Giảng viên điển trai làm MC thời tiết

Giáo dụcThứ Bảy, 03/05/2014 07:28:00 +07:00

(VTC News) - Nhắc đến Thanh Tùng, chắc hẳn không ai xa lạ với anh chàng MC điển trai và đa tài này.

(VTC News) - Nhắc đến Thanh Tùng, chắc hẳn không ai xa lạ với anh chàng MC điển trai và đa tài này.

Ngoài công việc chính là một giảng viên trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Thanh Tùng còn được biết đến với vai trò là MC thời tiết của Đài truyền hình Việt Nam.

- Anh có thể chia sẻ một vài điều về hành trình khi anh đến với MC thời tiết được không?

 
Đó là một câu chuyện khá thú vị. Trong một sự kiện, tôi tình cờ gặp Khánh Ly, một trong những MC thời tiết được rất nhiều khán giả yêu mến vào thời điểm bấy giờ.

Có lẽ thấy tôi phù hợp nên cô ấy đã động viên và kết nối tôi với Trung tâm thời tiết. Tôi đã chủ động liên lạc và xin được thử sức với vai trò mới này. Sau một khoảng thời gian khá dài miệt mài tập luyện, tôi đã được ghi nhận và chính thức trở thành MC thời tiết.


- Vậy MC thời tiết có khác gì với MC các chương trình khác không?

Khác rất nhiều bạn ạ. Trước khi trở thành MC của bản tin thời tiết VTV, tôi đã có 5-6 năm làm MC cho nhiều chương trình khác. Thú thật là tôi cũng có sự tự tin nhất định nhưng đúng là bắt tay vào dẫn bản tin thời tiết, tôi thấy mình còn thiếu nhiều thứ.

Để dẫn tốt một bản tin thời tiết cần phải có nhiều yếu tố kết hợp cùng một lúc: Hình thức ưa nhìn, giọng nói truyền cảm, kiến thức về khí tượng, thao tác chỉ hình đẹp, và quan trọng là phải có một thần thái tốt, đáng tin cậy. Để có những điều ấy, các MC thời tiết đã phải tập luyện hàng năm trời.


- Anh có kỷ niệm nào đáng nhớ khi làm MC thời tiết không?

Rất nhiều nhưng tôi chỉ nhớ rõ nhất đó là lần đầu tiên tôi lên hình cho bản tin thời tiết du lịch. Tôi đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng nhưng đúng là lần đầu tiên lên hình vẫn luôn có một thứ áp lực vô hình. Sau khi xem lại, bản thân tôi cũng không tin nổi là sao lại dẫn “tệ” đến vậy.

Đó cũng là một bài học cho tôi sau này, trong bất cứ tình huống nào, quan trọng nhất vẫn là phải giữ được bình tĩnh và bản lĩnh. Một phong thái điềm tĩnh, chững chạc và tự tin là điều rất cần thiết. Dù bạn có đang gặp chuyện buồn, đang có những ngổn ngang của công việc thì khi lên hình, phải biết gạt bỏ tất cả để thực sự hòa mình vào bản tin, truyền tải một cách hiệu quả nhất tới khán giả.

MC Thanh Tùng
 
- Hiện đang có rất nhiều người có mơ ước được làm MC truyền hình, anh có thể chia sẻ vài điều cần có của một MC chuyên nghiệp được không?


Rất nhiều quan điểm khác nhau về điều này. Đối với tôi, để trở thành một MC thực thụ bạn phải có những yếu tố cần và đủ. Cần là ở chỗ bạn phải có những yếu tố “nền” như là giọng nói chuẩn, hình thức khá, khả năng ngôn ngữ đa dạng, linh hoạt, một phông nền kiến thức tốt.

Nhưng ngần ấy thôi vẫn chưa giúp bạn trở thành một MC ghi được dấu ấn trong lòng khán giả. Tôi nghĩ mỗi một MC vẫn phải luôn có đam mê cháy bỏng với công việc này & có tinh thần cầu tiến. Không bao giờ được hài lòng với bản thân. Phải học hỏi, trau dồi từng ngày, từng giờ. Chỉ cần bạn có tư duy “tự thỏa mãn” là bạn đã thụt lùi và nhanh chóng bị đào thải rồi.


- Vậy công việc giảng dạy ở trường Đại học thì sao? Anh có ý định sẽ có một ngày nào đó buộc anh phải chọn một trong hai không?


Giảng dạy là công việc song song với công việc MC hiện nay của tôi. Được sinh ra trong một gia đình cũng có truyền thống với nghề giáo, tôi như được truyền hưởng tình yêu đối với công việc giảng dạy từ bố, từ chị gái. Hiện nay tôi đang là giảng viên của Khoa QLKD - Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội.

Ngoài công việc giảng dạy, tôi cũng đang tham gia công tác Đoàn thể của Khoa, nhà trường. Được làm việc với các bạn sinh viên, lúc nào tôi cũng thấy mình vui vẻ và trẻ trung hẳn ra nên tôi chưa bao giờ có ý định sẽ từ bỏ nó.

 
- Đã có ai hỏi anh là anh sắp xếp thời gian như thế nào để vừa hoàn thành tốt công việc giảng dạy, vừa xuất hiện dày đặc trong các bản tin thời tiết chưa?

Có rất nhiều người đã hỏi tôi câu này. Quả thật đây là vấn đề nan giải đấy! Dù sao thì một ngày cũng chỉ có 24h, bắt buộc bạn phải sắp xếp thời gian thật khoa học để có thể làm tốt tất cả các công việc. Lịch giảng dạy của tôi gần như là cố định. Khoảng thời gian trống tôi sắp xếp lịch ghi hình ở Đài và dẫn một số sự kiện phù hợp. Đồng nghiệp của tôi đã quen với việc buổi sáng thấy tôi chỉn chu quần tây, áo sơ mi xách cặp lên lớp, buổi tối đã thấy tôi xuất hiện trên TV “chỉ trỏ nắng mưa” rồi… Tuy có hơi bận rộn một chút, nhưng tôi yêu thích sự bận rộn ấy. Cho tôi ngồi không chắc là tôi không chịu nổi!

- Ai
là khán giả trung thành nhất của anh?

Đó là bố tôi, ông rất chăm xem TV. Hầu như chương trình nào tôi dẫn ông cũng chăm chú xem từ đầu đến cuối và có những nhận xét góp ý. Đến tận bây giờ, có lẽ chưa một lần nào ông khen tôi hoàn toàn cả. Bao giờ cũng có khen, có chê, có góp ý. Đó có lẽ là một trong những khán giả khó tính nhất của tôi, nhưng tôi cần điều ấy. Nhờ thế tôi luôn được nhắc nhở mỗi ngày: cần phải cố gắng nhiều hơn nữa để chinh phục khán giả!
 

- Anh có dự định gì trong thời gian tới không?

Đối với công việc giảng dạy, tôi đang có kế hoạc làm nghiên cứu sinh cũng như nghiên cứu khoa học nhiều hơn trong năm tới. Còn công việc MC, tôi hoàn toàn tập trung cho bản tin dự báo thời tiết của VTV.  Tôi mong một ngày khán giả nhớ đến tôi là nhớ đến hình ảnh một chàng MC thời tiết chững chạc, đáng tin cậy.

Chúc anh thành công!

Họ tên:  TRẦN THANH TÙNG
Ngày sinh: 13-3-1985
Công việc: Giảng viên - MC
Thành tích:
-    Từng là MC của Gameshow Đấu giá cuối tuần, Chơi Chữ (Hanoi TV)
-    Giải nhì Giáo viên dạy giỏi TCCN toàn quốc lần thứ 9- 2012
-    Phó bí thư BCH Liên chi Đoàn Khoa QLKD- ĐHCNHN
-    Nhận được nhiều bằng khen của Bộ Công Thương, Bộ GD & ĐT, Công Đoàn Công Thương

Thùy Trần
Bình luận
vtcnews.vn