Đứng đầu kỳ thi thể dục ngay khi sắp sinh con

Giáo dụcThứ Bảy, 18/08/2012 11:04:00 +07:00

(VTC News)- Samantha Locke- cô SV thể thao đã làm nên một kỳ tích thật đáng nể phục: dành thứ hạng nhất kỳ thi tốt nghiệp bộ môn thể thao khi sắp sửa lầm bồn.

(VTC News)- Samantha Locke- cô sinh viên thể thao 23 tuổi người Anh đã làm nên một kỳ tích thật đáng nể phục: dành thứ hạng nhất kỳ thi tốt nghiệp bộ môn thể thao ngay trong ngày có các triệu chứng lâm bồn.

Người mẹ trẻ này bắt đầu có những cơn đau từ khoảng 8 giờ sáng ngay ngày thi nhưng cô vẫn đến tham dự vào lúc 14h30 cùng ngày.

 

Giữa lúc tham gia bài thi thể chất thì Samantha nhận ra rằng mình đang muốn lâm bồn. Tuy nhiên sau đó cô vẫn tiếp tục hoàn thành phần thi lí thuyết với những cơn đau bụng quằn quại, trước khi được đưa đến bệnh viện.

Cô con gái Poppy được sinh ra vào ngày hôm sau theo cách tự nhiên, sau một ca đau đẻ kéo dài 13 tiếng.

Samantha- người hiện đang sống cùng với bạn trai, anh Chris Ellis- một kế toán 28 tuổi, cho biết cô vô cùng hạnh phúc vì vừa có bé Poppy, vừa đứng đầu lớp.

“Tôi đã kiên quyết hoàn thành bài thi sau 3 năm đầy khó nhọc”- Chị chia sẻ. “Khi đến gần cuối bài thi, tôi có một cảm giác vô cùng khó chịu và nhận thức được điều gì đang xảy ra. Sau đó, những cơn co thắt ngày càng thường xuyên hơn. Tuy nhiên tôi chỉ muốn tiếp tục bởi nếu không, tôi sẽ phải thi lại, và đó sẽ là một điều ác mộng đối với Poppy”.

Bà Angela Locke, 51 tuổi- mẹ của Samantha cho biết: bà nhận ra rằng con gái mình đang đau đẻ và đã đến bên cạnh cô khi bài thi hoàn thành.

“Tôi rất tự hào về thành tích của con gái nhưng trên tất cả là nó đã sinh ra một cô bé vô cùng dễ thương là Poppy”. Bà mẹ chia sẻ.

Về phần mình, Samantha cũng không giấu nổi niềm vui sướng: “Thật kinh ngạc khi tôi nhận kết quả của mình, tôi quá đỗi tự hào. Tôi đã mang Poppy theo khi nhận chúng và con bé ngủ say sưa không biết gì”.


Phương Hiền


Bình luận