Thu Thuỷ hé lộ về người tình 12 năm

Văn hóa - Giải tríThứ Ba, 04/02/2014 07:00:00 +07:00

(VTC News) - Thu Thuỷ đã hé lộ về câu chuyện tình đẹp như chuyện cổ tích kéo dài 12 năm trời của cô.

- Là một người phụ nữ, đã qua cái tuổi mơ mộng hồn nhiên, chị nghĩ rằng bây giờ chị cần gì và muốn gì trong cuộc sống?

Tôi muốn sự nghiệp của tôi thăng hoa hơn, bùng nổ hơn trong năm 2014. Năm trước tôi đã không hoạt động gì nhiều để dành thời gian cho việc luyện tập, phát triển cá nhân để năm nay có thể đem đến nhiều dự án, sản phẩm hơn cho khán giả.
Bắt đầu bằng việc tham gia Bước nhảy hoàn vũ, sau đó sẽ là những sản phẩm âm nhạc để tôi có thể duy trì được độ nóng của tên tuổi ngay sau đó.

Nhưng bên cạnh sự nghiệp, tôi muốn có một gia đình nhỏ cho riêng mình, có một người chồng yêu thương tôi, có những đứa con ngoan ngoan, khoẻ mạnh. Tôi nghĩ rằng phụ nữ đến tuổi như tôi, dù sự nghiệp có thăng hoa hay thất bại đều muốn có một chốn bình yên để đi về.

Thu Thuỷ

- Mong muốn có cả sự nghiệp và gia đình có là quá tham lam không khi thường thì người ta chỉ trọn vẹn được một thứ trong cuộc sống?

Tôi muốn trở thành một người phụ nữ hiện đại, vừa đảm bảo cho cuộc sống gia đình những vẫn theo đuổi công việc mình yêu thích.
Hơn thế nữa, công việc cũng đem đến cho tôi những điều kiện vật chất nhất định để tôi có thể tự đảm bảo cho bản thân cũng như gia đình, con cái của tôi sau này.
Đâu phải cưới chồng xong là chồng sẽ lo hết cho mình đâu. Mình cũng phải biết xắn tay vun vén, trợ giúp người đàn ông  để xây dựng được mái nhà vững chãi chứ. Có như thế, gia đình mới có thể tồn tại và phát triển được.

- Dường như chị đang rất mong muốn có được gia đình riêng của mình. Liệu điều này sẽ trở thành hiện thực sau bao lâu nữa, thưa chị?

Chắc là cũng sắp rồi, nhưng tôi chưa có kế hoạch cụ thể bởi đây là thời điểm tôi đang sung sức trong công việc. Có thể là một hoặc hai năm nữa, và đến lúc đó, tôi sẽ phải đảm bảo sự nghiệp của mình phải có những dấu mốc nhất định.

Thu Thuỷ

- Chị có thể chia sẻ một vài điều về tình yêu của mình?

Tôi và anh ấy lúc nào cũng như lúc ban đầu còn yêu nhau, cứ như còn ở thời cắp sách đi học vậy. Nhiều lúc thấy tình yêu của mình sao mà trẻ con quá.
Nhưng cũng đúng thôi, tính cách tôi cũng trẻ con, hình ảnh của tôi trước nay cũng gắn liền với chữ Candy, lúc nào cũng được sống trong sự đùm bọc của gia đình nên thấy mình còn trẻ con lắm.

- Tình yêu trẻ con liệu có mong manh trước những thử thách không, thưa chị?

Cũng không biết có mong manh hay không, nhưng chúng tôi đã đi cùng nhau được 12 năm rồi. Yêu thương, đau khổ, cãi vã cũng trải qua rồi, bây giờ thấy tin tưởng và bình yêu mỗi khi ở bên anh ấy. Theo tôi như vậy cũng là đủ rồi.

- Một chuyện tình 12 năm là điều đáng ngưỡng mộ, chắc có thể gọi là tình yêu vĩnh cửu rồi đúng không chị?

Không có tình yêu vĩnh cửu đâu, chỉ có tình nghĩa mới là mãi mãi thôi. Bây giờ đã đi cùng nhau một khoảng thời gian khá dài rồi, tôi thấy cái nghĩa giữa hai đứa lớn lắm. Nếu phải chia cắt chắc là do duyên phận chứ từ hai đứa thì không thể được đâu (cười).

Thu Thuỷ

- Quan niệm về tình yêu thời hiện tại liệu có khác Thu Thuỷ của năm 20 tuổi không?

Khác hoàn toàn đấy (cười). 20 tuổi người ta mơ mộng một chuyện tình đẹp như trong câu chuyện cổ tích. Nhưng bây giờ tôi thực tế hơn như thế nhiều lần.
Bây giờ điều tôi cần trong tình yêu là sự thấy hiểu, cảm thông và chia sẻ. Không phải lúc nào mình cũng được đòi hỏi, chiều chuộng, và mình cũng nên biết như thế là đúng.

- Sắp đến ngày lễ Valentine, chị sẽ chạy show đều như những ca sỹ khác trong ngày này chứ?

Mấy năm trở lại đây, vào ngày lễ valentine tôi thường không nhận show. Có nhận thì cũng chỉ nhận vào ban ngày, còn buổi tối nhất quyết tôi sẽ ở bên cạnh anh ấy.
Tôi nghĩ rằng đi diễn cả năm cả tháng rồi, giờ chỉ có một ngày để cảm nhận được hoàn toàn tình yêu của hai đứa thì tại sao lại không tự thưởng cho mình một chút? Đó là điều xứng đáng cho anh ấy và cho cả tôi.

- Đối với chị hạnh phúc là gì?

Hạnh phúc là khi không có tiền, người ta vẫn có thể thoải mái. Tôi nhớ ngày xưa, khi còn học ở trường Cao đẳng Nghệ thuật, tôi đã từng sống một tuần với 40 nghìn.
Và nếu bây giờ có như thế, tôi vẫn làm được thôi. Cứ nghĩ mà xem, ngồi xe hơi hai cửa cũng vậy, mà ngồi lên xe đạp thì cũng vậy. Xe đạp mà có người yêu chở thì còn thích hơn nhiều lắm. Tôi ăn cơm với nước tương cũng thấy ngon chứ không phải bắt buộc là sơn hào hải vị.

- Chị có thể chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc mà chị vẫn còn nhớ?

Có nhiều khoảnh khắc như thế lắm, tôi thích được ngồi sau xe máy của bạn trai, hai đứa cầm hai ổ bánh mỳ vừa ăn vừa đi đường, chạy xe lòng vòng và không phải nghĩ ngợi về bất cứ điều gì, chỉ cần cảm nhận tình yêu thôi.
Đó là điều quá tuyệt vời đối với tôi. Nhưng không phải ai cũng có được điều đó, và đôi khi có thì người ta cũng không cảm nhận được như thế là hạnh phúc.

- Chị có sợ mất hình tượng không khi là một ca sỹ nổi tiếng lại đi xe máy và ăn bánh mỳ?

Tôi đang hạnh phúc với người tôi yêu, đâu ai có thể phán xét được rằng hình tượng của tôi là còn hay mất. Nếu như thế là làm hỏng hình tượng thì tôi đã không yêu rồi chứ tại sao phải trải qua 12 năm với nhau làm gì.
Hạnh phúc với mỗi người là khác nhau, và tôi thoả mãn với hạnh phúc của chính bản thân mình đang có.
Cùng lắng nghe lời chúc Tết của Thu Thuỷ gửi đến độc giả VTC News:

Bình luận
vtcnews.vn