Bé trai 3 tuổi thiệt mạng khi chơi cầu trượt: Phụ huynh lo lắng vẫn phải gửi con

Giáo dụcThứ Năm, 28/11/2019 20:24:00 +07:00

Nhiều phụ huynh gửi con tại trường mầm non Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) bày tỏ nỗi lo sau khi biết thông tin bé trai 3 tuổi thiệt mạng khi chơi cầu trượt ở trường.

Chiều 28/11, trước cổng trường Mầm non Phù Lỗ (huyện Sóc Sơn, Hà Nội), nhiều phụ huynh chờ đón con chia sẻ lo lắng sau khi biết thông tin bé trai 3 tuổi thiệt mạng khi đang chơi cầu trượt trong khuôn viên của trường. 

Chị Nguyễn Thị T. (xóm Tây Đoài, thôn Đoài) có con 2 tuổi học cùng lớp nhà trẻ D2 với bé trai Đ.T. cho biết: "Tôi biết được thông tin qua các phụ huynh. Bản thân cũng cảm thấy lo lắng, nhưng thôi, gửi con cũng phải chấp nhận, không thể cho con nghỉ học được".

Vị phụ huynh này cho rằng sự việc hi hữu chẳng may xảy ra, không ai mong muốn. Chị cho biết, lớp của con chị và bé T. dành cho các cháu từ 24 đến 36 tháng. Sĩ số của lớp là 16, 17 cháu và có 3 cô giáo trông trẻ. 

79223152_554782612010716_1792463502443544576_n

Phụ huynh đón con ở cổng trường mầm non Phù Lỗ chiều 28/11. (Ảnh: Anh Thư)

Dù 16h10 mới mở cổng cho phụ huynh đón con, nhưng chị Nguyễn Thị Duyên có mặt từ rất sớm. Chị chia sẻ: "Là phụ huynh thì ai chẳng lo cho con mình. Nhưng chẳng lẽ lo rồi bắt chúng nó ở nhà? Con nhà tôi mới đi học được mấy tháng. Quanh khu vực này có nhiều trường tư nhân, chỉ có 2 trường công nhưng chúng tôi vẫn tin tưởng gửi con ở đây. Trước đây, trường này chưa xảy ra vụ việc nào tương tự. Tôi cũng từng gửi 2 cháu lớn ở trường này".

Còn chị Vũ Thu Thảo (thôn Đoài, xã Phù Lỗ, Sóc Sơn) có con 4 tuổi học ở trường được 2 năm cũng chia sẻ chị không được biết thông tin qua báo cáo từ nhà trường. Chị cho rằng giáo viên đứng lớp phải chịu trách nhiệm khi để xảy ra vụ việc.

"Bản thân tôi thấy quan trọng ở lớp cô như thế nào, do mình gửi con các cô cũng quan tâm, để ý nên có thể đánh giá việc này cũng chỉ hi hữu xảy ra. Dù không biết chính xác sự việc xảy ra lúc đó như thế nào, mình không đánh giá, đổ lỗi được cho ai, nhưng rõ ràng cô giáo trông phải phải chịu trách nhiệm. Phụ huynh gửi con đến đây, đang trong giờ học các cháu bị thì cô giáo là người thay mặt phụ huynh, gia đình chăm sóc các cháu mà lại để như thế...", chị Thảo nói.

77112852_705611733261741_364747889999609856_n

Nhà ống thông cầu trượt được cho là nơi bé T. thiệt mạng. (Ảnh: Anh Thư)

Theo văn bản báo cáo của UBND huyện Sóc Sơn, khoảng 8h45 ngày 25/11, trong giờ hoạt động ngoài trời của lớp Nhà trẻ D2, trường Mầm non Phù Lỗ, cháu Đ.T. (SN 2017, trú tại khối 5, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội) cùng bạn tham gia trò chơi, không may xảy ra tai nạn.

"Khi chui vào đường ống, cháu T. không may bị mắc phần đầu ở ô hình chữ nhật, chân không chạm đất. Người cháu bé trong tư thế bị treo và ngất xỉu. Phát hiện sự việc, các cô giáo đã đưa cháu vào phòng y tế của nhà trường để sơ cứu, sau đó tiếp tục đưa đến bệnh viện tuyến trên nhưng không qua khỏi", văn bản ghi rõ.

Trường mầm non Phù Lỗ được thành lập từ năm 2008. Đến nay trường có tổng cộng 780 cháu học sinh, chia vào 20 lớp gồm 3 nhóm trẻ từ 24 đến 36 tháng; 5 lớp mẫu giáo bé; 6 lớp mẫu giáo nhỡ và 6 lớp mẫu giáo lớn. Tổng số học sinh ở nhóm trẻ từ 24 đến 36 tháng là 79 cháu.

Chiều 28/11, sau khi thông tin về việc bé Đ.T., 3 tuổi thiệt mạng khi chơi cầu trượt được lãnh đạo UBND xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) xác minh, phóng viên VTC News có mặt tại địa phương và liên hệ với ban giám hiệu nhà trường tìm hiểu thông tin sự việc.

Tuy nhiên, đến tối 28/11 vẫn không nhận được phản hồi từ phía lãnh đạo nhà trường.

Sự việc vẫn đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Hạ Vũ
Bình luận
vtcnews.vn