Giám khảo mua vui, MC tấu hài nhảm

Văn hóa - Giải tríThứ Năm, 11/04/2013 07:29:00 +07:00

(VTC News) - Tại sân chơi Vietnam’s Got Talent, giám khảo và MC rất hay bị lôi vào làm “đạo cụ” cho thí sinh, và đôi khi sự mua vui trở thành màn tấu hài nhảm.

(VTC News) - Tại sân chơi Vietnam’s Got Talent, giám khảo và MC rất hay bị lôi vào làm “đạo cụ” cho thí sinh, và đôi khi sự mua vui trở thành màn tấu hài nhảm.

Nhảm như MC Thanh Bạch

So với hai MC Quyền Linh và Chi Bảo ở mùa đầu tiên, Thanh Bạch quả là người hợp nhất ở vị trí MC Vietnam’s Got Talent. Đảm nhận vai trò MC, ngoài việc dẫn chương trình, Thanh Bạch còn có nhiệm vụ khích lệ, động viên và chia sẻ tinh thần với các thí sinh. Thậm chí đôi khi anh còn trở thành bạn diễn và trở thành nhân vật chính trong một tập nào đó nếu các thí sinh bỗng trở nên nhạt.

Trong tập mở đầu của mùa thi năm nay, Thanh Bạch đã chứng tỏ cái tài của mình khi góp vui vào tiết mục nhảy múa của cụ bà 60 tuổi Nguyễn Thị Nhiên. Sau màn múa may thể hiện sự mềm dẻo, thí sinh 60 này tuổi bất ngờ nhảy Gangnam Style, điệu nhảy đang hot nhất thế giới lúc bấy giờ.

Màn nhảy ngựa bất hủ của MC Thanh Bạch. 
Màn phi ngựa "thảm họa" này được thí sinh tiết lộ do chính Thanh Bạch đạo diễn và phụ diễn. “Bác chả học gì, ông Thanh Bạch chỉ có dạy 2 lần vào ra”, thí sinh 60 tuổi cho biết. Màn phụ trợ quá lố này của MC Thanh Bạch khiến khán giả phát ngấy.

Giúp khán giả hiểu và đồng cảm với sự nỗ lực cố gắng của những người tham gia chương trình, Thanh Bạch liên tục có những hành động hài hước trên sân khấu. Với sự vui nhộn của mình, Thanh Bạch đã giúp các thí sinh bớt căng thẳng và khán giả xem chương trình đỡ ngán với những màn thi tài năng nhạt nhẽo. Nhưng cái gì quá cũng thành “thảm họa”.

Ở mỗi tập phát sóng Thanh Bạch xuất hiện với đủ các trang phục cầu kỳ, óng ánh khác nhau gây đau mắt cho người xem. Anh cũng nhảy múa, hát ca, và diễn hài với bộ mặt bự son phấn như một nhân vật tấu hài.

Lúc thì thấy anh massage cho thí sinh nhí khi phải đợi nhạc của chương trình quá lâu. Khi lại thấy anh đập tay ủng hộ tinh thần cho các thí sinh trước khi ra sân khấu. Và chẳng thiếu những cảnh Thanh Bạch bắt chước điệu bộ hài hước những động tác của các thí sinh đang thi trên sân khấu.

Phút ngẫu hứng nhảm của Thanh Bạch và thí sinh trên sân khấu Vietnam's Got Talent. 
Ở tập gần nhất, chung kết 1, Thanh Bạch đã có màn nói nhảm về chức danh của ba vị giám khảo theo ba cách khác nhau là “2 chàng và 1 nàng”, “2 quý ông và 1 quý bà”, “Huy Tuấn, Thành Lộc và Thúy Hạnh”.

MC này cũng khiến người ta cười vỡ bụng khi đọc rap giới thiệu phần thi nhảy trên nền nhạc hiphop của nhóm HFO theo kiểu vừa đọc vừa rặn hổn hển ra từng chữ một. Nhảm đỉnh cao hơn là màn “pha tiếng Hà Tĩnh” của anh trong phần giới thiệu thí sinh Dương Quyết Thắng.  “Chửi cha không bằng pha tiếng”, không lẽ MC Thanh Bạch không nghe câu này bao giờ?

Trên nhiều diễn đàn không ít ý kiến phản ứng về cách dẫn có phần nhảm của Thanh Bạch. Độc giả Hải Vân của VTC News cũng phải thốt lên: “Thật ghét cái kiểu dẫn chương trình của Thanh Bạch. Nhà đài hết người dẫn chương trình Vietnam’s Got Talen rồi hay sao mà để một người hết sức vô duyên vô dạng như vậy đóng vai trò linh hồn cho chương trình? Đề nghị thay MC đi cho bà con được nhờ!”.

Phận mua vui của giám khảo

Nếu như ở mùa đầu tiên, người ta “ném đá” giám khảo Vietnam’s Got Talent vì độ nhạt nhẽo của những nhận xét trên sân khấu thì mùa thứ hai, người ta lại thấy thương cho phận giám khảo khi ngồi ghế nóng chương trình này.

Ở tập 4 của chương trình, phát sóng tối 23/12/2012, khán giả được một phen cười thỏa thích với những màn chế giễu đầy hài hước của 3 vị giám khảo và MC Thanh Bạch.

Huy Tuấn ngơ ngác khi bị thí sinh Nguyễn Phương lừa. 
Khi thí sinh Nguyễn Xuân Trường giả giọng con gà trống già mà anh gọi là "gà cụ", Thành Lộc đã quay sang Huy Tuấn và nói "con gà này chắc cỡ tuổi Huy Tuấn rồi đấy". Đáp lại, khi Xuân Trường thể hiện giọng con gà tơ "đang tuổi tán gái", Huy Tuấn đã chỉ sang Thành Lộc "gà này chắc cỡ tuổi Thành Lộc".

Tiếp đến, Xuân Trường đã giả giọng con dê. Khán giả được phen cười nghiêng ngả khi MC Thanh Bạch nói với Xuân Trường: "Sao bạn làm tiếng dê bạn lại nhìn vào anh Huy Tuấn. Cái hàm râu của anh ấy có liên quan gì đâu".

Không chỉ tự giễu nhại nhau, trên sân khấu Vietnam’s Got Talent mùa thứ hai, không ít lần ba vị giám khảo trở thành vật thí nghiệm trong các tiết mục của các thí sinh. Ở tập thứ 4, chàng nông dân Ngọc Long đã đem đến Vietnam's Got Talent những tiết mục khá nguy hiểm như đóng đinh vào mũi, chạy chân trần qua lửa, ăn thủy tinh...

Để chứng minh cho sự chân thực trong phần biểu diễn của mình, Ngọc Long đã mời giám khảo Huy Tuấn lên sân khấu cùng tham gia. Dù có vẻ sợ và đã bỏ chạy, nhưng Huy Tuấn vẫn bị đẩy ra sân khấu.

Cao thủ hơn cả trong chiêu tận dụng giám khảo làm bạn diễn và đạo cụ phải nói đến ba phần trình diễn ở vòng loại sân khấu, bán kết và chung kết 1 của ảo thuật gia Nguyễn Phương.

Ở vòng loại sân khấu, giám khảo Huy Tuấn đã rất hào hứng và thoải mái với vai trò bạn diễn của Nguyễn Phương. Anh không ngờ được mình trở thành “nạn nhân” của một cú lừa ngoạn mục, khiến khán giả hết sức thích thú.

Thúy Hạnh cũng bị ảo thuật gia Nguyễn Phương lừa ngoạn mục. 
Chỉ với công cụ là giấy ăn, đồng xu và bộ bài, Mạnh Phương đã đưa Huy Tuấn vào “mê hồn trận” do mình dựng nên. Vị giám khảo khó tính Huy Tuấn đã bị lừa đến 3 lần do sự nhanh tay, nhanh mắt của thí sinh này.
Tiếp tục ở vòng bán kết, Nguyễn Phương mạnh dạn thử sức mình với bạn diễn là giám khảo Thúy Hạnh.

Thí sinh này mở màn với tiết mục đọc suy nghĩ của giám khảo Thúy Hạnh thông qua bộ bài. Anh đã bất ngờ nhả ra từ miệng của mình chính xác lá bài mà giám khảo Thúy Hạnh đã chọn ban đầu.

Tiếp theo, Nguyễn Phương đã biểu diễn màn hóa bức tranh cá thành con cá vàng bơi lội tung tăng trong chiếc bình thủy tinh. Khi chiếc bình đựng cá do Thúy Hạnh cầm rơi vỡ thì Nguyễn Phương lại gây bất ngờ cho khán giả khi nhanh tay nhặt cá vàng và thả vào chai nước chưa hề mở nắp đang được MC Thanh Bạch cầm trên tay.

Đêm chung kết 1, giám khảo lão luyện Thành Lộc cũng tỏ ra ngơ ngơ khi bị “ăn quả lừa” của thí sinh này. Thành Lộc hồn nhiên quay tròn với chiếc cốc đựng nước trên đầu. Và đột nhiên Nguyễn Phương hỏi ý kiến khán giả có nên đổ ly nước lên mặt Thành Lộc không? Và thí sinh này đổ thật, làm nam giám khảo ngơ ngác. Nhưng may nước trong cốc đã biến thành một thứ bột trắng.

Bộ ba giám khảo Thành Lộc - Huy Tuấn - Thúy Hạnh của Vietnam’s Got Talent sau một mùa làm việc cùng nhau đã tỏ ra ăn ý không chỉ trong những nhận định còn cả trong những phút tung hứng, đùa vui trên sân khấu với thí sinh.

Những phút chịu đùa của bộ ba giám khảo đã góp phần xua đi phần nào sự mệt mỏi của những tập phát sóng thiếu tiết mục đinh. Nhưng nó cũng cho thấy, làm giám khảo giờ mỗi ngày một khó. Không chỉ ngồi ghế nhận xét và cho điểm thí sinh, giám khảo ngày nay còn phải chịu khó “mua vui” cho khán giả mới có thể được tin dùng.

Đàm Mộng Hoài

Bình luận
vtcnews.vn