Bê bối cô giáo yêu học trò lớp 6

Giáo dụcThứ Hai, 25/02/2013 12:12:00 +07:00

Dù đã có chồng con nhưng cô giáo Mary Katherine Schmitz vẫn trúng “tiếng sét ái tình” với Vili Fualaau, một cậu học sinh... lớp 6.

Dù đã có chồng con nhưng cô giáo Mary Katherine Schmitz vẫn trúng “tiếng sét ái tình” với Vili Fualaau, một cậu học sinh... lớp 6.





Những tưởng tình cảm của họ chỉ là chuyện “sớm nở tối tàn”, nhưng sau hai lần ngồi tù vì quan hệ tình dục với cậu học sinh hơn chục tuổi đầu, cuối cùng Mary kết hôn với Vili rồi chung sống đến nay.

Ngoại tình, cô giáo bị chồng bỏ


 Mary Katherine Schmitz
Nữ nhân vật chính trong câu chuyện này có tên là Mary Katherine Schmitz (SN 1962, ngụ TP.Tustin, bang California). Cha của Mary là một giáo sư đại học, còn mẹ là một nhà hóa học.

Mary là con thứ tư trong một gia đình có 7 anh chị em, được cha mẹ giáo dục, dạy dỗ chu đáo từ nhỏ.


Năm Mary lên 2 tuổi, cha của cô bắt đầu sự nghiệp chính trị. Ít lâu sau, ông đã thành công trong việc giành được một ghế thượng nghị sỹ đại diện cho bang California rồi trở thành một đại biểu trong Quốc hội Mỹ.

Thậm chí, năm 1972 ông còn quyết định ra tranh cử tổng thống Mỹ với tư cách một ứng viên độc lập nhưng không thành.


Đến năm 1982, sự nghiệp chính trị của cha Mary gần như lụn bại vì bị phanh phui chuyện có quan hệ ngoài luồng với một cựu sinh viên trường Đại học Santa Ana nơi ông từng giảng dạy. Thời điểm đó, thậm chí ông đã có 2 con riêng với nhân tình. Sau vụ bê bối, cha mẹ của Mary sống ly thân một thời gian dài nhưng sau đó họ vẫn quay trở lại với nhau vì con cái.

Lúc lớn lên, Mary vào học Trường trung học dành cho nữ sinh Cornelia Connelly ở California và trở thành đội trưởng đội cổ vũ của trường. Trong con mắt của những bạn học, Mary là một cô gái “thích tiệc tùng, thích các chàng trai và thích du lịch”. Sở thích này không thay đổi khi Mary vào đại học.

Năm 1987, khi chưa ra trường, Mary đã kết hôn với một bạn học là Steve Letourneau. Sau đó, họ có với nhau 4 đứa con. Dù Mary cũng cố theo học nốt chương trình đại học và được nhận vào giảng dạy tại một trường tiểu học ở TP.Seattle, bang Washington, nhưng do đông con nên vợ chồng họ thường xuyên phải sống trong cảnh túng thiếu.

Năm 1999, Steve phát hiện Mary ngoại tình nên hai người ly hôn. Đáng nói, nhân tình của Mary lại là một cậu học sinh lớp 6!. Khi đó, Mary tỏ ra không hề đau khổ. Cô ta bỏ luôn cả 4 đứa con mặc chồng nuôi nấng để chạy theo chàng người tình chỉ bằng 1/3 tuổi mình.

Vào tù vì yêu học sinh lớp 6

Mary gặp Vili, tên của cậu học trò đó, lần đầu tiên vào năm 1996 khi cô ta là giáo viên dạy vẽ khối lớp 2 tại Trường tiểu học Shorewood nằm ở vùng ngoại ô Burien, TP.Seattle. Lúc đó, cha của Vili đang thụ án tù giam vì tội trộm cắp còn người mẹ làm thuê cho một hiệu bánh để lấy tiền trang trải cuộc sống. Cha của Vili là một kẻ lăng nhăng có tiếng, đã có đến 18 đứa con với 5 người phụ nữ khác nhau.

Mary tỏ ra rất quý mến Vili và nói với các đồng nghiệp rằng cô ta nhìn thấy ở cậu học sinh này một tài năng đặc biệt, một “Picasso trong tương lai”. Chính vì thế, Mary vẫn thường xuyên giảng thêm cho cậu học trò cưng cả ở trường lẫn ở nhà.

Mối quan hệ của hai người từ tình thầy trò chính thức trở thành luyến ái khi Mary một lần nữa được trực tiếp giảng dạy Vili khi cậu bé lên lớp 6. Khi năm học kết thúc vào tháng 4/1996, nhiều giáo viên trong trường đã tỏ vẻ nghi ngại khi thấy mối quan hệ giữa Mary và Vili thực sự không giống như mối quan hệ thầy - trò thông thường mà như những cặp nhân tình tán tỉnh nhau.

Đến kỳ nghỉ hè, Mary rủ Vili đến nhà mình để dạy thêm. Khi cả gia đình đi nghỉ ở Alaska, cô giáo này còn thuyết phục chồng cho học sinh của mình đi cùng. Ông chồng Steve ban đầu vui vẻ đón tiếp học sinh của vợ nhưng đến khi thấy Vili đến nhà mình quá thường xuyên, còn bà vợ Mary thì chểnh mảng việc gia đình nên sinh nghi.

Những nghi ngờ của Steve được làm rõ khi ông tình cờ phát hiện những lá thư mà Mary gửi cho Vili. Trong đó không hề có lời nào trao đổi về bài vở, trường học mà toàn là những lời lẽ tán tỉnh của những cặp trai gái yêu nhau.

Qua những bức thư này, Steve bàng hoàng khi phát hiện vợ mình từ lâu đã ngoại tình, và người đã “cắm sừng” ông chính là cậu học sinh mới chỉ hơn chục tuổi đầu. Mary và Vili đã quan hệ với nhau trong một thời gian dài, dưới danh nghĩa những buổi học phụ đạo ngay tại nhà của Steve.


Cùng lúc đó, Steve được vợ thông báo bà ta đã có bầu. Sau khi tính toán cẩn thận và chắc chắn rằng mình không phải là cha của đứa trẻ, Steve làm đơn gửi cảnh sát, tố cáo chuyện vợ mình có mối quan hệ không trong sáng với cậu học trò Vili (khi đó 13 tuổi).

Cảnh sát sau đó đã không mấy khó khăn để xác minh đơn thư của ông Steve. Mary lập tức bị cho nghỉ việc và bị bắt giữ vào tháng 3/1997. Đến tháng 5/1997, ở tuổi 35, Mary đã sinh con gái đầu tiên cho Vili khi cậu bé học lớp 7.

Theo khai nhận của Mary và Vili, hai người đã quan hệ tình dục với nhau lần đầu ngay sau sinh nhật lần thứ 12 của Vili. Trong phiên tòa diễn ra ít lâu sau đó, Mary đã nhận tội hiếp dâm trẻ em. Tuy nhiên, vì nữ bị cáo này được chẩn đoán đã mắc chứng trầm cảm sau khi sinh nên cô ta chỉ bị kết án 6 tháng tù giam và bị điều trị bắt buộc trong 3 năm. Mary cũng buộc phải cam kết sẽ không liên lạc với Vili nữa.

Nhưng vừa ra tù chẳng được bao lâu, ngày 3/2/1998, cảnh sát lại bắt gặp Mary đang quan hệ tình dục với Vili ngay trong xe ô tô của cô ta. Mary một lần nữa bị bắt vì hành vi vi phạm các điều khoản quản chế. Lần này, may mắn đã không mỉm cười với Mary, cô ta bị kết án 7 năm 6 tháng tù giam.
Cặp đôi tai tiếng trong một buổi phỏng vấn trên truyền hình 
Trong số những vụ bê bối tình cảm giữa giáo viên và học sinh từ trước đến nay, có thể nói vụ việc giữa Mary và Vili chính là câu chuyện rùm beng và nhận được nhiều phản hồi nhất. Trong đó, đa phần mọi người cho rằng chuyện tình của họ là không thể chấp nhận được vì nó chà đạp lên cả đạo lý và luật pháp.

Theo Bảo An/Pháp luật Việt Nam

Bình luận
vtcnews.vn