy vậy, chú Phiên cũng không giấu được tự hào khi chia sẻ: “Ở nhà, Hoài là đứa con rất ham học. Đầu tiên, gia đình chỉ xác định cho con bé học hết cấp 2 nhưng em năn nỉ được học tiếp nên gia đình chiều lòng. Rồi Hòai lại tiếp tục muốn thi đại học, gia đình cũng tạo điều kiện để em được thỏa mãn tâm nguyện”.

 

Nếu con đỗ đại học, bố chỉ cần lên cùng con nửa tháng. Sau đó em sẽ nhờ các bạn giúp con tới trường

Vũ Thị Hoài chia sẻ
 
Trước đây, khi học tại trường gần nhà, Hòa vẫn thường đến trường trên đôi vai gầy tần tảo của người cha. Lên cấp 3, trường cách nhà 5 km nên các thành viên trong gia đình thay nhau đưa  Hoài đi học.Tuy vậy, nhưng cô bé Hoài vẫn ít khi phải nghỉ các buổi học trên lớp.


Không ỷ lại vào bố mẹ, Hoài rất chăm chỉ, lúc nào cũng tự giác làm mọi việc. Những hôm không có bố mẹ ở nhà, Hoài tự nấu cơm, một tay cầm giá gạo một tay đi thay chân.

Do chỉ làm nông nghiệp, hàng năm chỉ trông vào mấy sào ruộng nên đời sống kinh tế của gia đình chú Phiên cũng gặp rất nhiều khó khăn.

“ Nhà chỉ  có mấy sào ruộng lại còn chăm sóc bố mẹ già yếu nên đời sống kinh tế cũng gặp nhiều khó khăn. Quan trọng hơn, nếu cháu Hoài có đỗ đại học cũng không có ai ở lại Hà Nội để chăm cháu”, chú Vũ Văn Phiên lo lắng chia sẻ.

Tuy nhiên, cô bé xinh xắn này đã ngay lập tức động viên bố : “ Nếu con đỗ đại học, bố chỉ cần lên cùng con nửa tháng. Sau đó em sẽ nhờ các bạn giúp con tới trường”.
Vũ Thị Hoài khuyết tật thi đại học
Chú Vũ Văn Phiên đang hỏi kết quả làm bài của Hoài sau ngày thi đầu tiên 

Ông Lê Hữu Lập - Phó Giám đốc Học viện Bưu chính Viễn thông cho biết: Trường hợp như của em có thể được xét tuyển thẳng vào ĐH.

“Nếu kết quả thi của Hoài tốt, đủ điểm đỗ thì không sao, nhưng nếu có khó khăn, em có thể làm đơn xin đặc cách, nhà trường sẵn sàng tạo điều kiện. Chúng tôi cũng đã nói với em và gia đình về chuyện này.” - Ông Lập chia sẻ.

Lãnh đạo Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông cũng cho rằng Hoài là một thí sinh thông minh, học khá và có khát khao được trở thành một sinh viên . Vì vậy, lãnh đạo Học viện sẽ tạo mọi điều kiện để giúp em thực hiện ước mơ của mình.

“ Những thí sinh như em Hoài rất đáng được biểu dương. Hoài đi thi cũng là một cách để em tự khẳng định năng lực của ban thân mình”, ông Lập chia sẻ.

Tâm sự với Hoài sau ngày thi đầu tiên, cô bạn tỏ ra tương đối tự tin với bài làm môn Toán và Lý. Hoài cũng rất tự tin vào khả năng đỗ đại học bằng chính năng lực của mình. Trong các buổi thi, Hoài vẫn được sự giúp đỡ của các sinh viên tình nguyện đến trường thi.

Ước mơ của cô bé xinh xắn này được trở thành một lập trình viên giỏi và có thể tự nuôi sống được bản thân.





Phạm Thịnh


Bình luận
vtcnews.vn