Giang hồ xông vào nhà chém người giữa ban ngày

Pháp luậtThứ Tư, 27/08/2014 07:00:00 +07:00

(VTC News) – Một gia đình bị băng nhóm giang hồ xông vào nhà hành hung, chém trọng thương giữa ban ngày ở Sài Gòn.

(VTC News) – Một gia đình bị băng nhóm giang hồ xông vào nhà hành hung, chém trọng thương giữa ban ngày ở Sài Gòn.

Chiều 26/8, cơ quan CSĐT Công an quận 3, TP.HCM xác nhận đang tạm giữ hình sự đối tượng Đỗ Ngọc Thanh Trọng (37 tuổi, ngụ quận 8) và Trần Minh Phương (28 tuổi, ngụ quận 4) để điều tra làm rõ hành vi ‘Cố ý gây thương tích’.
 Ông Nguyễn Văn Sơn bị truy sát thương tích đầy người mới xuất viện trở về nhà
Hiện công an đang truy xét tên Phước, Thắng (chưa rõ lai lịch) để xử lý nghiêm trước pháp luật.
Theo thông tin ban đầu, sáng 22/8, chị Nguyễn Thị Thu Thủy (30 tuổi, ngụ quận 3) ngồi ăn hủ tiếu trước nhà số 679, đường Hoàng Sa, phường 7, quận 3. Lúc này, bà Đỗ Thị Ngọc Diệu (40 tuổi, nhà sát vách) đứng trên tầng 2 làm vệ sinh khiến bụi bặm từ trên cao rơi xuống tô hủ tiếu của chị Thủy.
Thấy vậy, chị Thủy nhắc nhở thì bà Diệu nổi nóng khiến hai bên lời qua tiếng lại. Trong khi cãi nhau, bà Diệu có thách thức nói ‘mày hãy đợi đấy’ rồi đi vào nhà.
Đến ngày 24/8, chị Thủy đang ở trong nhà thì chồng bà Diệu đến dùng điện thoại chụp lén. Bực tức trước thái độ của hàng xóm, em trai chị Thủy xông vào đánh chồng bà Diệu nhưng được mọi người can ngăn. Ông này sau đó lấy điện thoại gọi cho em trai bà Diệu tức là Trọng đến ‘xử’ chị Thủy. 
Khoảng 13h15’ chiều cùng ngày, Trọng gọi cho Phương, Phước, Thắng và Vũ Văn Cường (28 tuổi, ngụ quận Tân Phú) mang gậy sắt, dao… đến nhà chị Thủy gây chuyện. Đến nơi, các đối tượng không nói không rằng, dùng hung khí tấn công những người có mặt trong nhà chị Thủy.
Thấy nhóm côn đồ hung hãn, ông Nguyễn Văn Sơn (55 tuổi, cha ruột Thủy) vào can ngăn thì bị một đối tượng dùng gậy sắt phang vào đầu máu chảy đầm đìa. Khi ông Sơn đổ gục xuống nhà, một đối tượng khác còn dùng dao chém bị thương ở tay.
Chưa dừng lại ở đó, nhóm giang hồ còn dùng chân đạp vào ngực cho đến khi ông Sơn nằm bất động dưới nền nhà. Gây án xong các đối tượng lên xe tẩu thoát. Riêng ông Sơn được gia đình chuyển vào bệnh viện cấp cứu với thương tích đầu bị khâu 6 mũi, tay khâu 4 mũi…
Tay ông cũng bị nhóm giang hồ chém may đến 4 mũi hiện đang rất đau 
Quá trình điều tra, Công an quận 3 bắt giữ tên Trọng và Phương, còn tên Phước và Thắng đã bỏ trốn. 
Theo một số người dân, bà Diệu và chị Thủy từng xảy ra mâu thuẫn nhỏ nhặt dẫn đến cãi nhau, nhưng không ngờ lần này chồng bà Diệu lại gọi các đối tượng đến chém người dã man như vậy.

Sỹ Hưng
Bình luận
vtcnews.vn