Giang hồ đất Cảng rút súng bắn thẳng chủ nợ

Pháp luậtThứ Tư, 12/03/2014 12:54:00 +07:00

(VTC News) - Mâu thuẫn nợ nần, tên sát thủ máu lạnh đã rút súng bắn thẳng chủ nợ.

Ngày 11/3, Tòa án Nhân dân TP Hải Phòng mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử vụ án giết người, cướp tài sản đối với Nguyễn Văn Nam (29 tuổi, ở phường Đông Hải 2, quận Hải An, Hải Phòng).
giang hồ đất Cảng, Công an TP Hải Phòng, TAND TP Hải Phòng, Nguyễn Văn Nam, 20 năm tù
Chân dung sát thủ Nguyễn Văn Nam tại phiên tòa ngày 11/3

Theo hồ sơ vụ án, tối 29/12/2009, Nguyễn Văn Nam đến nhà anh Lưu Trung Khoa (26 tuổi, ở đường Lê Lai, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) để thanh toán nợ nần với anh Phan Lê Duy Phương (25 tuổi, ở phường Đằng Lâm, quận Hải An, TP Hải Phòng).

Tại nhà anh Khoa, Nam và anh Phương đã xảy ra cãi vã, thách thức rồi lao vào đánh nhau. Anh Phương đã dồn đánh Nam ngã xuống cầu thang. Bị đánh đau, Nam liền rút trong người ra khẩu súng tự chế thủ sẵn trong người nhằm thẳng anh Phương bắn, đạn găm vào vùng bụng anh Phương. Ngay sau đó, anh Phương được bạn bè đưa đi cấp cứu kịp thời thoát chết nhưng bị tổn hại tới 56% sức khỏe. Sau khi gây án, Nam mang theo khẩu súng tự chế bỏ trốn.

Trong thời gian lẩn trốn pháp luật, Nguyễn Văn Nam nợ tiền nhà nghỉ nhiều nên bàn với Phạm Trọng Đức (26 tuổi, ở phường Đông Hải 1, quận Hải An, TP Hải Phòng) lên kế hoạch cướp xe máy của bạn bè.

Theo kế hoạch đã bàn, Đức sẽ tìm “khách hàng” rồi dụ đến gần nhà nghỉ nơi Nam lẩn trốn để Nam ra tay cướp. Nạn nhân mà Đức để ý đến là anh Hà Văn Sồi (chủ nợ của Đức) để cướp xe máy. Đến phút chót, anh Sồi bận việc nên nhờ anh Lương Xuân Trường (19 tuổi, ở Lũng Đông, phường Đằng Hải, quận Hải An) đi lấy tiền giúp mà Đức nợ trước đó nhưng không hay biết đã sa vào kế hoạch cướp của nhóm Đức.

Tối 13/3/2010, anh Trường cùng Đức đi xe máy đến khu vực đường Văn Cao (Hải Phòng). Lúc này trời còn sáng, anh Trường lại đi cùng với bạn là anh Vũ Đình Thi khiến Đức và Nam chưa thể ra tay cướp xe máy được.

Lấy cớ phải “cắm” được điện thoại mới có tiền trả nợ, Đức bắt anh Trường cùng anh Thi chở lòng vòng khắp các phố Văn Cao, Ngô Gia Tự chờ Nam ra tay. Thấy Nam ngồi ở vỉa hè đường Văn Cao, Đức vờ như không hay biết đỗ xe máy ngay bên cạnh. Nam liền giả vờ kiếm cớ Đức “nhìn đểu” rồi đuổi đánh Đức.

Chỉ đợi có thế, Đức vội bỏ chạy bỏ mặc cho anh Trường và anh Thi “đối phó” với cướp. Nam rút khẩu súng ra gõ thẳng vào đầu anh Trường để thị uy. Thấy anh Trường, anh Thi vẫn chưa tỏ ra sợ hãi, Nam liền nhằm thẳng chân anh Thi bắn một phát. Rất may, viên đạn chỉ sượt qua chưa gây thương tích. Thấy Nam hũng hãn, biết gặp phải cướp, anh Trường, anh Thi vất lại chiếc xe máy chạy thoát thân...

Cướp được xe máy, Nam bỏ khẩu súng vào cốp xe rồi chạy thẳng đến hiệu cầm đồ ở phường Dư Hàng Kênh (quận Lê Chân, TP Hải Phòng) “cắm” lấy 9 triệu đồng. Chủ hiệu cầm đồ biết cầm phải xe gian nên đã trình báo cơ quan Công an và giao nộp khẩu súng Nam dùng bắn anh Phương, anh Thi cho cơ quan Công an.

Ngay sau khi gây ra vụ cướp xe máy, Phạm Trọng Đức đã bị Công an TP Hải Phòng tóm gọn còn Nguyễn Văn Nam nhanh chân trốn thoát. Đến tháng 6/2013, Nguyễn Văn Nam mới bị lực lượng Công an TP Hải Phòng bắt giữ. Cuối năm 2013, Tòa án Nhân dân TP Hải Phòng đã tuyên phạt Phạm Trọng Đức 6 năm 6 tháng tù giam về tội cướp tài sản.

Từ những chứng cứ được làm rõ tại tòa, với hành vi giết anh Phan Lê Duy Phương, Hội đồng Xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Nam mức án 11 năm tù và 9 năm tù đối với hành vi cướp xe máy của anh Lương Xuân Trường, tổng hình phạt là 20 năm tù giam.
Bình luận
vtcnews.vn