Giang hồ đất Cảng và những vụ án chấn động Hải Phòng năm 2014

Pháp luậtThứ Năm, 19/02/2015 08:12:00 +07:00

Mang súng, dao kiếm, búa rìu, vũ khí tự tạo đi giải quyết mâu thuẫn, khiến người tử nạn, kẻ vào tù, người mang thương tật.

(VTC News) - Côn đồ mang súng, dao kiếm, búa rìu, vũ khí tự tạo đi giải quyết mâu thuẫn khiến dư luận Hải Phòng bàng hoàng năm 2014.

Giang hồ đất Cảng chém trọng thương CSGT

Khoảng 5h45’, ngày 24/2/2014, tại ngõ 193 Hồ Sen (Lê Chân, Hải Phòng), trung úy Vũ Thế Thắng, SN 1984, cán bộ Phòng CSGT Công an TP Hải Phòng đi làm nhiệm vụ trên chiếc xe máy hiệu Air Blade, BKS 16B1-80008 thì bị các đối tượng Nguyễn Văn Xuân, SN 1988 tại xã Đông Phương (Kiến Thụy, Hải Phòng) và Vũ Thanh Sơn (tức Sơn Liên Xô), SN 1963, trú quán tại 62/346 Tô Hiệu (Hải Phòng) tấn công. 

Thấy anh Thắng đi qua, Sơn hô “phang”, Xuân liền dùng quả trùi tự tạo đánh trúng đầu anh Thắng. Anh Thắng gục ngã, Sơn và Xuân lấy xe mô tô đi thẳng đến nhà Lê Văn Thành, SN1968 (ở Miếu Hai Xã, Lê Chân) giấu xe vào bếp.

Trung úy Vũ Thế Thắng, CSGT - Công an TP Hải Phòng bị giảm 65% sức khỏe 
Tại đây, Sơn và Xuân mở cốp xe thì phát hiện trong cốp xe có 1 khẩu súng Colt loại bắn đạn cao su (công cụ hỗ trợ của CSGT), 1 bộ đàm, 1 áo CSGT phản quang, 1 gậy chỉ dẫn giao thông, 1 còng số 8. Sơn cầm khẩu súng và chiếc bộ đàm rồi cả 2 đi về nhà Sơn. 

Sau khi gây án, các đối tượng liên quan mang bán khẩu súng lấy 5 triệu đồng lấy tiền mua ma túy về sử dụng, còn chiếc xe Airblade chúng thay biển và mang ra hồ Ông Báo (quận Lê Chân) vứt vì sợ bị lộ và tìm đường bỏ trốn. Tuy nhiên, các đối tượng đã bị bắt sau đó.

Qua kết luận giám định pháp y, trung úy Vũ Thế Thắng bị thương tích hộp sọ làm giảm 65% sức khỏe, di chứng sa sút trí tuệ nặng. Điều trị hết 556,2 triệu đồng.

Chân hung hung thủ Sơn (Liên Xô) tại cơ quan Công an khi bị bắt 
Ngày 19/12/2014, TAND TP Hải Phòng tuyên phạt 5 bị cáo: Vũ Thanh Sơn, tù chung thân; Nguyễn Văn Xuân 20 năm tù, Lê Minh Chung 13 năm tù; còn lại Vũ Thanh Thủy và Trần Giang Lộc 12 tháng tù. 3 bị cáo Sơn, Xuân, Chung còn phải chịu bồi thường cho người bị hại hơn 420 triệu đồng.

Hỗn chiến vì nợ 5 triệu đồng “ông trùm” tử vong

Khoảng 12 giờ 15’ ngày 27/4/2014, vợ chồng Lương Thanh Hải (tức Hải Mán, SN 1973, ở thị trấn Núi Đèo, Thuỷ Nguyên) và con trai là Lương Bình Minh cùng một số thanh niên đi trên 2 xe ôtô, mang theo 1 khẩu súng bắn bi, một số thanh sắt và gậy gỗ đến đánh Hoàng Minh Dưỡng (SN 1984, ở thôn 11, Lại Xuân (Thuỷ Nguyên, Hải Phòng, một chủ khai thác đá), vì món nợ 5 triệu đồng. 

Nhóm Hải “mán” đã dùng súng bắn bi bắn vào nhóm thanh niên trên địa bàn xã Lại Xuân trước khi dùng dao, kiếm lao vào chém nhau. Hải “mán” trực tiếp cầm súng bắn đạn bi lao lên phía trước, bắn vào nhóm đối phương. 

Tuy nhiên, sau khi bắn hết đạn, chưa kịp gây thương tích thì bị nhóm đối phương phục sẵn, dùng dao phóng lợn, kiếm tấn công lại nhóm do Hải “mán” cầm đầu. Trong lúc hỗn chiến, Hải “mán” bị nhóm đối phương dùng dao đâm trúng cuống tim, tử vong tại chỗ. 

Ngoài Hải “mán” bị hạ sát tại chỗ, bốn đàn em của Hải "mán" cũng bị nhóm đối phương chém trọng thương.

Hai đàn em của Hải ‘mán” được Công an huyện Thủy Nguyên đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, còn lại hai đối tượng bị thương nhẹ được đưa về trụ sở Công an huyện Thủy Nguyên để phục vụ công tác điều tra.

Nổ súng chát chúa giữa hai nhóm “anh chị”

Tối ngày 11/7/2014, tại khu vực đường vòng quanh Hồ Sen (quận Lê Chân, TP Hải Phòng) Nguyên (Nguyên béo) và Tuyền (Tuyền nhà cháy) cùng một số ‘anh chị’ có tiếng trong giới giang hồ Hải Phòng được chủ quán Bar Cafe & Tounge mời dự liên hoan tại nhà hàng Lôi Châu (quận Ngô Quyền, Hải Phòng). 

Tại đây, Nguyên và Tuyền đã có mâu thuẫn nhỏ dẫn đến tranh cãi nhau. Tàn cuộc nhậu tất cả trở về quán Bar Cafe & Tounge tại đường vòng Hồ Sen (quận Lê Chân, Hải Phòng). Lúc này Nguyên đi trên ô tô Camry màu đen rẽ vào quán thì đối đầu với xe của Tuyền đi ra.

Khu vực xảy ra vụ án dân 'anh chị' hỗn chiến 
Vốn đã mâu thuẫn từ chiều, lại là hai nhóm “anh chị có máu mặt” nên không ai chịu nhường ai dẫn đến cãi vã cùng màn đấm đá nhau tại chỗ. Do yếu thế Nguyên bị nhóm của Tuyền dùng chai thủy tinh đánh vỡ đầu, bầm tím mặt, sau đó Nguyên lái xe bỏ về.

Bị mất mặt trước “giới anh chị”, Nguyên để nguyên bộ dạng máu chảy đầy mặt và quần áo gọi cho Long mượn súng cùng một số chiến hữu đến ăn thua với Tuyền.

Quay trở lại quán Bar Cafe & Lounge, Nguyên cầm khẩu súng chĩa thẳng vào người Tuyền bóp cò. Rất may, Tuyền đã được một người có mặt phát hiện gạt tay cầm súng của Nguyên nên viên đạn chệch hướng găm thẳng lên trần nhà. 

Sau phát súng không thành, Nguyên bị mọi người khống chế tước lại súng. Tuyền chết hụt trong gang tấc, nhặt khẩu súng của Nguyên đuổi theo bắn trả cũng rất may viên đạn không trúng đích. 

Trong lúc giằng co đánh Nguyên có Nguyễn Huy Tú, SN 1981 và Trần Duy Lâm SN 1976 bạn của Tuyền, 2 đối tượng có nhiều tiền án đặc biệt chưa xóa án tích, đã tham gia tích cực dùng chai thủy tinh và gậy gỗ đuổi đánh Vũ Xuân Nguyên. Để thoát chạy bảo toàn tính mạng Nguyên phải nhảy xuống Hồ Sen bơi ra giữa hồ cho đến khi lực lượng cảnh sát tới giải nguy.

Ngày 24/12/2014, TAND TP Hải Phòng tuyên phạt các bị cáo về tội “Gây rối trật tự công cộng và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, với mức án: Vũ Xuân Nguyên 30 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 5 năm; Nguyễn Huy Tú 24 tháng tù giam; Đỗ Thanh Tuyền 3 tháng tù giam; Trần Duy Lâm 3 tháng tù giam.

Đâm chết bạn cai nghiện vì “khẩu chiến”

Khoảng 7 giờ 30 phút ngày 3/7/2014, anh Vũ Văn Mạnh, SN 1982 (ở xã Lập Lễ, huyện Thủy Nguyên) cùng vợ đi ô tô 4 chỗ, BKS 29N-5940, đến Trung tâm điều trị Methadone thuộc xã Thủy Sơn (Thủy Nguyên, Hải Phòng) thì gặp Đinh Viết Giang (27 tuổi, cùng quê), hai người có xảy ra “khẩu chiến” vì chuyện tiền gửi xe, gần lối vào Trung tâm.

Ít phút sau, Giang lấy một con dao nhọn từ trong cốp xe máy, còn Mạnh cầm một chiếc đèn pin đặc dụng màu đen, dài khoảng 60 cm. Trong lúc xô xát, Giang đâm một nhát vào mạn sườn bên trái Mạnh, khiến nạn nhân gục ngay  tại chỗ. Anh Mạnh được vợ và mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Thủy Nguyên, nhưng đã tử vong.

Hiện trường vụ hỗn chiến khiến 5 người thương vong 
Hỗn chiến khiến 5 người thương vong

Khoảng 19h, ngày 23/10/2014, Hà Văn Mười, SN 1982, Nguyễn Hữu Nhật, SN 1980 và Bùi Công Doanh, SN 1983 (là bạn Mười, cùng phường Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng) đến nhà Nguyễn Quang Thịnh, SN 1982 (là chủ thầu xây dựng), trú tại số nhà 11/213 đường Thiên Lôi (Lê Chân, Hải Phòng) để lấy tiền công (Nhật và Mười làm thuê cho Thịnh).

Khi đến nhà thì gặp Thịnh đang ngồi ăn tối cùng với 5 người khác gồm: Nguyễn Văn Tiến, SN 1981; Nguyễn Xuân Chi, SN 1993; Phạm Hồng Phúc (tức Tú), SN 1981; Trần Thanh Cương, SN 1989 và Tạ Hữu Lộc, SN 1985 (cùng trên địa bàn Hải Phòng) và một số đối tượng chưa rõ lai lịch.

Sau khi lấy 1,8 triệu đồng tiền công thì Mười và Doanh ra về, còn Nhật (tức Đức) ở lại nhà Thịnh ăn cơm cùng mọi người. Sau đó, Mười và Doanh đi uống bia, rượu thịt chó đến 20h30 cùng ngày thì quay lại nhà Thịnh.

Khi quay lại nhà Thịnh, mọi người đã ăn xong, có một số người đang ngồi đánh bài ăn tiền gồm Tiến, Nhật, Chi, Tú, Thịnh. 

Mười vào tham gia đánh bài thì xảy ra mâu thuẫn với Tú, Mười đá vào người Tú thì bị Nhật, Chi, Cương, Lộc can ra và đánh lại Mười. Mười chạy bộ ra khỏi nhà Thịnh và hẹn với Nhật lát nữa sẽ quay lại.

Sau khi bị đánh, Mười đã điện thoại cho em vợ là Trần Văn Đức (tức Cu), SN 1990 (ở Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng) bảo bị mấy thằng thợ xây đánh và nhờ Đức đến giải quyết hộ. 

Khi đi các đối tượng cầm theo 1 con dao bầu (dao chọc tiết lợn), trên đường đi, chúng lấy một chiếc chổi quét rác có cán dài 1,5m, có 1 đầu nhọn bọc kim loại đến trả thù.

Gặp lại các đối phương, Mười cầm theo giáo “chổi” tiến về phía Chi và Đức, đâm một nhát vào người Chi. Đức chở Mười đến đầu ngõ dừng xe đi xuống thì có một số thanh niên đi đến đánh Đức. Đức tránh được và dùng dao bầu đâm lại người đó 1 nhát, sau đó đâm tiếp nhiều nhát nữa về phía những thanh niên lao vào đánh Đức. Đâm xong, Đức vứt dao tại ngõ bỏ chạy về hướng ngã tư Phúc Tăng.

Hậu quả, Tuấn Anh, Ngọc Tuấn, Chi, Lộc, Cương bị thương phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng, tuy nhiên, do vết thương quá nặng, Tuấn Anh và Ngọc Tuấn đã tử vong.

Truy sát dân giữa ban ngày

Vào hồi17h ngày 29/11/2014, tại quán của chị Phạm Thị Lý, SN 1980, ở thôn 7, xã Hoa Động (Thủy Nguyên, Hải Phòng), anh Dương Hồng Quân, SN 1974, ở thôn13 (cùng xã Hoa Động) đang ngồi ăn mía thì Đoàn Hữu Hoàng, SN 1984 và Đoàn Duy Thành, SN 1991 (cùng xã Hoa Động) đi mô tô đến. 

Hiện trường vụ án côn đồ truy sát người dân giữa ban ngày 
Lập tức, đối tượng Thành lấy 2 con dao chẻ mía chém thẳng vào đầu, tên Hoàng dùng ghế đập vào đầu anh Quân. Anh Quân quá hoảng loạn chạy vào phía trong nhà chị Lý, tuy nhiên do không còn lối để thoát thân, anh Quân tiếp tục bị chúng chém nhiều nhát vào người, chỉ đến khi ngã gục xuống bất tỉnh chúng mới bỏ đi, sau đó anh Quân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện huyện Thủy Nguyên.

Nguyên nhân được xác định là do mâu thuẫn tranh chấp đất đai giữa hai gia đình.

Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn