Hoa khôi Du học sinh nhớ kỷ niệm mất tiền lì xì ngày Tết

Giáo dụcThứ Ba, 09/02/2016 06:57:00 +07:00

Hoa khôi du học sinh Việt Nam 2015 đã tâm sự về kỷ niệm đáng nhớ trong ngày Tết cổ truyền.

(VTC News) - Hoa khôi du học sinh Việt Nam 2015 đã tâm sự về kỷ niệm đáng nhớ trong ngày Tết cổ truyền.

- Năm vừa qua có được coi là một năm thành công đối với riêng bạn?

Năm qua là một năm có nhiều sự thay đổi lớn đối với mình. Trước hết là mình tốt nghiệp trường Lonestar College với số điểm 3.95, đạt Summa Cum Laude.

Sau đó mình nộp đơn xin vào trường University of Texas MD Anderson School of Health Profession và được nhận.
Vũ Nam Phương, Hoa khôi Du học sinh Việt Nam 2015
Vũ Nam Phương, Hoa khôi Du học sinh Việt Nam 2015 

Khi biết đến cuộc thi Miss du học sinh, bạn bè cũng ủng hộ mình nộp đơn dự thi và mình đã may mắn đạt được giải cao nhất. Năm qua là một năm khá tốt đối với mình khi mình đạt được những thành tích nho nhỏ và mình muốn đặt mục tiêu cao hơn.

- Trở thành hoa khôi cuộc thi Nữ du học sinh Việt Nam năm 2015, bạn cảm thấy như thế nào?

Mình đã cảm thấy vô cùng bất ngờ vì mình thấy các bạn/chị/em dự thi ai cũng rất xứng đáng với danh hiệu này nên mình chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đoạt giải.

- Bạn đã đạt được những gì sau cuộc thi này?

Có 2 thứ lớn nhất mình đạt được từ cuộc thi đó là trải nghiệm và những người bạn mới.

- Hoàn cảnh sống của một du học sinh  đã dạy cho bạn những kinh nghiệm và bài học sống như thế nào?

Sau 3 cái Tết xa nhà, mình đã học được rất nhiều điều trong đó có sự tự lập, và cách thích nghi với hoàn cảnh. Ngoài ra, mình tìm hiểu được sự khác biệt về văn hóa và tín ngưỡng vì Mỹ là nơi giao thoa giữa nhiều nên văn hóa cũng như sắc tộc. Mình học cách hòa nhập nhưng không hòa tan.    

- Đón Tết cổ truyền ở Mỹ chắc hẳn trong bạn có rất nhiều cảm xúc?

Năm nay đã là năm thứ 4 mình không được đón Tết cổ truyền ở Việt Nam rồi. Những năm trước mình còn buồn và tủi thân nhưng giờ mình đã phần nào quen với việc đó. Mình cảm thấy, ở Việt Nam có không khi lễ hội đông vui, nhộn nhịp. Còn ở đây, mình chỉ cần có em và bố là đã đủ rồi.
Vũ Nam Phương, Hoa khôi Du học sinh Việt Nam 2015
 

- Tết cổ truyền dân tộc trong bạn có ý nghĩa như thế nào?

Đối với mình, Tết là bánh chưng xanh, dưa hấu đỏ, là gia đình sum vầy chúc Tết, nhận bao lì xì, là hoa mai hoa đào, là mâm ngũ quả, là thờ cúng ông bà. Ngoài ra mình còn đi chùa vào dịp Tết để cầu bình an cho gia đình.

- Trong ngày Tết cổ truyền, bạn thích nhất phong tục nào?

Phong tục mình thích và thấy có ý nghĩa nhất là chúc Tết người lớn và nhận bao lì xì. Đó là phong tục rất ý nghĩa.

- Những kỷ niệm Tết ngày còn nhỏ chắc hẳn sẽ khiến bạn không thể quên?

Mình còn nhớ khi còn ở Việt Nam, gia đình sum vầy nấu các món ngon đặc trưng ngày Tết như thịt kho trứng, bún măng giò, chuẩn bị mâm ngũ quả, dọn dẹp nhà cửa…

Mình còn nhớ hồi nhỏ có một lần mình bị mất hết tiền lì xì của năm đó. Khi đó mình để quên trên bàn ở nhà tổ, đến khi các anh chị em họ không biết tiền của ai nên lấy ra chia, có chia cho mình nữa nhưng mẹ dạy mình không biết tiền của ai thì không được lấy, nên mình đã không lấy số tiền được chia. Khi về đến nhà mới tá hỏa ra khi biết tiền được chia thực ra là tiền của mình.

- Trong những ngày Tết cổ truyền, bạn thường chia sẻ nỗi nhớ nhà với gia đình như thế nào?

Mình thường nhắn tin cho bố bằng Viber hoặc gọi điện thoại trực tiếp cho bố mỗi khi tâm sự. Hầu như Tết nào bố cũng sang thăm chị em mình nên cũng phần nào bớt nỗi nhớ nhà.
Vũ Nam Phương, Hoa khôi Du học sinh Việt Nam 2015
 

- Sau khi ra trường bạn có dự định làm việc tại nước ngoài hay trở về Việt Nam làm việc?

Hiện tại mình vẫn đang phân vân về điều này. Bởi vì sau khi tốt nghiệp cử nhân, mình có dự định sẽ hoàn thành chương trình thạc sĩ tại Mỹ rồi sau đó mới quyết định. Mình sẽ xem xét cái nào lợi và hợp với mình hơn thì sẽ chọn phương án đó.

- Gần đây có ý kiến của GS Võ Tòng Xuân cho rằng nên đón Tết ta theo Dương lịch để giảm việc nhậu nhẹt và chơi dài trong những ngày Tết đồng thời không bỏ lỡ cơ hội giao thương với nước ngoài. Là một du học sinh đang học tập và sinh sống tại nước ngoài, bạn suy nghĩ về vấn đề này như thế nào?

Tết Cổ Truyền Việt Nam, theo mình là một nét văn hóa rất đặc trưng và đáng quý, bao gồm các phong tục được ông bà gìn giữ từ hàng nghìn năm nay. Việc nhậu nhẹt chè chén chỉ là do bản thân mỗi người, nên cho dù không còn cái Tết nào thì họ vẫn có thể làm thôi. Không thể chỉ vì vậy mà có bỏ đi một phong tục đã ăn sâu vào tâm hồn của từng con người Việt Nam.

Đối với mình, Tết là bánh chưng xanh, dưa hấu đỏ, là gia đình sum vầy chúc Tết, nhận bao lì xì, là hoa mai hoa đào, là mâm ngũ quả, là thờ cúng ông bà. Nếu gộp Tết tây và Tết ta thì làm sao còn cái Tết Việt nữa.

- Năm mới 2016 chắc hẳn bạn cũng có nhiều dự định ?


Mình muốn đạt được kết quả học tập tốt nhất, có cơ hội tham gia một vài hoạt động xã hội và có thể sắp xếp thời gian về Việt Nam.

Nữ du học sinh Việt xinh đẹp gửi lời chúc Tết dưới cái lạnh -13 độ C



Phạm Thịnh
Bình luận
vtcnews.vn