'Michael Jackson nhí' Việt Nam có chiêu trò gì?

Giáo dụcThứ Ba, 05/02/2013 05:41:00 +07:00

(VTC News) – Sinh ra trong gia đình không ai có dòng máu nghệ thuật, nhưng vì đam mê, Khoa đã quyết tâm theo đuổi ước mơ.

(VTC News) – Sinh ra trong gia đình không ai có dòng máu nghệ thuật, nhưng vì đam mê, Khoa đã quyết tâm theo đuổi ước mơ.

Nguyễn Đặng Đăng Khoa (học sinh lớp 6 trường THCS Hà Huy Tập, Q.Bình Thạnh). Năm 2012, Khoa là thí sinh để lại nhiều ấn tượng đẹp với khán giả trong chương trình Vietnam's Got Talent. Khoa vượt qua được hàng trăm thí sinh để vào vòng bán kết của chương trình, nhưng may mắn lại không mỉm cười với em ở những chặng đường tiếp theo.

Mê Michael Jackson

Phần biểu diễn nhảy của Khoa kết thúc cũng là lúc ban giám khảo và khán giả trầm trồ trước tài năng của cậu bé. Nhiều người đặt ra câu hỏi, không biết cậu ấy được đào tạo từ đâu mà có thể biểu diễn chuyên nghiệp như một Michael Jackson “nhí” như vậy. Nhưng không, những màn trình diễn ấy là do cậu tự mày mò học từ các clip trên mạng và ở các đĩa CD mẹ cậu mua về.

Khoa kể, một lần đang ngồi cùng bố mẹ thì vô tình xem thấy màn trình diễn của cố nhạc sĩ nổi tiếng thế giới Michael Jackson trên tivi. Lúc đó, cậu bé chăm chú theo dõi và háo hức nhảy theo những điệu nhảy của cố ca sĩ ấy. Từ đó, em bắt đầu là một fan hâm mộ của Michael Jackson.

Hằng ngày, cứ trên tivi có chương trình của Michael Jackson thì em phải xem cho bằng được. Chưa đã, Khoa cùng anh trai lên mạng tải những đoạn clip do cố nhạc sĩ này biểu diễn để xem và “học” nhảy theo. Mỗi động tác, mỗi cử chỉ của vị ca sĩ em đều thuộc rất nhanh.

Michael Jackson “nhí”  đang biểu diễn trên sân khấu

Nhưng tập với những clip chắp vá trên mạng không đi đến đâu, Khoa nhờ mẹ mua những đĩa nhạc của Michael Jackson về xem và tập nhảy theo. Lúc đầu, thấy con đòi, chị Đặng Kim Nguyên (mẹ Khoa) một mực phản đối. Vì lúc đó, Khoa chỉ mới học lớp 2. Bản năng của đứa trẻ là cần phải học văn hóa ở trường và chị nghĩ nếu Khoa có nhảy hay, nhảy đẹp thì cũng không có cơ hội để thể hiện tài năng.


Và khi thấy con vừa giữ được thành tích trong bản học tập, vừa hăng say tự mày mò tập luyện, chị Nguyên bàn với chồng về ước muốn của con. Vậy là những đĩa nhạc của cố ca sĩ Michael Jackson được hai vợ chồng chị lùng mua về cho con trai xem và tập luyện.

“Tui có biết gì đâu, hằng ngày cứ thấy ngoài giờ học là nó tập luyện rồi được thầy cô trong trường cử đi diễn văn nghệ. Những màn trình diễn của nó được thầy cô và các bạn trong trường ai cũng thán phục. Họ khuyên vợ chồng tôi nên cho cháu đi lên Sài Gòn để phát triển tài năng nhưng hằng ngày phải lo việc buôn bán ở chợ, tui cũng chẳng có thời gian nghĩ đến mong muốn của con”.

Mày mò đi thi

Cho đến khi Khoa học lớp 5, chương trình Vietnam's Got Talent lần đầu tiên tổ chức ở TP.HCM. Lần đó, Khoa vô tình lên mạng và đọc được thông tin của cuộc thi rồi nhờ anh trai đăng ký giúp. Sau khi hoàn thành những thủ tục, cậu được ban tổ chức gửi thư báo trúng tuyển.

Mừng thì ít, lo thì nhiều. Một lần nữa chị Nguyên thao thức về quyết định táo bạo của con, bởi cuộc thi tổ chức ở Sài Gòn mà Khoa lại ở tít Cà Mau. Hơn nữa, Khoa không được học và tập luyện bài bản, không biết những màn trình diễn của em có bị…lố.

Với khoa, con đường nghệ thuật chỉ là tức thời, còn con đường học tập cho tương lai mới lâu dài

Nhưng khi được con trai thuyết phục “con sẽ không làm mẹ phải buồn lòng đâu” thì mọi suy nghĩ của người mẹ cũng suôi một phần. Hai vợ chồng chị Nguyên chấp nhận sự xa cách để “chạy” theo sở thích của con.

Chị Nguyên và hai cậu con trai dẫn nhau lên Sài Gòn sinh sống. Còn ba Khoa thì phải ở quê làm việc, do không chuyển được công tác.

Lên Sài Gòn, Khoa xin vào học tại trường Tiểu học Bạch Đằng. Hằng ngày em vừa đi học ở trường, vừa dấu thầy cô và các bạn trong trường đi thi.

“Một ngày, con chỉ dành thời gian tập luyện khoảng 1 tiếng thôi. Con phải lo học để chuyển bị cho kỳ thi cuối cấp nữa. Những bài tập của con là do con tự học tập những tiết mục nhảy của ca sĩ Michael Jackson trên mang rồi con sang tạo thêm một tý nữa đấy.

Lúc mới đi thi, con run lắm. Con sợ mình không làm hài lòng ban giám khảo và khán giả thì mẹ sẽ buồn. Nhưng sau đó con tự tin hơn. Mỗi phần trình diễn của con đều được khán giả vỗ tay hương ứng. Con vui lắm”.

Thế nhưng, may mắn đã không mỉm cưới với những cố gắng, nỗ lực của cậu bé. Em bị loại khi thi xong phần bán kết của chương trình. Nhiều người tiếc cho tài năng của cậu bé.

“Lần đó về, nó buồn lắm. Chẳng nói chuyện với ai. Gần một tháng việc học của nó sa sút hẳn. Nhưng khi được bạn và cô giáo trong lớp động viên, nó cũng vơi dần. Cho đến cuối năm học lớp 5, khoa xuất sắc đậu vào trường Hà Huy Tập, Q.Bình Thạnh với số điểm cao thì những dư âm về lần thi đó mới hết.” Chị Nguyên vui vẻ nói về con trai.

Mẹ là “ông bầu”

Chúng tôi gặp Khoa khi em đang lên mang tìm các clip của Michael Jackson rồi tự biến tấu thành cái của mình tập cho các bạn trong lớp chuẩn bị cho buổi biểu diễn sắp tới. Khoa nói, mỗi lần có chương trình hay sự kiện, em vẫn thường xuyên được các ông bầu mời đến biểu diễn. Hay những lần có chương trình tổ chức đám cưới, lễ khánh thành, sự kiện của các ca sĩ người mẫu…em đều mạnh dạn đi biểu diễn với những tiết mục cây nhà lá vườn.

“Mỗi lần đi như vậy, mẹ là người dẫn dắt, chỉ lối cho con. Mẹ cứ như là “ông bầu” của con vậy. Con đi đâu, làm gì hay đi đứng cử chỉ thế nào mẹ cũng hướng dẫn cho con.

 Bức tranh về Michael Jackson do Khoa vẽ năm lớp 3

Nhưng cô biết không, hiện giờ việc biểu diễn của con là phụ thôi. Việc học mới là chính. Con muốn sau này mình sẽ trở thành một họa sĩ hay một kiến trúc sư. Bởi đam mê của con hiện tại chỉ là thứ tức thời còn con đường học thành người có trí thức mới là lâu dài”.

Chị Nguyên cũng cho biết, “Nhiều lần có người gọi điện đến kêu tui đóng tiền cho cháu đi học năng khiếu ở các trường, để sau này đi biểu diễn cho chuyên nghiệp. Nhưng cháu còn nhỏ lắm. Tôi muốn hiện tại cháu học văn hóa thật tốt. Còn chuyện theo đuổi con đường nghệ thuật thì sau này lớn lên cháu sẽ tự quyết định”.

Ngọc Thân




Bình luận
vtcnews.vn