Nữ sinh Học viện Cảnh sát kể chuyện đón Tết

Giáo dụcThứ Sáu, 13/02/2015 02:57:00 +07:00

Nữ sinh năm nhất Học viện Cảnh sát háo hức đón Tết khi năm này được nghỉ trong khoảng thời gian khá dài.

Nguyễn Thị Ánh Nguyệt (1996) là nữ sinh năm nhất Học viện Cảnh sát.

Nguyễn Thị Ánh Nguyệt (1996) là nữ sinh năm nhất Học viện Cảnh sát.

Ánh Nguyệt đến từ Phú Thọ và hiện đang học lớp B12 - Cảnh sát điều tra tội phạm môi trường.

Ánh Nguyệt đến từ Phú Thọ và hiện đang học lớp B12 - Cảnh sát điều tra tội phạm môi trường.

Ánh Nguyệt có thành tích 12 năm liền đạt học sinh giỏi. Năm lớp 11 thi vượt cấp và đạt giải 3 cấp quốc gia môn lịch sử lớp 12, lớp 12 đạt giải nhì cấp quốc gia môn lịch sử...

Ánh Nguyệt có thành tích 12 năm liền đạt học sinh giỏi. Năm lớp 11 thi vượt cấp và đạt giải 3 cấp quốc gia môn lịch sử lớp 12, lớp 12 đạt giải nhì cấp quốc gia môn lịch sử...

Là nữ sinh năm nhất của Học viện Cảnh sát, Ánh Nguyệt không phải trực nên cô bạn rất háo hức mong chờ ngày Tết.

Là nữ sinh năm nhất của Học viện Cảnh sát, Ánh Nguyệt không phải trực nên cô bạn rất háo hức mong chờ ngày Tết.

Cô bạn chia sẻ: 'Tết là dịp hiếm hoi để một sinh viên cảnh sát được ở nhà trong khoảng thời gian khá dài. Tết mình thường đi chúc Tết ông bà, họ hàng và thích nhất là lúc quây quần bên gia đình. Tết cũng là cơ hội duy nhất trong năm họp mặt đầy đủ bạn bè nhất và cùng nhau chào đón năm mới'.

Cô bạn chia sẻ: 'Tết là dịp hiếm hoi để một sinh viên cảnh sát được ở nhà trong khoảng thời gian khá dài. Tết mình thường đi chúc Tết ông bà, họ hàng và thích nhất là lúc quây quần bên gia đình. Tết cũng là cơ hội duy nhất trong năm họp mặt đầy đủ bạn bè nhất và cùng nhau chào đón năm mới'.

'Như thói quen từ nhiều năm trước, cứ Tết đến là mình lại cùng mẹ và chị gái dọn dẹp nhà cửa để đón xuân. Dù chỉ là những việc nhỏ thôi nhưng cũng giúp mình nhận thấy Tết đến gần lắm rồi, mình lại sắp bước sang 1 năm mới với nhiều dự định và ước mơ mới'.

'Như thói quen từ nhiều năm trước, cứ Tết đến là mình lại cùng mẹ và chị gái dọn dẹp nhà cửa để đón xuân. Dù chỉ là những việc nhỏ thôi nhưng cũng giúp mình nhận thấy Tết đến gần lắm rồi, mình lại sắp bước sang 1 năm mới với nhiều dự định và ước mơ mới'.

'Là sinh viên cảnh sát nên có thể những năm sau mình sẽ kông được đón Tết cùng bố mẹ vì phải trực hoặc phải thực hiện nhiệm vụ mà nhà trường và ngành giao'

'Là sinh viên cảnh sát nên có thể những năm sau mình sẽ kông được đón Tết cùng bố mẹ vì phải trực hoặc phải thực hiện nhiệm vụ mà nhà trường và ngành giao'

'Tết năm nay mong muốn duy nhất của mình là được đón một cái Tết thật vui vẻ đầm ấm và trọn vẹn bên gia đình', cô bạn chia sẻ

'Tết năm nay mong muốn duy nhất của mình là được đón một cái Tết thật vui vẻ đầm ấm và trọn vẹn bên gia đình', cô bạn chia sẻ

'Phong tục ngày Tết mà mình thích nhất chính là gói bánh chưng vì đó là một nét đẹp trong văn hoá cổ truyền của dân tộc và đã được gìn giữ từ xa xưa'

'Phong tục ngày Tết mà mình thích nhất chính là gói bánh chưng vì đó là một nét đẹp trong văn hoá cổ truyền của dân tộc và đã được gìn giữ từ xa xưa'

Bình luận
vtcnews.vn