Giang Còi: 'Trà My cứ như mẹ mình không bằng'

Sao ViệtChủ Nhật, 07/02/2021 08:35:00 +07:00
(VTC News) -

Cảm ơn bạn bè giúp đỡ, động viên mình khi gặp bạo bệnh, Giang Còi dành những lời đầy tình cảm cho cô em thân thiết Trà My, người anh đùa là "như mẹ mình không bằng".

Sáng nay (7/2), nghệ sĩ Giang Còi Giang Còi đăng bài tâm sự dài trên trang cá nhân, cho thấy anh thực sự bình thản và lạc quan trước bệnh tật. 

Chia sẻ về một năm qua, Giang Còi cho hay, anh là người chạy rất nhanh nhưng hay ngoảnh đầu lại chiêm nghiệm: "Một năm thành, bại đều nằm ngoài tầm tay với. Một năm trông vào công việc bạn bè mang lại, thành công nhờ bạn bè cổ vũ giúp đỡ, thậm chí cuối năm ngã ngựa cũng được bạn bè hết lòng yêu thương, động viên".  

Vì thế, Giang Còi cảm ơn cuộc đời đã dành cho mình nhiều ưu ái, bạn bè đồng nghiệp và khán giả thương quý.

Giang Còi: 'Trà My cứ như mẹ mình không bằng' - 1

Danh hài Giang Còi vui vẻ trong những ngày chữa bệnh.

Trong những dòng tâm sự, nam nghệ sĩ dành lời tri ân đặc biệt đến nghệ sỹ hài Trà My, người em thân thiết: "Người đầu tiên khi bước chân ra khỏi phòng bác sĩ, nơi tôi nhận án tử, người tôi nghĩ đến là cô bạn đồng nghiệp, cô em gái mà chúng tôi bầu làm trưởng đoàn. Cám ơn em -Trà My".

Danh hài kể, Trà My đã giận dữ mắng anh không thương bản thân, tàn phá sức khỏe. Sau đó, chị lôi đi anh đi khám. Giang Còi đùa: "Trà My cứ như mẹ mình không bằng".

Nghệ sĩ cũng cho hay, được bạn bè, người thân và bác sĩ khuyên giải, ra Tết, anh sẽ bắt đầu cuộc chiến với căn bệnh ung thư hạ họng dù trước đó đã từ chối hoá trị. Giang Còi cho biết, anh chờ ra giêng vì muốn đón một cái Tết trọn vẹn, đồng thời muốn tránh những ngày dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

Gia Vũ
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp