Vợ chồng hát rong trên Điều ước thứ 7: Tiết lộ từ gia đình nhà chị Như Đào

Văn hóa - Giải tríThứ Sáu, 16/01/2015 03:15:00 +07:00

(VTC News) - Vợ chồng hát rong trên Điều ước thứ 7: Tiết lộ từ phía gia đình nhà chị Như Đào.

(VTC News) - Vợ chồng hát rong trên Điều ước thứ 7: Tiết lộ từ phía gia đình nhà chị Như Đào.

Mới đây, chương trình "Điều ước thứ 7" phát sóng trên kênh VTV3 đã đề cập một cuộc tình như câu chuyện cổ tích về chàng trai xứ Thanh tên Nguyễn Nhật Thanh (SN 1991) và cô gái xứ Nghệ bị khiếm thị bẩm sinh Nguyễn Như Đào.

Trong chương trình phát sóng cũng như đoạn phim được đưa lên mạng, những dòng nước mắt kèm những lời bình luận vô cùng cảm động và cảm phục về tình cảm mà Thanh đã dành cho Đào. Bởi chàng trai là người hoàn toàn lành lặn nhưng đã bất chấp tất cả, vượt qua rào cản gia đình bên nội để xây dựng hạnh phúc với cô.

Thế nhưng một sự thực phũ phàng phía sau câu chuyện ấy đã được độc giả phản ánh, báo VTC News vào cuộc xác minh.

"Người đặc biệt" đã có vợ và 2 con

Trong căn nhà cấp 4 cũ kỹ sát bờ biển thuộc thôn 8, xã Quảng Đại (Quảng Xương, Thanh Hóa), ông Nguyễn Bá Nhữ (52 tuổi) cùng người con trai Nguyễn Nhật Thanh đã tiếp chuyện phóng viên trong ngại ngùng.

Ông Nhữ nói, chương trình điều ước thứ 7 ông đã xem, hình ảnh con ông lên sóng với tấm bằng Học viện Âm nhạc Quốc gia và tình cảm đặc biệt với cô gái khiếm thị khiến không riêng gì ông mà cả gia đình phải "giật mình", còn sau đó hàng xóm xôn xao bàn tán không ngớt lời.

Bởi thực tế, gia đình ông rất nghèo, Thanh chỉ học hết lớp 10 là nghỉ học, kiếm đâu ra cái bằng phổ thông chứ nói gì học viện này nọ. Rồi "cu cậu" cũng cưới vợ năm 2010, hiện đã có hai con nhỏ, con gái đầu được 4 tuổi và đang học bán trú mầm non.

Nói đoạn, ông Nhữ chỉ lên tấm ảnh cưới mà Thanh đã chụp với vợ treo trên tường để chứng minh với phóng viên. Nhìn vào tấm ảnh thấy rõ, ngày cưới của anh và người vợ tên Hà vào dịp tháng 7/2010.
Tấm ảnh kỷ niệm của chị Đào và Thanh 
Phóng viên tiếp tục tìm đến nhà Đào để có thêm nguồn thông tin, thế nhưng Đào đang đi xa nhà. Qua điện thoại, Đào cho biết mới nắm được thông tin từ báo chí vài ngày lại đây, một số người quen không biết từ kênh nào cũng liên tục gọi điện động viên thăm hỏi. Trong đó có thầy cô ở Trung tâm nghệ thuật tình thương Hà Nội nơi trước đây Đào học.

"Anh ở nhà em đó thì nhắn với mọi người giúp em, em chưa tin đây là sự thực, chỉ khi nào chính miệng anh Thanh nói với em thì em mới tin.

Còn nếu đó đúng là sự thực thì em cũng không cảm thấy buồn, bởi em đã gặp phải người đàn ông không tốt, không đáng để em quan tâm, cái chính bây giờ em kiếm tiền lo cho con" - giọng Đào tỏ ra cứng rắn, nhưng trước khi cú điện thoại chấm dứt, tôi cảm nhận được những tiếng nấc nghẹn từ đầu dây bên kia.


Chị gái Đào đã biết sự thực cách đây vài tháng

Khi phóng viên đề cập về câu chuyện Thanh đã có vợ và hai con, chị Nguyễn Thị Minh (38 tuổi, chị gái đầu của Đào) không tỏ ra bất ngờ, vì cách đây vài tháng chị đã nghe chính Thanh thú nhận sự thực qua điện thoại.
Chị Minh (người bế cháu Sao Mai) và bà Tuyết mẹ chị Đào 
"Khoảng vài tháng lại đây, Thanh có gọi điện cho tôi và nói em xin lỗi, em đã có vợ và con ở Thanh Hóa rồi. Lúc đó tôi bức xúc lắm nhưng cũng cố kìm nén và chỉ mong Thanh có trách nhiệm với em mình. Tôi có nói chuyện đã rồi, với Đào chị không nói làm gì nhưng với đứa con là giọt máu của em thì đừng để nó lớn lên không có bố" - chị Minh cho biết.

Cũng kể từ lần "tự thú" ấy, chị Minh và gia đình bên ngoại không ai còn liên lạc được với Thanh. Mọi người cũng không thấy Thanh quay trở lại thăm non bé Sao Mai. Sự việc chị Minh chỉ nói với bố mẹ mà giấu nhẹm với Đào, chị sợ em gái bị tổn thương, hi vọng thời gian Thanh xa Đào rồi em gái sẽ dần quên.

"Ban đầu tôi cũng sinh nghi, bởi thằng Thanh đẹp trai và lành lặn thế lại đi yêu đứa tật nguyền như con mình. Khi chúng đề cập chuyện lấy nhau tôi cũng không đồng ý, tôi phản đối nhiều lắm vì sợ con mình bị lừa. Thế nhưng cái Đào nó nói, con thế này rồi mà mẹ không cho con lấy chồng thì bất công với con, nghĩ tội con tôi mới gật đầu" - bà Nguyễn Thị Tuyết, mẹ chị Đào ngồi bên tiếp lời.

Nói là cưới xin, thực tế giữa Thanh và Đào không đi đăng ký kết hôn. Đại diện người bên nhà Thanh cũng không ai có mặt, anh em ruột thịt nhà bà Tuyết làm 2 mâm thuê ở nhà hàng trong huyện, gọi là cái lễ cho con lấy chồng. Bà Tuyết giải thích không có nhà trai vì Thanh nói bị bố mẹ phản đối, thế nhưng cậu vẫn quyết tâm.

"Sau hôn lễ, người dân xã Tường Sơn bàn tán xôn xao, ai cũng không ngớt lời khen cái Đào gặp may. Có những người lành lặn muốn tìm được tấm chồng như thế cũng không dễ gì. Bây giờ thế này, không biết phải ăn nói thế nào với người ta" - bà Tuyết nói với ánh mắt buồn rười rượi.

Clip vợ chồng hát rong trong Điều ước thứ 7 lên sân khấu Sao Mai điểm hẹn
:

Hồng Thắng
Bình luận
vtcnews.vn