Tùng Dương: Tôi đã bớt 'quái'

Văn hóa - Giải tríThứ Ba, 12/03/2013 10:00:00 +07:00

(VTC News) – Sáng nay 12/3, ca sĩ Tùng Dương có buổi giao lưu trực tuyến cùng độc giả VTC News, chia sẻ về cuộc sống và sự nghiệp âm nhạc.

(VTC News) – Sáng nay 12/3, ca sĩ Tùng Dương có buổi giao lưu trực tuyến, chia sẻ chuyện nghề, con đường âm nhạc, đời sống riêng tư và những dự định trong năm 2013 cùng độc giả VTC News.

Tùng Dương được biết đến là một nghệ sĩ chịu khó tìm tòi, thể nghiệm những thể loại âm nhạc mới, như electronic và New Age.

Tùng Dương thể hiện nhiều thể loại khác nhau, trong đó có pop, jazz, dân gian đương đại, New Age, electronic, world music và cả những sáng tác nhạc cách mạng, nhạc tiền chiến và tình khúc 1954-1975.

Năm 2012 vừa qua, Tùng Dương trở nên gần gũi hơn khi thể hiện những bản tình ca lãng mạn, bay bổng. Hình ảnh mới này của giọng ca Con cò nhanh chóng giành được nhiều cảm tình từ mọi đối tượng khán giả.

Liveshow Tùng Dương hát tình ca diễn ra hồi tháng 9 tại Hà Nội và tháng 12 tại TP.HCM năm ngoái đánh dấu bước ngoặt thành công của anh ở mảng âm nhạc này. Vài ngày trước, nam ca sĩ này đã phát hành CD và DVD Tùng Dương hát tình ca. Album gồm những tình khúc của Nguyễn Văn Thương, Phạm Duy, Doãn Nho, Trịnh Công Sơn...

Tùng Dương tại tòa soạn báo điện tử VTC News
Có thể khẳng định, Tùng Dương là một trong số ít cái tên được mong chờ ra sản phẩm và bỏ tiền ra để mua của khán giả trong bối cảnh âm nhạc như hiện nay.

Cũng trong năm 2012, Tùng Dương đã nhận được giải thưởng Bài hát của năm thuộc chương trình Bài hát yêu thích với Chiếc khăn piêu (Doãn Nho). Một ca khúc có đời sống lâu bền được khoác chiếc áo mới bằng bản phối khí lạ của Nguyên Lê và giọng hát đầy biến ảo Tùng Dương.

Thời gian tới, bên cạnh lịch diễn bận rộn, Tùng Dương sẽ sang Pháp vào tháng 5 để thu âm album mới với nghệ sĩ Nguyên Lê. Anh cũng tham gia tour diễn tại nhiều trường Đại học của Hà Nội, tuyên truyền cho chương trình Giờ Trái đất với tư cách là đại sứ thiện chí.
Tùng Dương đang trả lời giao lưu cùng độc giả VTC News 
Với một bề dày thành tích đáng nể, rất nhiều giải thưởng âm nhạc do báo chí bầu chọn, được giới chuyên môn thừa nhận là một trong những giọng ca đẳng cấp nhất của làng nhạc nhẹ Việt Nam, Tùng Dương là nghệ sỹ chịu khó thay đổi, thể hiện sự đa dạng trong cá tính của mình.

Trong chuyện tình cảm, dù khá kín tiếng, nhưng gần đây, anh cũng đã đưa ra những tín hiệu vui về một nửa của mình, một cô gái dễ thương. Đã tới lúc, Tùng Dương bắt đầu mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ.

ới đây là nội dung buổi giao lưu của Tùng Dương cùng độc giVTC News:

- Anh từng hai lần từ chối lời mời ngồi ghế nóng The Voice Vietnam. Hỏi thật, anh “giữ giá” hay anh thấy mình không thể thành trung tâm của những cuộc “ném đá trên mạng” như các huấn luyện viên của cuộc thi này? (Trần Minh – 23 Tuổi – Hà Nội).

Tùng Dương gửi lời chào tới độc giả của VTC News. “Ném đá” thì Dương không ngại đâu vì cũng đã từng bị rồi (cười), không nhận được vai trò HLV The Voice do Dương không thu xếp được lịch làm việc của mình để tham gia trong suốt một thời gian dài như vậy.

Nhưng theo Dương, nếu đã là HLV, thì Dương thì sẽ thích huấn luyện các bạn một thời gian dài, giống như Dương đã từng là sinh viên của Nhạc viện 10 năm. Theo Dương, để trở thành một nghệ sĩ thực thụ, thì cũng phải mất rất nhiều thời gian, chứ không chỉ là một sớm một chiều. Dương có xem The Voice, và thấy chương trình cũng rất hấp dẫn đấy chứ.


- Sau 8 năm ca hát, anh đã trải nghiệm qua rất nhiều dòng nhạc, từ New age/ World music, Jazz, Electronica... mới nhất là nhạc tiền chiến, trữ tình, nhạc Trịnh. Năm qua là một năm đại thành công với anh, nhiều tầng lớp khán giả biết tới và yêu thích anh hơn với dòng nhạc trữ tình. Trong tương lai, đâu là hình tượng anh muốn hướng tới? (Bùi Việt Anh - 22 Tuổi – TP. HCM)  

Cảm ơn em vì câu hỏi này. Việc mở rộng đối tượng khán giả cũng là sự thành công của anh trong năm qua. Nhận được sự yêu thương của khán giả nên anh thấy mình rất hạnh phúc và đang rất cân bằng, tràn trề sinh lực (cười).

Dương muốn đi hết từ thể nghiệm này sang thể nghiệm khác, dù là có thể thất bại, nhưng lại rút ra được nhiều trải nghiệm cho bản thân mình, đó là điều quan trọng nhất. Hơn 10 năm làm nghệ thuật, Dương ít nhiều cũng đã tích lũy cho bản thân mình. Còn sắp tới ư? Anh sẽ trẻ trung hơn đấy, dù bắt đầu đã bước vào tuổi 30 rồi (cười).


- Tôi thấy Tùng Dương là một ca sĩ hiếm hoi có thể hát rất nhiều thể loại khác nhau. Mà thể loại nào cũng khiến người nghe thấy hấp dẫn. "Nhạc thể nghiệm" thì khỏi nói, "dân ca đương đại" cũng hết chê, mà nhạc đỏ anh hát cũng rất tuyệt! Làm sao anh có thể lấy lòng công chúng giỏi thế, Tùng Dương? (Lê Ngọc Linh - 27 Tuổi – Hải Phòng).

Cách lấy lòng tốt nhất ở đây chính là việc chăm chỉ, cần cù tập luyện những ca khúc ở mọi thể loại khác nhau. Có được sự đầu tư nghiêm túc, thì những tác phẩm sẽ được thăng hoa. Để biến hóa tốt ở các thể loại thì phải có sự nghiên cứu từng đặc thù dòng nhạc, qua đó ta sẽ có sự phân loại đặc biệt cho từng dòng.

Còn một điều nữa đó là việc lúc nào cũng phải giữ được cảm xúc khi hát. Chắc vì Dương hát lúc nào cũng hết mình, nên “lấy lòng” được khán giả (cười). Dương chưa dừng ở đấy đâu, sắp tới Dương sẽ còn thể nghiệm ở những dòng nhạc khác nhau nữa. Bạn chờ nhé, cám ơn bạn.
Tùng Dương chụp hình cùng phóng viên và cán bộ báo điện tử VTC News. 
- Giờ nhạc Việt quá nhiều ca sĩ mà không phải ai cũng đi lên từ tài năng thực sự. Nhưng có một thực tế là khán giả không phải ai cũng có được đủ kiến thức và tình yêu âm nhạc để thưởng thức thứ nghệ thuật đích thực.

Vậy theo anh, để giới trẻ không chạy theo những thứ nghệ thuật giả danh, người nghệ sĩ như anh cần đóng góp những gì? Anh có cho rằng trách nhiệm của người nghệ sĩ là phải làm bộ lọc cho cái gu thẩm mỹ của công chúng không? (Nguyễn Phượng Hoàng - 26 Tuổi – TP.HCM)


- Câu hỏi của em rất hay. Đây cũng là một nỗi niềm đau đáu của những người làm nghệ thuật thực sự khi họ vẫn phải lo lắng tới sự cào bằng các giá trị, hay nói cách khác là “thật giả lẫn lộn”. Với các bạn trẻ, có thể họ chưa thể hiểu ngay được quy luật đào thải, nên rơi vào trường hợp một cách tự phát, số khác chỉ có nhu cầu được hát và không có sự chọn lọc đường lối, không có ai dẫn dắt…

Tuy nhiên thì những giá trị thực sự sẽ luôn ở lại mãi mãi, cái gì gọi là giả danhnhư bạn nói sẽ chỉ là nhất thời và không thể đi được xa, bạn có thể nhìn thấy rất nhiều những cá nhân đã thất bại, đó là vì họ không có thực tài.

Dương nghĩ cũng không nên bi quan quá vào thị trường âm nhạc. Vì chúng ta còn có những điểm sáng để hi vọng. Các bạn trẻ ngày nay được trang bị kiến thức rất tốt, có nhiều sự tự tin. Nhưng để đi được xa, thì cần sự nỗ lực rất lớn, “kẻ thù lớn nhất  của đời mình là chính mình”, nếu không chiến thắng nổi bản thân mình, chỉ vì những cám dỗ thì chắc chắn sẽ sớm thất bại.

Hãy nâng niu và trân trọng nghề nghiệp của mình, sống chết với nó, đó là phương châm của Dương để tồn tại.


- Anh Tùng Dương yêu quý! Chúc mừng anh với thành công của Album tình ca nhé! Album tuyệt vời lắm anh ạ. Nghe tình ca và được tận hưởng giọng hát ngọt ngào mà vẫn mãnh mẽ, cá tính của anh, có những bài rất sâu lắng và có cả những bài hát khiến khán giả không thể ngồi yên được mà phải nhún nhảy theo.

Người hâm mộ rất muốn nghe anh tâm sự về cảm xúc của anh khi hát tình ca.Cách cảm nhận về bài hát và cảm xúc có khác nhau nhiều không khi anh hát nhạc xưa, nhạc đương đại, cả những bài hát âm hưởng dân gian, miền núi? Anh tâm đắc nhất là bài hát nào trong album lần này?

Một tâm sự nhỏ muốn chia sẻ với anh: Từ lâu rồi em rất thích anh hát các tác phẩm của nhạc sỹ Phó Đức Phương như Bên dòng sông Cái, Một thoáng Tây Hồ, Trên đỉnh phù vân, Chảy đi sông ơi hay như bài Huyền thoại hồ núi cốc anh song ca cùng Thanh Lam.

Mặc dù đây không phải là những bài hát mà mà khán giả biết đến tên tuổi của Tùng Dương nhưng bản thân em thấy anh thể hiện rất tuyệt vời. Mong anh tiếp tục khai thác các tác phẩm hay của nhạc sỹ này để phục vụ người hâm mộ nhé.
(Hiền Phương/26 tuổi/ Hà Nội)

Cảm ơn Hiền Phương đã luôn theo dõi và ủng hộ anh. Xem lại DVD anh cũng thấy rất xúc động, đặc biệt là ở đoạn cuối khán giả đứng lên vỗ tay và hưởng ứng theo. Tất cả những hình ảnh đó anh luôn mang theo và giữ trong mình như một sự thiêng liêng. Trong CD Tùng Dương hát tình ca, anh rất tâm đắc với Bài ca trên núi và Chiếc khăn piêu.

Đây là hai bài hát mà cả ê kip và ban nhạc khi thu thanh trong phòng thu đều có cảm giác như đang trình diễn live. Em có thấy đoạn trống cuối của bài Chiếc khăn piêu không? Tất cả đều có một cảm giác như đang được biểu diễn trong nhà hát.

Dương muốn cảm ơn tới nhạc sĩ Thanh Phương, người đã hòa âm hầu hết các ca khúc trong album này. Anh cũng đã thức rất nhiều đêm để mix cho album nên đã đạt một kết quả rất tốt. Và các nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng, Lưu Hà An… và các nhạc công tài năng cùng dàn dây rhapsody, họ đã rất chăm chỉ để giúp Dương hoàn thành CD này vào trước dịp Tết Nguyên đán – thời gian mà ai cũng bận bịu.

Còn cảm xúc của Dương khi hát tình ca, Dương luôn muốn nâng niu từng câu từng chữ mà mình hát. Khi hát một bài hát tình ca thì mình phải thực sự yêu, nhập tâm với nó. Với một người còn ít kinh nghiệm yêu như Dương, thì thôi cứ cố gắng để đặt mình vào hoàn cảnh của tác phẩm vậy (cười).

Và Dương muốn cảm ơn tới tất cả khán giả đã chờ đợi và đã có những bài viết cảm nhận rất hay mà Dương đã đọc được về album.

Trong dự án album với nghệ sĩ Nguyên Lê sắp tới, Dương sẽ khai thác sâu chất dân gian miền núi. Hiền Phương và mọi người lại chờ đợi nhé.


- “Lạ và quái” là những gì khán giả biết về Tùng Dương qua sách báo nhưng thực tế, Tùng Dương là một con người thế nào? (Tuấn Hùng, 34 tuổi, Quảng Ninh)

Chắc anh Tuấn Hùng phải gặp Tùng Dương một buổi ở ngoài đời để xem Dương có quái và lạ không chứ nhỉ. Năm qua, Dương đã bớt quái rồi, chắc anh chưa nghe Dương hát tình ca đấy thôi (cười). Dương cũng là người lãng mạn, gần gũi lắm đấy.


- Mình rất trân trọng thái độ làm nghệ thuật nghiêm túc của Dương. Có cảm tưởng Dương quái nhưng rất tỉnh táo trong cách vạch đường đi cho mình trên con đường âm nhạc. Dương có hay đặt ra những mục tiêu dài hạn cho mình? (Thanh Nga, 25 Tuổi – TP.HCM).


Dương có thể tỉnh táo trong nghệ thuật, bởi vì Dương biết rõ con đường mình đang đi. Mọi sự tỉnh táo đó đều xuất phát từ nhu cầu, ham muốn được hát và được cống hiến của bản thân.

Ngày trước, khi mới vào nghề, Dương thấy mình cực đoan hơn rất nhiều, cứ khăng khăng chỉ hát những gì mình thích và muốn hát. Nhưng sau này, sự cực đoan đó đã bớt hơn, nhận được những phản ứng tích cực của khán giả, nên Dương đã mở rộng suy nghĩ của mình hơn.

Dương không nghĩ là mục tiêu dài hạn, mà Dương nghĩ là có những kế hoạch đặt ra phải thực hiện được trong năm. Giả sử như việc ra một album mới, kế hoạch từ thiện hay làm một liveshow… tất cả đều phải nằm trong kế hoạch được hoạch định từ trước. Còn các công việc ngoài nghệ thuật, thì Dương có ê kip của mình lo và hoạch định cho Dương.
Tùng Dương thích thú khi nhận được những câu hỏi của độc giả  
- Điều gì được Dương cho là thành công nhất cho tới thời điểm hiện tại? Truyền thông góp bao nhiêu phần trăm cho vị thế của Dương trong ngày hôm nay? (Trần Hương Linh, 34 tuổi, Hải Phòng)

Dương nghĩ thành công nhất của mình tại thời điểm hiện tại là đã chinh phục được rất nhiều đối tượng khán giả khác nhau. Họ đã thể hiện những cảm xúc của họ khi nghe Dương hát. Khi nhận được những lá thử từ nhiều khán giả, từ một bạn trẻ 9X cho tới khán giả lớn tuổi, Dương cảm thấy thực sự xúc động.

Trong một xã hội hiện đại và văn minh, sự ảnh hưởng của truyền thông là rất quan trọng. Đối với Dương cũng vậy, báo chí luôn là cầu nối giúp những kế hoạch của Dương đến gần với công chúng. Tuy nhiên, báo chí chỉ là một phương tiện giúp đỡ người nghệ sĩ, còn quan trọng nhất chính là sự lao động nghiêm túc của mỗi người.

Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến cũng là một trong những sự ghi nhận của báo giới dành cho những người nghệ sĩ thực thụ lao động nghiêm túc trong năm. Khi được ghi nhận, người nghệ sĩ sẽ thực sự hạnh phúc và cũng gặp những áp lực, để làm sao giữ vững phong độ và xứng đáng với sự ghi nhận này.


- Tôi yêu cái mộc mạc và cái điên hết mình cho âm nhạc của Tùng Dương. Nhưng tôi đang lo, liệu sau này để phù hợp với thời cuộc hơn bạn có thay đổi không? (Lê Thái An, 36 tuổi, TP. HCM).

Những gì anh yêu, thì Dương phải giữ chứ, nếu thay đổi liệu còn yêu nữa không (cười). Dương chỉ biết rằng mình sẽ luôn luôn cống hiến. Có những điều phải thay đổi và có những điều nên giữ lại cho chính mình, anh Thái An nhỉ. Cảm ơn anh Thái An nhé!

- Anh nghĩ sự thành công bây giờ của anh phần lớn hơn là do khả năng bẩm sinh hay do bản thân cố gắng tập luyện?

Dương cho rằng có 50% là năng khiếu cha mẹ cho, 45% là sự rèn luyện để hoàn thiện, chỉ có 5% là may mắn. Nói như vậy để thấy rằng, nếu năng khiếu trời cho chỉ dừng lại mà không phát triển thì bạn sẽ chỉ đạt được 50% cái mà bạn có. Hàng ngày Dương vẫn luyện thanh đều đặn để giữ hơi thở.

Dương lúc nào cũng muốn hát, có thể hát được khắp mọi nơi, chỗ nào cũng có thể hát (cười), nên mỗi lần hát là một lần tập luyện rồi. Các cụ nói “đi một ngày đàng, học một sàng khôn”, học bằng sự quan sát, bằng mắt là một trong những điều tiên quyết để phát triển tất cả các nghề nghiệp.
 
- Tiêu chuẩn người phụ nữ mà anh chọn để cùng anh đi hết cuộc đời là như thế nào?

Tại sao được đặt ra tiêu chuẩn cho người phụ nữ khi người đàn ông cũng không hoàn hảo? Dương quan niệm tình yêu là từ sâu thẳm của mỗi người, còn là sự “hợp điện” nữa, đầy người chẳng có tiêu chuẩn gì cả mà mình vẫn “chết” đấy thôi, chắc họ có cái duyên và bắt được “điện” mình.

Nói vui vậy thôi, chứ ngày nay, thời đại phát triển, phụ nữ cũng rất mạnh mẽ, cá tính. Đã là phụ nữ thì Dương thấy người nào cũng lãng mạn…nấu ăn ngon thì thật là tuyệt vời (cười).

- Anh yêu tất cả bao nhiêu người rồi? (thành thật nhé), chắc phải hơn một, vậy mỗi một người mà anh yêu thì cách mà anh thể hiện tình cảm, sự quan tâm... có khác nhau không?


Anh yêu tất cả là… hơn một người rồi (cười). Một người mà phải yêu ở nhiều vai khác nhau thì mệt quá em nhỉ, khi yêu mình chỉ biết dâng hiến mọi cảm xúc cho người ấy, là những điều thiết thực nhất dành cho nhau trong đời sống, những sự quan tâm hàng ngày từ những việc nhỏ nhất.Tình yêu của Dương luôn có cả tình thương. Chính tình thương sẽ gắn kết tình yêu mãi mãi.

- Sau giải thưởng Bài hát yêu thích, thấy anh Dương đi từ thiện nhiều. Công việc này trước đây có được anh thực hiện thường xuyên không ạ? (Phương Lê – Hà Nội)

Cảm ơn bạn câu hỏi của bạn, trong những năm trước Dương đã có nhiều hoạt động từ thiện, có thể không trực tiếp nhưng cũng gián tiếp, thông qua nhiều hình thức khác nhau.

Ví dụ như việc tham gia một chương trình ca nhạc từ thiện mà không nhận cát-sê, hoặc tham gia chương trình “Thương” cùng với ca sĩ Thanh Lam để quyên góp từ thiện cho những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt…

Cách đây không lâu, Dương đã tới vùng cao, được tận mắt chứng kiến những hoàn cảnh khó khăn, Dương cảm thấy việc làm từ thiện để chia sẻ phần nào với những số phận kém may mắn hơn là trách nhiệm, sứ mệnh của một người nghệ sĩ, tự nhủ với lòng mình từ giờ trở đi sẽ tham gia thêm nhiều những hoạt động, chiến dịch từ thiện có ý nghĩa, hay các hoạt động xã hội.

Mới đây nhất, Dương tiếp tục trở thành đại sứ của Giờ Trái Đất. Dương sẽ tới rất nhiều trường Đại học để tham gia tuyên truyền và giao lưu về vấn đề biến đổi khí hậu Trái Đất, cố gắng để vận động các bạn tham gia tích cực vào các hoạt động thiết thực nhất.


- Em chào ca sĩ Tùng Dương, em dã rất yêu thích giọng hát của anh từ lâu. Gần đây Tùng Dương hát tình ca làm em xúc động lắm (Miệng lúc nào cũng lẩm bẩm "Cô đơn" hay "Một mình"...^^). Em được biết là Album "Hương Xưa" mà anh và cô Thanh Lam đang thu âm với dàn nhạc giao hưởng, và em mong album này lắm!

Em muốn hỏi là còn bao lâu nữa thì "Hương Xưa" mới được phát hành? Em còn mong anh Dương hát ở "Điều Còn Mãi" nữa, không biết anh Dương có ý định hát "Tình Ca" với dàn nhạc giao hưởng tại "Điều Còn Mãi" không? (Yến Trọng)


Trong khi chờ đợi Hương xưa được hoàn thành, thì em nghe Tùng Dương Hát Tình ca mà mới nhất anh đã phát hành, bao gồm cả một bộ CD và DVD, chắc chắn có đủ những bài em thích. Trong đó có hai ca sĩ mà chắc chắn em rất thích đó là Thanh Lam và Nguyên Thảo cùng hòa giọng với anh.

Chắc chắn năm nay Dương sẽ xuất hiện ở “Điều còn mãi”, sau khi đã “đánh gục” nhạc sĩ Dương Thụ trong đêm nhạc riêng của ông “Những chuyện kể” năm 2012 khi Dương hát theo phong cách bán cổ điển với bài “Điều còn mãi” luôn.

Bạn hãy chờ nhé!


Dương ơi, có phải thời tiểu học em đã từng học ở trường Ngô Sỹ Liên - Bắc Giang không? Trong ký ức của chị, hồi đó có một em Tùng Dương trong đội văn nghệ của cô Hương, hát rất hay các bài hát của nước Nga, môi lúc nào cũng đỏ và được rất nhiều bạn hâm mộ. Từ hồi em xuất hiện trên truyền hình ở cuộc thi Sao Mai, chị đã tự hỏi liệu có sự trùng hợp ngẫu nhiên nào như thế??? (Le Thi Lan Phuong)


Đúng vậy, cậu bé nhỏ xíu đó chính là Dương đấy (cười). Hồi đó bố mẹ đi Nga nên Dương ở với hai bác, được sinh hoạt ở những câu lạc bộ âm nhạc từ nhỏ nên Dương đã rất mạnh dạn khi đứng trước đám đông. Là nghệ sĩ thì đã phải khác thường ngay từ bé rồi chị nhỉ (cười).

- Anh Dương ơi, em cũng đang có người yêu và muốn hai đứa sống cùng với nhau. Em nói với cô ấy là về ở cùng nhà nhưng cô ấy không chịu. Anh bày kế giúp em với! (Duy Quang – Lò Đúc)


Có cần phải nhờ anh can thiệp không để anh nói giúp, vậy thì cho anh số điện thoại của cô ấy nếu em tin tưởng anh nhé (cười lớn).

Nói vui vậy thôi chứ tình yêu mà chín, thì em không cần phải yêu cầu cô ấy đâu, tin anh đi, cô ấy tự đòi ấy chứ (cười).
 
- Tùng Dương nếu có con, sẽ muốn con đi hát chứ? (Nguyễn Văn Việt – TP.HCM)

Thông thường thì cha mẹ luôn muốn có ảnh hưởng từ mình và cũng có thể làm những công việc có liên quan đến nghề nghiệp của cha mẹ, nhưng ở thời đại của mình, Dương nghĩ rằng, nếu suy nghĩ như vậy là hơi cổ hủ và áp đặt.

Dương nghĩ thoáng hơn và muốn để cho con mình sự phát triển một cách tự nhiên. Đành rằng nếu con mình có thiên hướng làm nghệ thuật thì mình cũng sẽ rất hạnh phúc.

Tuy nhiên, làm nghệ thuật không hề đơn giản, bằng những kinh nghiệm của mình, Dương cũng sẽ chia sẻ và dạy dỗ con mình để cho chúng thấy những giá trị mà nghệ thuật mang lại, cũng như những khó khăn mà mình từng gặp phải, quan trọng nhất là không muốn mình trở thành cái bóng quá lớn của con cái.


- Từng chia sẻ rất nhiều về người bạn gái luôn đứng sau những thành công của mình, anh đã khi nào nghĩ đến một đám cưới, ngôi nhà và những đứa trẻ với người con gái ấy chưa?

Dương nói rằng sống thử nhưng lại là sống thật đấy. Khi nào Dương và cô ấy cảm thấy có đủ thời gian, đủ những điều kiện tốt nhất để chăm sóc cho con cái chào đời, thì chắc chắn lúc ấy sẽ là ngôi nhà và những đứa trẻ.

Có thể cuộc sống có nhiều áp lực, thách thức để vượt qua. Và tình yêu cũng vậy, có bền chặt hay không phải do cả hai.

Nhưng ngay lúc này đây, Dương cũng đang mơ mộng đến cảnh con mình chạy lon ton, có một thằng con mà mà mong manh như bố, thì cũng khoái lắm, suốt ngày hát ru con thôi (cười). Tôi hát ru con giỏi lắm đấy (cười).


- Anh đi nhiều, công việc cũng nhiều, làm thế nào để hâm nóng tình yêu? Chị ấy có hay ghen không anh? (Phan Bảo – Sóc Trăng)?


Phụ nữ mà càng ghen anh càng mê (cười) chứng tỏ người ấy yêu mình đắm đuối. Bọn anh không cần hâm nóng đâu mà cứ nhìn nhau là “nóng trong nời” rồi (cười lớn). Em có giống anh không?

- Năm ngoái, anh thành công với nhạc xưa và những ca khúc nổi tiếng được phối khí lại như Chiếc khăn piêu. Năm nay anh sẽ cho ra mắt một album những ca khúc mới hoặc âm nhạc thể nghiệm chứ? (Hân Anh - Hải Phòng).


Chắc chắn rồi, Dương đang rất sung sức để chuẩn bị cho dự án âm nhạc rất lớn của mình với nghệ sĩ quốc tế Nguyên Lê. Dự án này là một album ghi dấu sự sáng tạo và cộng tác của Dương và anh Lê. Không gian âm nhạc này sẽ không có giới hạn về tính thể loại và về đề tài, ngôn ngữ văn hóa…

Và chắc chắn là không thể thiếu được Chiếc khăn piêu. Trong khi chờ đợi album này thì bạn hãy tìm nghe CD Tùng Dương Hát tình ca nhé, trong đó cũng có bản Chiếc khăn piêu với phần hòa âm phong cách acoustic cũng rất hay và độc đáo.

- Ngay lập tức, một người Tùng Dương muốn nhắc đến là ai? Vì sao? (Công Anh – HN)

Nhiều lắm, chọn ai bây giờ để khỏi mất lòng? Dương nghĩ tới bố mẹ có thể đang theo dõi buổi trò chuyện này, trước máy tính… và cô ấy nữa chứ nhỉ, ngay sau khi kết thúc cuộc giao lưu này phải gọi điện thôi (cười).

- Anh là người an toàn trong việc xuất hiện trên truyền thông. Chỉ số an toàn trong đời sống với anh hẳn rất quan trọng? (Lương Hana – HP)

Dương nghĩ là một người nghệ sĩ phải sống sạch, và nên thận trọng với việc phát ngôn, có như vậy thì mới có sức ảnh hưởng tới công chúng, và cũng là sự tôn trọng công chúng, tôn trọng chính nghề nghiệp, bản thân mình.

Nếu có chỉ số an toàn trong Tùng Dương thì đã không có một Tùng Dương luôn thể nghiệm, luôn phá cách như vậy, thay vì chọn lối đi an toàn như những đồng nghiệp khác.
 
- Người ta chứng kiến và nhiều khi không tin vào những mối quan hệ nghệ sỹ. Theo anh, vì sao lại như vậy? (Hàn Châu – HN)

Giờ đây những mối quan hệ không phải của nghệ sĩ cũng rất đỗi mong manh mà, quan điểm của Dương trong nghệ thuật thì phải thể nghiệm để thành công. Nhưng trong tình yêu mà thể nghiệm thì sẽ thất bại.

Do vậy, đối với Dương, tình yêu là sự thiêng liêng nhất trong cuộc sống, có thể có những mối quan hệ kết thúc nhanh chóng vì chỉ có tình yêu mà không có tình thương.

- Anh và chị Thanh Lam rất thân thiết. Trong cuộc sống nghệ sỹ, anh có nhiều mối quan hệ giống như vậy không ạ? (Trần Quỳnh – TP.HCM)


Rất hiếm để tìm được những người bạn tri kỉ trong nghề nghiệp, không những chỉ hợp nhau khi đứng trên sàn diễn mà còn cả những quan điểm âm nhạc tương đồng, như vậy thì cuộc sống sẽ luôn thi vị và những người bạn sẽ giúp ta chia sẻ.

Dương có những người bạn trong nghề mà Dương rất quý mến, song vì cuộc sống của mỗi người khác nhau nên cũng không thường xuyên gặp nhau, nhưng mọi người vẫn rất quan tâm đến nhau, như Khánh Linh, Hà Trần, anh Nguyên Lê…

- Mong quý báo cho em giao lưu với anh Dương. Em có nghe trên truyền hình nhạc sĩ Quốc Trung đánh giá anh chăm chỉ nghe và hát nhạc quốc tế rất tốt nhưng sao chưa thấy anh ra album hát tiếng Anh hay ngoại ngữ nào đó? Anh có thể hát được mấy thứ tiếng?


Anh có tham vọng tấn công sang thị trường âm nhạc nước ngoài không? Xin cảm ơn anh và quý báo (Nguyễn Thị Như, 21 tuổi, Kon Tum)

Cám ơn em, album sắp tới với anh Nguyên Lê Dương sẽ hát hơn một nửa là tiếng Anh. Hát tiếng Anh cũng rất thú vị nhưng không hiểu sao khi hát tiếng Việt Dương mới cảm nhận được hết những điều mình muốn chia sẻ, gửi gắm qua âm nhạc. không hẳn là rào cản về ngôn ngữ, mà có thể do chất Việt đã ngấm vào mình rất sâu rồi.

Album này thì Dương cũng sẽ vẽ ra một chân dung đầy đủ nhất về mình, để có thể nếu có điều kiện trình diễn trước các bạn quốc tế.

Và bạn biết không, album này Dương sẽ khai thác chất dân gian miền núi, và biết đâu sẽ sử dụng những chất liệu âm nhạc Tây Nguyên đấy.

Chào Dương! Tôi nhớ không lầm thì từ 2004 đến nay, Dương mới chỉ có 3 album riêng là Chạy trốn, Những ô màu khối lập phương và Liti. Có phải do làm tốn kém và không thu hồi được tiền lại hay vì sao Dương hiếm khi ra album riêng vậy? Tôi xếp Dương là ca sĩ lười ra album, Dương nghĩ sao? (Ngọc Lam, 31 tuổi, TP HCM)


Không có album nhưng lại có những 2 liveshow là Những chuyến đi 2011 và Tùng Dương Hát tình ca 2012. Và mới đây Dương đã phát hành CD/DVD Tùng Dương Hát tình ca đã có bán trên thị trường. Album gồm những bản tình ca bất hủ của nhiều thế hệ, nhưng được hòa âm mới lại.

Trong đó có những bài mà Dương rất tâm đắc như Thiên thai của Văn Cao, Bài ca trên núi của Nguyễn Văn Thương và đặc biệt là Chiếc khăn piêu. Chị hãy tìm nghe nhé! CD này đã bán hết 2000 bản trong chưa đầy một tuần phát hành, nên chị cứ yên tâm là Dương sẽ thu hồi vốn để tái đầu tư tiếp cho nghệ thuật, để  không bị đánh giá là ca sĩ lười ra album (cười).

Được đề cử 8 lần và đã lập kỉ lục 5 lần nhận giải Cống hiến – Grammy của Việt Nam, em có tự hào không? Sắp tới tháng 4 là diễn ra giải này nữa, em có tự tin mình tiếp tục được giải? (Nguyễn Phạm Thùy Dung, 39 tuổi, TPHCM)

Cám ơn chị đã theo rất sát và chính xác. Em thật hạnh phúc vì có những khán giả đặc biệt như chị. Dương nghĩ việc mình có được giải hay không thì cũng không quan trọng bằng việc khán giả, các nhà báo trong những năm qua đã thực sự ghi nhận sự lao động nghiêm túc cũng như cống hiến của Dương. Và cũng để luôn xứng đáng với hai chữ “cống hiến”.

Chị luôn ủng hộ em nhé!

- Theo dõi Tùng Dương đã lâu, em chỉ thấy anh song ca với Tuấn Ngọc, Thanh Lam, Mỹ Linh là nhiều.  Sao anh không hát chung với 2 người đang đình đám là Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Ngọc Hà? Sắp tới, anh có dự án âm nhạc hay chương trình nào cùng với 2 ca sĩ này không? (Thiên Lý, 19 tuổi, Vũng Tàu)


Bạn có nhầm không, Dương đã từng song ca với Đàm Vĩnh Hưng trong liveshow của nhạc sĩ Thuận Yến năm 2009 với bài hát “Đợi chờ”, và với Hồ Ngọc Hà trong một minishow tại TP.HCM cùng năm đó. Đến thời điểm này, Dương chưa có dịp nào để song ca cùng họ cả.

Dương và họ vẫn luôn dõi theo những hoạt động và những thành công của nhau. Để song ca được với nhau còn là cái duyên.

- Giành được rất nhiều giải thưởng âm nhạc do báo chí bầu chọn, được giới chuyên môn thừa nhận là một trong những giọng ca đẳng cấp nhất của làng nhạc nhẹ Việt Nam, anh muốn chinh phục tiếp những đỉnh cao nào trong âm nhạc?

Dương nghĩ mình như là một người diễn viên xiếc đu trên dây, luôn phải giữ thăng bằng trong cuộc sống kể cả khi đạt được nhiều thành quả nhất định.

Dương lại càng thấy mình giống người leo núi, cứ leo hết núi này, lại có nhiều núi khác cao hơn xuất hiện, luôn luôn thấy áp lực trong cuộc sống để luôn cố gắng và sáng tạo. Trong cuộc sống, ai cũng có những nỗi sợ hãi phải đối mặt, nỗi sợ lớn nhất của Dương là sự lười nhác trong mình, nên luôn luôn phải chiến thắng chính sự lười nhác này.

-  Âm nhạc là không biên giới, rất nhiều thế hệ đàn anh, đàn chị đã tiếc nuối vì không còn đủ quỹ thời gian và tuổi trẻ để mang âm nhạc và tài năng đến với bạn bè quốc tế, còn anh, tài năng và tuổi trẻ đều có thừa, anh đã nghĩ đến việc quốc tế hóa, phát triển cá tính âm nhạc của mình ở một nơi khác? (Ngọc Mai,Hà Nội)


Việc đó cũng nằm trong khát vọng được chinh phục bạn bè quốc tế của Dương, tuy nhiên, để biến nó thành hiện thực thì cũng không đơn giản đâu. Các anh chị đi trước, họ cũng mong mỏi giống như Dương lắm đấy.

Nếu muốn thực hiện việc quốc tế hóa và phát triển cá tính âm nhạc ở một quốc gia khác, giả dụ như ở châu Âu hay Mỹ, thì Dương buộc phải chuyển tới và sinh sống, hòa nhập với văn hóa ở đó, có thể may mắn sẽ mỉm cười với mình, nếu mình luôn nỗ lực và cố gắng.

Còn giờ đây, Dương vẫn luôn quyến luyến khán giả Việt lắm, chưa thể đi được, chỉ có thể thực hiện những album, dự án của mình tại trời Tây. Album Liti đã từng thực hiện tại Đức, còn năm nay, album với anh Nguyên Lê sẽ thực hiện tại Pháp, Dương hi vọng rằng những dự án của mình sẽ nhận được sự quan tâm nào đó dù rất nhỏ thôi, từ bạn bè quốc tế.

- Cảm ơn Tùng Dương vì ca khúc Đường xa tuyết trắng. Nó gợi lại cho tôi những kỷ niệm không thể quên khi sống ở Nga. Vì sao Dương lại hát ca khúc ấy đầy khắc khoải thế được nhỉ? (Hoàng Nam – HN)

Cám ơn chị đã đồng cảm với bài hát. Dương cũng giống như chị, tuổi thơ mình đã có những lúc được tới thăm nước Nga, và đã có rất nhiều kỉ niệm nơi đây.

Dương đã được chứng kiến tận mắt mùa đông nước Nga với những con đường trải đầy tuyết trắng. Chính vì vậy Dương thể hiện với một nỗi nhớ nhung day dứt, dù mới năm ngoái, Dương đã được quay trở lại nước Nga và được thấy sự thay đổi, phát triển ở nơi đây. Bố mẹ Dương cũng đi công tác tại Nga 15 năm.

Dương hát bài hát này cũng dành tặng cho bố mẹ mình, những người đã gắn bó phần tuổi trẻ của mình với mảnh đất ấy.

Còn rất nhiều câu hỏi độc giả gửi đến, tuy nhiên do thời gian không cho phép nên Tùng Dương mong mọi người thông cảm không thể trả lời hết. Tùng Dương gửi lời cám ơn tới báo điện tử VTC News đã giúp Dương có một buổi trò chuyện giao lưu rất thú vị với khán giả.

Anh cũng mong rằng khán giả của báo sẽ luôn ủng hộ và dõi theo mình trên con đường nghệ thuật. Tùng Dương xin hứa sẽ luôn cống hiến hết mình cho nghệ thuật.

Ban Giải trí VTC News

Bình luận
vtcnews.vn