Giải U19 quốc tế 2015: Liệu có còn nóng?

Thể thaoChủ Nhật, 12/01/2014 04:40:00 +07:00

(VTC News) – Phần lớn những trụ cột hiện tại của U19 Việt Nam sẽ không đủ điều kiện để dự giải U19 quốc tế 2015, và giải đấu năm sau liệu có còn độ nóng?

(VTC News) – Phần lớn những trụ cột hiện tại của U19 Việt Nam sẽ không đủ điều kiện để dự giải U19 quốc tế 2015, và giải đấu năm sau liệu có còn độ nóng?


Trong phát biểu trước trận đấu cuối cùng của giải U19 quốc tế 2014, Quyền Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng đã khẳng định rằng VFF sẽ xây dựng giải U19 quốc tế thành giải truyền thống hàng năm. Thậm chí, giải đấu vào năm sau còn có sự góp mặt của 3 đội bóng mạnh nhất các châu lục tới thi đấu.

Giải U19 quốc tế 2014 đã thu hút được rất nhiều sự chú ý 

Đó là một thông tin chẳng thể vui hơn cho người hâm mộ bóng đá nước nhà. Kể từ sau thời Hồng Sơn, Huỳnh Đức và SEA Games 22 được tổ chức tại Việt Nam, những người yêu bóng đá luôn trong tình trạng đói những “bữa tiệc” thịnh soạn của những tuyển thủ quốc gia. Đã lâu lắm, sân Mỹ Đình, Hàng Đẫy hay Thống Nhất tràn ngập những cơn lốc màu đỏ trên khán đài.

Thêm một lý do nữa để chờ đợi và háo hức ngoài chuyện xem các tuyển thủ U19 thi đấu, đó là được bắt tận tay xem tận mắt những đội bóng hàng đầu châu lục cũng như thế giới thi đấu. Juventus, Barca B, Olympic Brazil, và mới nhất là trẻ Santos đều đã đến Việt Nam, nhưng ngoài cái vỏ bọc hào nhoáng, tất cả đều chỉ coi việc đến nước ta như một chuyến du lịch thư giãn. Nó khác rất xa sự quyết tâm mà U19 Nhật Bản, U19 AS Roma và U19 Tottenham đã thể hiện ở giải U19 quốc tế vừa rồi.

Vừa được xem đội tuyển thi đấu, vừa được xem những nền bóng đá phát triển tranh tài. Thử hỏi còn niềm hạnh phúc nào hơn?

Nhưng thắng 1 trận đấu chưa phải là thắng cả mùa giải, và việc tổ chức thành công giải U19 quốc tế 2014 cũng không đồng nghĩa rằng giải U19 năm sau cũng sẽ làm được điều tương tự. Mà vấn đề chúng ta gặp phải lại là vấn đề quan trọng nhất, đó là chất lượng của U19 Việt Nam.

Công Phượng sẽ không thể tham dự giải u19 quốc tế 2015 

Một lý do quan trọng kéo hàng vạn khán giả đến chật kín sân Thống Nhất là U19 Việt Nam. Những màn trình diễn xuất sắc, bắt đầu từ giải đấu giao hữu Sanix trên đất Nhật vào tháng 3/2013, và sau đó là vòng chung kết U19 Đông Nam Á, và vòng loại U19 châu Á, của thầy trò HLV Guillaume Graechen đã mê hoặc hàng triệu trái tim người hâm mộ.

Đáng tiếc là “cái chất” ấy lại đang bị đe dọa, khi mà những cầu thủ xuất sắc nhất của lứa U19 hiện tại đều quá tuổi ở giải đấu năm sau. Những Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Đông Triều đều sinh năm 1995, và đương nhiên các em sẽ không đủ điều kiện thi đấu 1 năm nữa.

Ba cái tên (có thể) còn sót lại ở giải U19 quốc tế 2015 là tiền đạo Văn Toàn, tiền vệ Thanh Tùng và hậu vệ Văn Sơn, nhưng cả 3 cầu thủ này đều không phải thuộc diện không thể thay thế trong đội hình U19 hiện tại. Những đóng góp của các em vào lối chơi chung của U19 Việt Nam chưa thật sự rõ ràng. 

Đó là còn chưa kể trong 3 người này, chỉ duy nhất có Văn Sơn là hoàn thành cấp độ 3 trong giáo án tập luyện của Học viện HAGL Arsenal JMG (gồm 4 cấp độ) – điều mà Công Phượng, Tuấn Anh và Xuân Trường đã làm được cách đây 1 năm.

Những “cựu binh” không thật sự xuất sắc, còn những người thay thế tứ trụ: Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Đông Triều thì vẫn chưa thấy đâu. Ngay cả khi các học viên khóa 2 của Học viện HAGL Arsenal JMG có tiềm năng như đàn anh, các em vẫn có quá ít cơ hội cọ xát ở những giải đấu thực tế - một trong những lý do khiến lứa U19 bây giờ dễ dàng gục ngã trước U19 Nhật Bản.

Khó có thể tưởng tượng, trong vòng 1 năm ngắn ngủi sắp tới, các lò đào tạo trẻ trong nước có thể giới thiệu vài gương mặt sáng giá để lấp vào những khoảng trống mà tứ trụ Phượng – Trường – Anh – Triều bỏ lại. 

Và nếu điều đó xảy ra, giấc mơ chắp cánh cho giải U19 quốc tế thật khó lắm thay!


Phan Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn