Giành ngôi Á quân U17 VĐQG, Học viện Nutifood chào hàng lứa cầu thủ chất lượng

Bóng đá Việt NamThứ Hai, 28/09/2020 14:31:11 +07:00
(VTC News) -

Sau 5 năm đào tạo, Học viện Nutifood đã trình làng lứa cầu thủ đầu tiên đầy ấn tượng với ngôi vị Á quân U17 Quốc gia 2020.

U17 Học viện Nutifood là cái tên mới nhất xuất hiện tại vòng chung kết U17 Quốc gia – Next Media 2020 và đội bóng được dẫn dắt bởi một người đã quá quen thuộc với các sân chơi bóng đá trẻ - HLV Guillaume Graechen.

Đây là lần đầu tiên ông thầy người Pháp cầm quân một đội bóng không phải HAGL nhưng về bản chất, U17 Học viện Nutifood là sự kết hợp giữa các cầu thủ thuộc HAGL JMG và Nutifood JMG, đều do thầy Giôm và các cộng sự tuyển chọn, đào tạo suốt 5 năm qua theo giáo trình của hệ thống JMG toàn cầu.

Giành ngôi Á quân U17 VĐQG, Học viện Nutifood chào hàng lứa cầu thủ chất lượng - 1

U17 Học viện Nutifood (trắng) thi đấu kiên cường trước U17 SLNA ở trận chung kết.

Thất bại 2-3 trước U17 SLNA ở trận chung kết, cho thấy một U17 Học viện Nutifood đúng như lời HLV Franck Durix thừa nhận thiếu kinh nghiệm ở những giải đấu. Điều này hoàn toàn dễ hiểu bởi đây là màn trình làng của U17 Học viện Nutifood.

Các học trò của thầy Giôm bị động và lúng túng khi bị đối phương dẫn bàn và chơi áp sát. Họ chuyền đi chuyền lại ngang sân quá nhiều khi không thể triển khai các miếng đánh trung lộ. Rất nhiều lần chiến lược gia người Pháp phải gào thét, tỏ thái độ không hài lòng vì các học trò không chịu mở biên. Ông thậm chí còn tranh thủ lúc có cầu thủ bị đau, nằm sân, gọi các học trò lại và dùng chai nước để làm sơ đồ phân tích.

Phải đến hiệp 2, khi tỉ số đã là 3-0, U17 Học viện Nutifood mới có được những miếng đánh trung lộ có nét và 1 trong số đó mang về bàn thắng rút ngắn xuống 1-3. Bàn thắng như cởi bỏ gánh nặng tâm lý để U17 Học viện Nutifood chơi tốt hơn và không ngừng gây sức ép khiến cầu thủ U17 SLNA phản lưới nhà cuối trận. Tiếc là thời gian còn lại không đủ để U17 Học viện Nutifood lật ngược thế cờ.

Sau trận, rất nhiều cầu thủ U17 Học viện Nutifood nằm sân ôm mặt khóc. Họ có lý do để tiếc nuối khi đã không phải là chính mình của những trận đấu trước đó – những trận đấu đầy tự tin, chơi gắn kết, kỹ thuật và giàu sức tấn công, ghi trung bình 4 bàn/trận.

Giành ngôi Á quân U17 VĐQG, Học viện Nutifood chào hàng lứa cầu thủ chất lượng - 2

U17 Học viện Nutifood giành ngôi Á quân U17 VĐQG.

Chính trợ lý HLV Phạm Văn Quyến của U17 SLNA cũng thừa nhận, U17 Học viện Nutifood là đội bóng có những cá nhân xuất sắc, có kỹ thuật và đặc biệt có nền tảng thể lực rất tốt.

Quả thật, U17 Học viện Nutifood đã mang tới giải U17 Quốc gia 2020 những gương mặt đầy triển vọng. Đó là một Dương Quang Trung Hiếu có thể hình tốt, thi đấu càn lướt, có khả năng dứt điểm đa dạng. 5 bàn thắng sau 5 trận đấu giúp đội trưởng U17 Học viện Nutifood trở thành vua phá lưới đã khẳng định điều đó.

Một Quang Hiển thi đấu tốc độ, kỹ thuật và cũng có những pha ghi bàn đầy tinh tế. Cú đúp vào lưới U17 Phú Yên ở trận ra quân đã thể hiện rõ những phẩm chất của cầu thủ mang áo số 10 này.

Cái tên khá nổi bật khác là Cao Hoàng Minh. Cầu thủ số 21 thi đấu không biết mệt mỏi ở giữa sân và luôn sẵn sàng tung ra nhưng pha ra chân uy lực.

Ở trận đấu với SLNA tại vòng bảng, Hoàng Minh chính là cầu thủ lập cú đúp với một pha đá phạt táo bạo từ cự ly khoảng 40m và một cú cứa lòng đẳng cấp cuối hiệp 1.

Giành ngôi Á quân U17 VĐQG, Học viện Nutifood chào hàng lứa cầu thủ chất lượng - 3

Dương Quang Trung Hiếu nhận danh hiệu Vua phá lưới tại giải.

Bên cạnh những gương mặt nổi bật của lò Nutifood là cái tên ấn tượng đến từ lò HAGL JMG - Nguyễn Thái Quốc Cường – em họ Công Phượng và là nhạc trưởng trong lối chơi của U17 Học viện Nutifood.

Thi đấu kỹ thuật, điều phối bóng tốt, cầu thủ số 14 được HLV Franck Durix đánh giá là cẩu thủ hay nhất của U17 Học viện Nutifood ở giải đấu năm nay.

“Tôi không biết Nguyễn Thái Quốc Cường là em họ của tiền đạo Nguyễn Công Phượng. Tôi chỉ biết đây là cầu thủ tốt, chất lượng và sẽ còn tiến bộ qua thời gian”, ông Franck Durix nói.

Video U17 SLNA 3-2 U17 Học viện Nutifood

Với ngôi vị Á quân ngay trong lần đầu tiên tham dự vòng chung kết U17 Quốc gia. Có thể khẳng định, Học viện Nutifood chào hàng lứa cầu thủ chất lượng và hứa hẹn một tương lai tươi sáng.

Trong tất cả các trận đấu của U17 Học viện Nutifood tại giải U20 Quốc gia 2020, trên khán đài luôn có sự theo dõi của HLV U19 Việt Nam Philippe Troussier. Ông thầy có biệt danh "phù thủy trắng" chắc chắn cũng sẽ có cho mình những lựa chọn mới. Và không có gì bất ngờ nếu những cái tên đó đến từ U17 Học viện Nutifood.

Thiện An
Bình luận
vtcnews.vn