Tiến sĩ triết học đăng quang 'Thần tượng Bolero 2018’: Chưa bao giờ có ý định nghỉ dạy đi hát

Văn hóa - Giải tríThứ Sáu, 18/05/2018 12:24:00 +07:00

Tiến sĩ triết học 9x đăng quang Quán quân “Thần tượng Bolero” khẳng định anh vẫn đi dạy và đi hát song song chứ không bỏ hẳn.

Gặp Duy Cường sau đêm chung kết Thần tượng Bolero 2018, học trò của HLV Ngọc Sơn cảm thấy rất xúc động và hạnh phúc khi được khán giả yêu mến.

Chia sẻ với VTC News, Duy Cường nghĩ rằng đây mới chỉ là điểm xuất phát, những viên gạch đầu tiên trong quá trình anh chinh phục dòng nhạc Bolero nên anh khẳng định bản thân sẽ luôn nỗ lực hết mình cùng với những bài học của thầy Ngọc Sơn để không phụ tình cảm của khán giả dành cho mình.

- Trong đêm chung kết, bạn có một đối thủ “nặng kí” là học trò của HLV Như Quỳnh, bạn có từng lo ngại?

Lúc đầu tôi cũng rất lo lắng, tuy nhiên trong đêm chung kết tôi luôn quan niệm rằng mình đi đến được cuối chặng đường là hạnh phúc lắm rồi nên Quán quân hay không Quán quân, tôi không xác định gì cả. Tôi chỉ mong sẽ “cháy” hết mình trên sân khấu và đem đến cho khán giả những ca khúc hay nhất.

d2t6131-crop-1526610250158745900838

Duy Cường.

- Bạn có nghĩ yếu tố ngoại hình là lợi thế của mình không?

Tôi nghĩ rằng để trở thành một ca sĩ, một nghệ sĩ không chỉ cần thanh mà còn cần cả sắc. Vì vậy, bản thân tôi thấy các thí sinh của chương trình Thần tượng Bolero năm nay đều được BTC đầu tư rất kỹ lưỡng về ngoại hình và sự đầu tư đó nhận được nhiều tình cảm từ khán giả.

- Sau bước đệm tương đối tốt này, Duy Cường có nghĩ mình sẽ chuyển hướng hẳn sang ca sĩ và tạm gác công việc dạy học không ?

Trong suy nghĩ của tôi chưa bao giờ có chuyện đó, bởi tôi nghĩ quá trình học tập của mình là một quá trình rất khó khăn, vất vả và ước mơ lớn của tôi là trở thành môt giảng viên đại học. Hiện tại, tôi đã làm được điều đó.

- Tuy vậy, điều này có thể cản trở bạn trên con đường ca hát, liệu có uổng phí quá không?

 
Trong suy nghĩ của tôi, chưa bao giờ tôi có ý định gác công việc dạy học để đi hát.

Quán quân Thần tượng Bolero 2018

Tôi nghĩ rằng khi giảng dạy, tôi là một người rất lý trí nhưng khi bước lên sân khấu hát Bolero, tôi là một người rất tình cảm.

Điều tuyệt với nhất của những người nghiên cứu triết học là họ có thể hài hoà được lý trí và tình cảm nên sau cuộc thi, tôi vẫn làm trách nhiệm dạy học của mình để truyền đạt cho các bạn sinh viên những kiến thức quan trọng nhất.

Thật sự, tôi rất may mắn khi nhận được nhiều tình cảm của tất cả mọi người và sẽ không phụ tình cảm đó. Tôi mong muốn sau này mọi thứ vẫn vậy và tôi sẽ trở thành một ca sĩ hát dòng nhạc Bolero.

- Ở vòng loại, khán giả từng nghĩ Quang Long trong đội HLV mới là người đi tiếp vào chung kết chứ không phải bạn?

Tất cả thí sinh của đội Ngọc Sơn đều xem nhau như anh em và khi tôi được vào chung kết còn anh Quang Long bị loại, tôi rất bất ngờ. Tôi nghĩ rằng với mỗi cuộc thi, yếu tố may mắn rất quan trọng, có lẽ ngày hôm đó tôi may mắn khi nhận được tình cảm của tất cả mọi người và trở thành thí sinh an toàn để bước vào vòng tiếp theo.

- Vừa đi dạy vừa đi hát, bạn không sợ cái tên của mình sẽ nhanh chóng “nguội” đi?

Tôi nghĩ mọi người dành tình cảm cho mình thì sau này vẫn vậy, tôi sẽ cố gắng hết sức để đáp lại tình cảm đó và tôi cũng hoàn thành việc học của mình cách đây hơn một năm rồi.

Tôi đang là giảng viên đại học nên sẽ cố gắng hài hòa trong việc giảng dạy và công ca hát. Bình thường tôi dạy rất nhiều, bây giờ tôi có thể hạn chế lại, dạy ít đi để dành tặng mọi người những ca khúc hay và đi diễn.

- 27 tuổi mới đi hát, Duy Cường có nghĩ rằng muộn quá không?

Những năm trước, tôi không đi hát vì nghĩ rằng mình chưa đủ kinh nghiệm hay trải nghiệm của cuộc sống để hát dòng nhạc này. Và đến thời điểm hiện tại, ở độ tuổi 27 với những kinh nghiệm, những điều tôi có trong cuộc sống tôi mới thấy chín muồi, đủ tự tin thể hiện dòng nhạc Bolero.

d2t6261-crop-1526610463623690210329

Duy Cường và HLV Ngọc Sơn trong đêm chung kết.

- Việc đi hát có từng giúp bạn thêm thu nhập khi ở ngoài miền Bắc?

Chưa bao giờ tôi hát trên sân khấu, đây là lần đầu tiên tôi đứng trên sân khấu và hát dòng nhạc này.

- HLV Ngọc Sơn chia sẻ rằng hát Bolero cần cái tình và cả sự đau khổ trong cách hát. Bạn từng gặp những chuyện như vậy?

Nhiều người cũng từng hỏi tại sao một người trẻ như tôi lại hát dòng nhạc Bolero (cười). Tôi sinh ra trong một gia đình rất hoàn cảnh. Từ khi tôi học cấp 1, bố bị tại nạn giao thông và suốt 5 năm sau đó, mẹ phải chăm sóc bố trong bệnh viện và dường như đó là khoảng thời gian khó khăn nhất trong gia đình của tôi.

Vì bố mất sức lao động như vậy nên tôi cùng như mẹ và anh trai đều nỗ lực hết mình. Tôi nghĩ rằng những cảm xúc đó là thật và mọi người thấy rằng ca khúc Nước mắt mẹ hiền tôi dành tình cảm từ trái tim của mình để hát.

- Ở tuổi này, bạn có thể trở thành trụ cột trong gia đình hay gánh vác một phần trách nhiệm trong gia đình chưa?

Khoảng thời gian bố bị tai nạn giao thông, tôi cũng như anh trai tự gồng gánh, tự lập rất nhiều. Tuy nhiên, sau khi hoàn thành tiến sĩ, công việc của tôi cũng ổn định và tôi có thể chia sẻ một phần nào với gia đình.

- Duy Cường tự lo kinh phí đi thi đúng không?

Thật sự tôi và tất cả thí sinh của chương trình thần tượng Bolero đều rất may mắn khi mọi chi phí đi lại, ăn ở đều do BTC lo và tôi nghĩ đó là may mắn của chúng tôi.

- Bạn có thể chia sẻ về dự định sắp tới?

Tôi nhận được rất nhiều tình cảm của quý vị khán giả. Sau Thần tượng Bolero, tôi sẽ ra mắt một sản phầm âm nhạc và hi vọng mọi người sẽ ủng hộ, dõi theo và dành tình cảm cho tôi.

- Xin cám ơn bạn về những chia sẻ trên! Chúc bạn thành công trên con đường sắp tới!

Video: Ngọc Sơn xúc động khi nhắc về người cha đã mất

Chu Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn