Giáng My: Chưa từng có người đàn ông nào giúp tôi xây nhà

Sao ViệtThứ Tư, 09/03/2022 14:14:11 +07:00

"Tôi xây từ căn nhà đầu tiên đến nhà bây giờ đang ở, chưa có người đàn ông nào phụ", người đẹp không tuổi Giáng My thổ lộ.

Ở tuổi 51, hoa hậu Giáng My vẫn luôn khiến nhiều người trầm trồ về ngoại hình trẻ trung, cùng nhan sắc ngày càng đằm thắm. Điều khiến người hâm mộ tò mò là dù xinh đẹp, giàu sang nhưng đến nay Hoa hậu Đền Hùng vẫn lẻ loi. Trước đó, mối tình nổi tiếng nhất mà khán giả biết đến về cô là quan hệ với doanh nhân Đỗ Anh Dũng - Chủ tịch Tân Hoàng Minh.

Mới đây, trong chương trình "Lời tự sự", Hoa hậu Đền Hùng hé lộ, cô từng đối diện với nhiều khó khăn. Giáng My cũng nói về cách sống tích cực để bản thân không bị tối tăm, không bị stress, để có nhiều năng lượng trẻ trung hơn trong cuộc sống.

Người đẹp bộc bạch, trái ngược với suy nghĩ của nhiều người rằng Giáng My là một tiểu thư suốt ngày chỉ biết ăn chơi và shopping; thực chất, chị tự nhận bản thân lại là nữ cường, điều gì cũng tự tay làm mọi thứ từ A-Z.

"Số tôi độc lập. Tôi xây từ nhà đầu tiên đến nhà bây giờ đang ở, chưa có người đàn ông nào phụ. Từ thiết kế đến mua vật liệu, làm việc với từng bộ phận thợ. Tôi có sự hỗ trợ của bố mẹ, nhưng bố mẹ cũng lớn tuổi nên chỉ quản lý. Ngôi nhà đầu tiên có thể có nhưng hỏng hóc do người phụ nữ làm, nhưng từ đó mình có thể sửa sang, học hỏi được nhiều thứ", Giáng My cho hay.

Giáng My: Chưa từng có người đàn ông nào giúp tôi xây nhà - 1

Hoa hậu Giáng My

Với Hoa hậu Đền Hùng, đó cũng là phương châm sống của chị. Từ cách đối nhân xử thế lẫn công việc, bản thân phải cực kỳ giỏi mới có thể làm lãnh đạo. Theo Giáng My, chị là người hay nghĩ cho người khác trước khi nghĩ cho bản thân. Đó có thể là cái "gene" mà hoa hậu thừa hưởng từ mẹ của mình. Vì bản thân không có tính sân si nên chị ít khi cãi cọ với ai.

"Tôi có quan điểm trước khi nhận xét về ai hay nói nặng lời với ai, mình phải chậm lại 1 giây suy nghĩ rằng phải tìm hiểu kỹ, xem điều đó có thật sự như mình thấy hay không", người đẹp thổ lộ.

Và mỗi khi nổi nóng, giận giữ, Giáng My cũng luôn là người nói lời xin lỗi trước dù bản thân đúng hay sai. Ở bất cứ tình huống nào, chị cũng luôn tạo ra không khí lành mạnh, suy nghĩ tích cực, khiến bản thân cảm thấy nhẹ nhàng hơn.

Đó cũng là điều mà hoa hậu sinh năm 1971 luôn chỉ dạy cho con gái của mình. Chị đối xử với con như người bạn để được lắng nghe. Dù không phải điều gì con gái cũng chia sẻ cùng, nhưng con gái vẫn luôn khiến Giáng My thấy an tâm bởi những suy nghĩ trưởng thành.

(Nguồn: Báo Sức khỏe và Đời sống)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp