Tái xuất âm nhạc với chủ đề nữ quyền, MV mới của Chi Pu nhanh chóng đạt triệu lượt xem

Văn hóa - Giải tríThứ Bảy, 03/08/2019 16:55:00 +07:00

Mạnh tay cộng tác với ê kíp Hàn Quốc, Chi Pu nhận được nhiều phản hồi tích cực với sản phẩm âm nhạc của mình.

Video: MV Em nói anh rồi – Chi Pu

Tối 2/8, Chi Pu ra mắt MV Em nói anh rồi, một sáng tác của Park Jeong Wook - “ông hoàng nhạc phim” xứ Hàn và là người từng tạo nên nhiều ca khúc nhạc phim đình đám như Secret Garden, Iris, Bad Love, Nice Guy, She was pretty...

Ngoài ra, Chi Pu cũng kết hợp với 1Million Dance Studio - nơi đã cho ra đời rất nhiều video biên đạo triệu lượt xem cho các hit từ Kpop (SNSD, 2NE1, Wonder Girls, TWICE…) đến Âu Mỹ - để mang đến vũ đạo cuốn hút cho sản phẩm lần này.

Tính đến trưa 3/8, MV Em nói anh rồi của Chi Pu đã đạt hơn 1,7 triệu lượt xem và lọt top 19 trending YouTube dù chưa đầy 24h ra mắt.

chipu(5)

Chi Pu.

Nhiều khán giả nhận xét, mặc dù chất giọng của Chi Pu vẫn như cũ nhưng vũ đạo điêu luyện, dứt khoát và hình ảnh đẹp trong MV giúp cựu hot girl Hà thành ghi điểm. Trong ca khúc, câu hát "Bidibadibidibu" ngay từ khi được hé lộ thông qua teaser MV đã khiến cư dân mạng thích thú và tò mò.

Ngoài ra, có thể nói MV lần này mang đến hình ảnh một Chi Pu khác lạ so với trước đây. Cựu hot girl Hà thành hóa thân thành một nữ chiến binh uy quyền, tay cầm vũ khí nhằm “tiêu diệt” người đàn ông từng yêu đúng như nội dung MV và ca khúc muốn hướng tới. Đặc biệt, sản phẩm lần này cũng là lần thứ hai Chi Pu trổ tài đọc rap, sau ca khúc Talk to me.

Gần 2 năm lấn sân sang lĩnh vực ca hát, Chi Pu vẫn thể hiện mình là một người rất chịu đầu tư vào các sản phẩm âm nhạc bởi những MV của cựu hot girl Hà thành khi ra mắt đều được đánh giá là chỉn chu. Dù giọng hát còn gây tranh cãi nhưng Chi Pu cũng được fan ủng hộ, mong cô sẽ ngày càng hoàn thiện bản thân.

chipu(3)

 

Chia sẻ về chặng đường ca hát của mình, Chi Pu bộc bạch: "Thật sự, đến nay đã gần 2 năm, để nghĩ lại cảm xúc lúc ấy vẫn còn bởi với tôi, đó như một cú liều. Mình đã luyện tập một thời gian, thấy tự tin rồi mới trở thành ca sĩ. Thế nhưng, khi xuất hiện với vai trò mới, mình lại gặp dư luận trái chiều, có người ủng hộ có người ghét.

Tôi đã từng chùn bước nhưng khi suy nghĩ kĩ và bàn bạc với ê kíp, mọi người có nói với tôi rằng tất cả tin tưởng nhau để đi tiếp, nếu mình không tin vào bản thân thì làm sao đòi người khác tin mình. Tôi đã đi một nửa con đường, nếu bỏ sẽ mất hết thì tại sao không thử đi tiếp, biết đâu mình sẽ thắng? Đó là lý do tôi và ê kíp vẫn đồng hành và tôi thấy mình đã quyết định đúng đắn".

Dung Phạm
Bình luận
vtcnews.vn