Giang hồ cầm súng đến bắn chủ nhà gục bên vũng máu đã ra đầu thú

Pháp luậtChủ Nhật, 31/07/2016 17:37:00 +07:00

Sau khi cầm súng tới bắn gục chủ nhà vì có mâu thuẫn trong lúc đi hát karaoke, Hiển đã tới cơ quan công an đầu thú, thừa nhận hành vi phạm tội.

Ngày 31/7, Thượng tá Phan Xuân Công - Trưởng công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị đang hoàn chỉnh hồ sơ, bàn giao Lưu Trần Hiển (33 tuổi, tên thường gọi là Tiến) cho Phòng cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh để điều tra, xử lý tội Giết người.

Theo Thượng tá Công, sau khi gây án, Hiển đã bỏ trốn, cơ quan công an cùng gia đình đã vận động, ngày 28/7 Hiển quay về đầu thú và thừa nhận hành vi. Bước đầu Hiển khai nhận, trong lúc đi hát karaoke thì xảy ra mâu thuẫn với anh Thi, sau đó dùng súng thể thao đến nhà bắn hai phát vào người anh Thi.

99

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc 

Ngoài ra, công an đang tiếp tục thẩm vấn người đàn ông lái xe tên Hải, anh ta được cho là có liên quan trong việc giúp Hiển thực hiện hành vi.

Như VTC News đưa tin, vào khoảng 14h chiều 16/7, anh Nguyễn Văn Thi (trú tại khối 12, thị trấn Hương Khê, Hà Tĩnh) đang ở tại nhà riêng thì bất ngờ bị một đối tượng cầm súng xông vào nhà bắn trọng thương rồi bỏ chạy.

Nghe tin a Thi kêu cứu nhiều người dân sống gần đó chạy đến thì phát hiện anh đã nằm gục bên vũng máu. Ngay lập tức người dân đã đưa nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu, đồng thời báo cáo cơ quan chức năng đến hiện trường để xử lý.

Nhận được tin báo lực lượng chức năng đã có mặt tại phong tỏa, bảo vệ hiện trường, tiến hành điều tra làm rõ vụ án.

Video: Trùm giang hồ đất miền Trung đòi nợ thuê sa lưới

Ngọc Thắng
Bình luận
vtcnews.vn