Từ vụ váy xuyên thấu: Hồng Quế nên học văn hoá thảm đỏ?

Văn hóa - Giải tríThứ Ba, 27/11/2012 03:25:00 +07:00

(VTC News) - Việc Hồng Quế “không mời mà đến” sự kiện thảm đỏ vinh danh các nghệ sĩ điện ảnh, khiến công chúng thấy ngao ngán với văn hoá thảm đỏ của sao Việt.

(VTC News) - Việc người mẫu Hồng Quế “không mời mà đến” sự kiện thảm đỏ vinh danh các nghệ sĩ điện ảnh tại LHP Quốc tế Hà Nội vừa quakhiến công chúng bức xúc với văn hoá thảm đỏ của sao Việt.

Lấy thảm đỏ làm nơi gây sốc

Thảm đỏ trong các sự kiện thường là nơi để các ngôi sao phô diễn những bộ cánh đẹp nhất của mình. Và nó cũng là nơi để họ đưa đến công chúng những hình ảnh đẹp đễ, lỗng lẫy nhất của một người nghệ sĩ. Thế nhưng không phải ngôi sao nào cũng trân trọng cơ hội này.

Còn nhớ ngay tại lần đầu tiên tổ chức của LHP Quốc tế Hà Nội vào năm 2010, công chúng từng “nóng trong người” với bộ váy trong suốt lộ 3 vòng của diễn viên Kiều Thanh.

Hồng Quế và chiếc váy gây sốc tại sự kiện thảm đỏ của LHP Quốc tế Hà Nội 2012. 
Xuất hiện trong Lễ bế mạc LHP Quốc tế Hà Nội lần thứ nhất, Kiều Thanh nổi bật giữa dàn sao nữ xinh đẹp bởi chiếc váy óng ánh, tôn được vóc dáng yêu kiều và khuôn mặt cá tính. Tuy nhiên, chiếc váy của Kiều Thanh quá mỏng khiến mỗi lần nữ diễn viên này  bước tới khu vực ánh sáng tốt, những người đối diện có thể chiêm ngưỡng trọn vòng 3 của cô.

Sau những hình ảnh kém đẹp của Kiều Thanh ở LHP năm đó, báo chí và công chúng luôn phấp phỏng mỗi khi có những sự kiện điện ảnh lớn của nước nhà. Tại hầu hết các buổi họp báo của Lễ trao giải Cánh diều vàng cũng như LHP Việt Nam sau này, câu chuyện về trang phục thảm đỏ luôn được đặt ra với những người trong BTC.

Thậm chí ở LHP Việt Nam lần thứ 17, BTC và đích thân bà Ngô Phương Lan, Cục trưởng Cục Điện ảnh, đã có yêu cầu các nghệ sĩ phải ăn mặc kín đáo và giữ đúng chuẩn mực khi tham dự sự kiện thảm đỏ.

Thế nhưng sau một thời gian dịu đi, câu chuyện lại trở nên nóng lần nữa khi người mẫu Hồng Quế diện bộ váy trong suốt tới sự kiện thảm đỏ của lễ khai mạc LHP Quốc tế Hà Nội lần thứ 2 (diễn ra tối 25/11 vừa qua).

Theo nhà thiết kế Hoàng Hải, tác giả của bộ váy ren xuyên thấu mà Hồng Quế mặc thì chiếc đầm không phản cảm như những gì mọi người nghĩ. Anh cho biết phần thân trên của váy là lớp vải màu da bó sát, riêng từ phần đùi trở xuống chân váy là vải ren trong suốt.  

Lớp lót bên trong, được may theo dạng jumpsuit và đắp thêm một lớp vải ren để tạo thành quần short. Tuy nhiên, có thể dưới ánh đèn của thảm đỏ, mọi người nhìn sẽ lầm tưởng quần short này là đồ lót.

Đây có thể là sự cố về trang phục như lời nhà thiết kế trên nói. Nhưng nhìn những hình ảnh kém đẹp của Hồng Quế tràn lan trên mạng không ít người sẽ thấy thiếu thuyết phục với sự lý giải trên. Hơn nữa với kinh nghiệm của một người mẫu, Hồng Quế thừa biết trang phục này nhạy cảm đến đâu. Do đó, dư luận sẽ khó lòng tha thứ cho lỗi lầm này của Hồng Quế.

Hàng ngày có không ít các event, sự kiện lớn nhỏ diễn ra. Và không ít người đẹp Việt tỏ ra thức thời khi biết tận dụng thảm đỏ để thành nơi chơi nổi, "khoe hàng" với những bộ váy phô bày cơ thể khiến ai nhìn cũng phải nóng mắt.

Văn hoá thảm đỏ ở đâu?

Chuyện của Hồng Quế không chỉ là câu chuyện của bộ trang phục mà còn là câu chuyện về văn hoá của một ngôi sao. Theo như lời giải thích của nhà thiết kế Hoàng Hải, anh là người nhận được giấy mời từ phía đài truyền hình nên anh rủ thêm Hồng Quế và mấy người bạn đi cùng cho vui.

Hơn nữa nhà thiết kế này cũng muốn tạo cơ hội cho chân dài 18 tuổi được góp mặt trong LHP vì cô đang có những dự định về việc lấn sân sang lĩnh vực phim ảnh.


Chưa biết Hồng Quế muốn lấn sân sang lĩnh vực phim ảnh đến đâu, chỉ biết ngay sau khi sự kiện thảm đỏ diễn ra, cô cùng những người bạn đã ra về dù lễ khai mạc LHP và phần chiếu phim ra mắt còn chưa diễn ra.

Thêm vào đó, người ta cũng thấy khó hiểu vì sao Hồng Quế lại ngây thơ không nhận ra sự kiện thảm đỏ tại LHP chỉ dành cho những nghệ sĩ điện ảnh. Một chân dài như cô lẽ ra không nên xuất hiện ở đó, nhất là khi cô không được BTC mời tham dự sự kiện này.

Chuyện đứng nhầm chỗ của Hồng Quế không phải là lần đầu xảy ra trong showbiz Việt. Hồi tháng 5 vừa qua, công chúng cũng xôn xao chuyện các ngôi sao điện ảnh và chân dài Việt đổ bộ lên thảm đỏ LHP Cannes.

Huy Khánh và Đinh Ngọc Diệp, đạo diễn Trần Lực, Quang Hải, diễn viên Lê Khánh, Kathy Uyên, ca sĩ Tinna Tình, và siêu mẫu Trang Nhung là những ngôi sao Việt lần thứ 3 liên tiếp đến với LHP Cannes.

Trước đó năm 2011, 3 đạo diễn Lê Cung Bắc, Nguyễn Thanh Vân, Trần Quang Đại cùng 6 nữ diễn viên Hồng Ánh, Mỹ Duyên, Thanh Hằng, Minh Thư, Minh Hằng, Lan đã có 2 ngày (17-18/5) tham dự các sự kiện tại LHP Cannes lần thứ 64.
Dàn sao Việt trên thảm đỏ LHP Cannes 2012. 
Vợ chồng người đẹp Trương Ngọc Ánh - Trần Bảo Sơn, ca sĩ Ngân Khánh, diễn viên Mai Thu Huyền, Lã Thanh Huyền, Minh Hương, đạo diễn Phạm Việt Thanh, Hồ Quang Minh, Nguyễn Vinh Sơn... là những cái tên xuất hiện trong lần đầu tiên trên thảm đỏ của LHP danh giá này vào năm 2010.

Ba chuyến đi Cannes trên của các diễn viên, đạo diễn và chân dài Việt đều do một công ty sản xuất rượu tài trợ. Dư luận từng đặt ra câu hỏi: Sao Việt lấy tư cách gì để sải những bước chân trên chiếc thảm đỏ của LHP Cannes?

Được đặt chân lên chiếc thảm đỏ ở các LHP không chỉ là niềm vinh dự, mà còn là niềm hạnh phúc của những người làm nghệ thuật khi mỗi bước của họ hoà lẫn trong tiếng reo hò của người hâm mộ. Những tràng pháo tay, những tiếng xuýt xoa, tiếng gọi của khán giả chính là phần thưởng lớn nhất vinh danh người nghệ sĩ.

Thế nhưng, không ít các ngôi sao Việt đang nhắm mắt "làm bừa" bước đến chốn không dành cho mình.
Sự ngây thơ đến thiếu hiểu biết của một số ngôi sao đang khiến dư luận ngày càng ngao ngán. Sẽ chẳng có tràng pháo tay nào, mà thay vào đó là những cơn thịnh nộ từ phía công chúng.

Chu Ngũ Nương

Bình luận
vtcnews.vn