Học sinh Lê Hồng Phong chào bác bảo vệ vào đề Ngữ văn lớp 12

Giáo dụcChủ Nhật, 08/10/2017 07:48:00 +07:00

Câu chuyện về học sinh THPT Lê Hồng Phong, TP.HCM, cúi đầu chào bác bảo vệ hàng ngày được đưa vào đề kiểm tra môn Ngữ văn lớp 12 của trường THPT Lộc Phát (TP Bảo Lộc, Lâm Đồng).

Video: Học sinh trường Lê Hồng Phong cúi đầu chào bác bảo vệ

Đề Ngữ văn lớp 12 của trường này nêu đoạn trích miêu tả câu chuyện học sinh cúi đầu chào bác bảo vệ trước cổng trường mỗi sáng. 

Sau đó, đề bài nêu ba câu hỏi, trong đó câu thứ ba là: "Ấn tượng sâu sắc nhất của các em sau khi đọc bài viết này là gì? Viết bài văn trình bày suy nghĩ của các em về điều đó". Câu hỏi cuối này được chấm tối đa 8 điểm.

Trả lời PV ngày 7/10, thầy Nguyễn Hoàng Chương, Hiệu trưởng trường THPT Lộc Phát, cho biết ông rất tâm đắc với đề kiểm tra này. Đây là đề nghị luận xã hội, do tổ Ngữ văn của trường ra, giao cho học sinh về nhà làm trong một tuần. 

Hoc sinh Le Hong Phong chao bac bao ve vao de Ngu van lop 12 hinh anh 1

Đề Ngữ văn của trường THPT Lộc Phát (TP Bảo Lộc, Lâm Đồng). 

Theo thầy Chương, hành động cúi chào bác bảo vệ tuy rất nhỏ nhưng đáng để nhiều người lớn suy ngẫm. Câu chuyện là bài học lớn cho các em, không chỉ biết lễ phép với cha mẹ, thầy cô mà phải biết lễ phép với người lớn tuổi, những người làm công việc bình thường trong xã hội.

Báo Tuổi Trẻ dẫn lời một giáo viên THPT Lộc Phát cho biết văn học luôn mang hơi thở cuộc sống. Văn học là định hướng, chia sẻ những hình ảnh đẹp đẽ trong học đường (cũng như trong cuộc sống), qua đó để học sinh hưởng ứng, tự mình làm theo, xây dựng thói quen đạo đức. 

“Với đề văn này, nhà trường hy vọng sẽ đón nhận nhiều ý kiến chân thành của học sinh và mong các em - những học sinh lớp cuối cấp - luôn chăm, ngoan, lễ phép trong gia đình, tại trường và ngoài xã hội. Tiên học lễ, hậu học văn - triết lý ấy luôn đúng dù nhà trường xưa hay ngày nay, càng giá trị hơn khi nhà trường tiếp bước đổi mới giáo dục", thầy giáo này nói.

Trước đó, câu chuyện học sinh trường THPT Lê Hồng Phong cúi chào bác bảo vệ mỗi sáng thu hút sự chú ý của dư luận.

Chị Nguyễn Uyên (Thủ Đức, TP.HCM) chia sẻ trên mạng xã hội rằng mỗi sáng đưa con tới trường, phụ huynh này thường dõi mắt theo đến khi bóng con bước vào sân mới quay xe ra về. Chị thường xuyên thấy hình ảnh học sinh Lê Hồng Phong trước khi bước vào cổng đều cúi đầu chào bác bảo vệ trật tự.

"Hầu như 10 đứa thì 9 đứa làm động tác lễ phép này. Động tác của các con tuy nhỏ đã thể hiện tính cách và lối giáo dục. Có lẽ vì vậy, bạo lực học đường chưa bao giờ xảy ra ở trường Lê Hồng Phong", người mẹ này viết. 

Chẳng ai trách nếu những học trò của ngôi trường danh tiếng nhất Sài Gòn "lỡ" quên chào bác bảo vệ, thế nhưng các em vẫn chọn hành động tốt và làm người tử tế.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn