Nụ cười thiên thần 'Nick Malaysia' ngày đầu đi học

Giáo dụcThứ Tư, 08/01/2014 05:20:00 +07:00

(VTC News) - Chào đời trong cơ thể không lành lặn, nhưng ước mơ cháy bỏng được cắp sách đến trường của em bé này không bao giờ lụi tàn. (Hùng Phú)

Bé Nur Daeng Malis vui vẻ và phấn khởi trong ngày đầu tiên đến trường ở huyện Hulu Terengganu, Malaysia. Được biết, khi chào đời bé đã mất cả 2 tay và 1 chân.

Bé Nur Daeng Malis vui vẻ và phấn khởi trong ngày đầu tiên đến trường ở huyện Hulu Terengganu, Malaysia. Được biết, khi chào đời bé đã mất cả 2 tay và 1 chân.

Hình ảnh cảm động cho thấy cảnh cô bé chỉ mới 7 tuổi trong bộ đồng phục đi học đang nỗ lực tập viết bằng chân tại nhà.

Hình ảnh cảm động cho thấy cảnh cô bé chỉ mới 7 tuổi trong bộ đồng phục đi học đang nỗ lực tập viết bằng chân tại nhà.

Được biết, bàn chân phải duy nhất của bé chỉ có đúng 3 ngón chân, hai trong số đó bé dùng để chép bài.

Được biết, bàn chân phải duy nhất của bé chỉ có đúng 3 ngón chân, hai trong số đó bé dùng để chép bài.

Vài tháng trước, phụ huynh của bé lo lắng rằng con gái họ sẽ không được trường học chấp nhận bởi vì lý do bé bị khuyết tật.

Vài tháng trước, phụ huynh của bé lo lắng rằng con gái họ sẽ không được trường học chấp nhận bởi vì lý do bé bị khuyết tật.

Nhưng sau cùng nụ cười cũng đã xuất hiện trên môi của bé và bố mẹ khi bé được trường chấp nhận đơn nhập học như bao bạn đồng trang lứa khác.

Nhưng sau cùng nụ cười cũng đã xuất hiện trên môi của bé và bố mẹ khi bé được trường chấp nhận đơn nhập học như bao bạn đồng trang lứa khác.

Chia sẻ với phóng viên, bé Malis cho biết, 'cháu rất hạnh phúc khi được đi học và được gặp gỡ những bạn mới. Cháu sẽ học hết mình để sau này có thể trở thành một bác sỹ như cha cháu'.

Chia sẻ với phóng viên, bé Malis cho biết, 'cháu rất hạnh phúc khi được đi học và được gặp gỡ những bạn mới. Cháu sẽ học hết mình để sau này có thể trở thành một bác sỹ như cha cháu'.

Ông Daeng Malis, cha của bé cho biết thêm, gia đình chúng tôi chỉ vừa mới mua xe lăn cho con 1 ngày trước đó. Chúng tôi hi vọng nhà trường sẽ làm những lối đi đặc biệt cho cháu.

Ông Daeng Malis, cha của bé cho biết thêm, gia đình chúng tôi chỉ vừa mới mua xe lăn cho con 1 ngày trước đó. Chúng tôi hi vọng nhà trường sẽ làm những lối đi đặc biệt cho cháu.

Hình ảnh rất đẹp của cô bé trong ngày đầu tiên ngồi học tại lớp.

Hình ảnh rất đẹp của cô bé trong ngày đầu tiên ngồi học tại lớp.

Gia đình chúng tôi rất vui khi thấy tinh thần tích cực của con gái. Cháu chưa bao giờ thôi hi vọng về một cuộc sống bình thường như bao trẻ em khác, mẹ của bé cảm động chia sẻ.

Gia đình chúng tôi rất vui khi thấy tinh thần tích cực của con gái. Cháu chưa bao giờ thôi hi vọng về một cuộc sống bình thường như bao trẻ em khác, mẹ của bé cảm động chia sẻ.

Bé Nur Malis trong một lần gặp gỡ với chuyên gia truyền động lực Nick Vujicic, người cũng có đồng cảnh ngộ như em.

Bé Nur Malis trong một lần gặp gỡ với chuyên gia truyền động lực Nick Vujicic, người cũng có đồng cảnh ngộ như em.

Bình luận
vtcnews.vn