Học sinh đầm mình trong nước lạnh đến trường

Giáo dụcThứ Sáu, 07/12/2012 05:33:00 +07:00

Học sinh nơi đây bất chấp tính mạng của mình lội qua con sông nước sâu hàng mét, rộng đến 70m để đi học.

Tại ngôi làng Lambung Bukik, đảo Sumatra, Indonesia, học sinh bất chấp tính mạng của mình lội qua con sông nước sâu hàng mét, rộng đến 70m để đi học. Tình trạng này đã diễn ra rất nhiều năm nay.

Để đến được ngôi trường Kayu Gadang, ban đầu học sinh nơi đây phải cởi bỏ tất và giầy dép, sau đó cho chúng vào trong cặp rồi lội sông, một tay giữ quần còn một tay giơ cao để giữ cặp không bị ướt. Các nhiếp ảnh gia ghi lại hình ảnh này cho biết, một học sinh thường mất tới 30 phút để lội sang sông. 

 Ngày nào các học sinh ở đây cũng phải lội sông đi học
Nước sâu khiến quần áo của học sinh ướt hết 
 Có đoạn sông rộng tới 70m
 Cảnh tượng này diễn ra nhiều năm nay
Sau đó các em còn mất thêm khoảng thời gian nữa để đi trên một con đường đất nhỏ trong rừng mới tới được trường. Cũng vì phải lội qua sông mà nhiều học sinh bắt buộc phải nghỉ học vì tình trạng sức khỏe không đảm bảo.

 Bất chấp nguy hiểm nhưng học sinh ở đây không còn cách nào khác để đến trường
 Lên tới bờ mới mặc lại quần áo, đi giầy dép
Đi tiếp đoạn đường rừng nữa mới đến trường
 Trường làng

Hòn đảo Sumatra là hòn đảo lớn thứ 6 thế giới và là hòn đảo lớn nhất Indonesia. Nhưng ngược lại, tính mạng của các học sinh tiểu học và trung học tại đây lại chưa được quan chức địa phương quan tâm đúng mức.

Theo Tiin

Bình luận
vtcnews.vn