Showbiz Việt một tuần bùng nổ, bỏng mắt và rơi rớt buồn

Văn hóa - Giải tríThứ Hai, 20/12/2010 10:39:00 +07:00

(VTC News) – Showbiz Việt quá nhiều cảm xúc từ việc Lý Hương ra tòa vì tội bắt cóc con mình đến đêm chung kết Idol, ảnh nude của Tina Tình và nhiều hơn thế.

(VTC News) – Tuần qua, showbiz Việt chứng kiến quá nhiều cảm xúc từ nỗi buồn dàn trải về sự ra đi của nghệ nhân Trần Kích, việc Lý Hương ra tòa vì tội bắt cóc chính con đẻ của mình đến niềm vui vỡ òa bởi đêm chung kết Idol và cũng không khỏi bỏng mắt bởi chùm ảnh nude của Tina Tình. Và còn nhiều hơn thế!

Idol bùng nổ, hai cuộc thi được chú ý vì “đấu khẩu”

1. Có thể coi đêm
Chung kết Vietnam Idol với sự “tham chiến” của hai mỹ nhân Uyên Linh và Mai Hương vào cuối tuần vừa qua là sự kiện nóng hổi và có sức lan tỏa ghê gớm. Phần dự thi của hai người đẹp không chỉ làm nóng các mặt báo mà còn trên tất cả các diễn đàn mạng. Ngay sau khi phần thi kết thúc, trên FB và các diễn đàn của cư dân yêu âm nhạc có hàng ngàn, hàng ngàn bình luận, tỏ thái độ yêu mến các thí sinh. Uyên Linh với giọng hát truyền cảm đã trở thành thần tượng thật sự trong lòng công chúng. Sau ba năm tổ chức, đây có lẽ cũng là lần đầu tiên Idol có sức lan tỏa và thắng lợi lớn về truyền thông như vậy.
Mai Hương và Uyên Linhtrong đêm chung kết Vietnam Idol

Cuối tuần này, kết quả chung cuộc sẽ được công bố. Và từ giờ đến thời khắc đó, trên yahoo của nhiều người vẫn treo status ủng hộ Uyên Linh. Không nói về nhan sắc, có thể ví Uyên Linh với sức lan tỏa của cô là "Susan Boyle phiên bản Việt". Chắc chắn, cô gái này và Mai Hương sẽ tạo nên những cú hích mới và những hiện tượng trong làng nhạc Việt. Thắng lợi của Uyên Linh cũng cho thấy một sự thật, công chúng Việt cần những tài năng thực sự chứ không chỉ những scandal hay sự nổi tiếng bằng vẻ bề ngoài và cách làm sang kệch cỡm. Đồng thời, nó chứng tỏ tư duy nghe nhạc của giới chuyên môn và công chúng không có nhiều khoảng cách như người ta nghĩ.

2. Ở hai cuộc thi khác là SMĐH và Vietnam's Next Top Model, tuần qua được chú ý và mổ xẻ không phải bởi chất lượng cuộc thi, sự trưởng thành của thí sinh mà là trào lưu bật lại BGK. 
Hà Hoài Thu cãi lại Mỹ Tâm khi "họa mi tóc nâu" bình luận và nhại cách hát của cô trong ca khúc Rêu phong của Tuấn Khanh. Sự việc tưởng như êm xuống thì giữa tuần lại xới lên vụ việc này với những phân tích đúng, sai trong cách ứng xử của cả Hà Hoài Thu và Mỹ Tâm. Nhiều người cho rằng cách thể hiện của Hà Hoài Thu là thiếu tôn trọng BGK. Tuy nhiên, nhiều người nghĩ, Mỹ Tâm cũng không nên nóng tính như vậy. Đây là lần thứ hai nữ ca sĩ xinh đẹp này bị thí sinh của cuộc thi bật lại.
Hà Hoài Thu và Thu Hiền bật lại giám khảo 

Ở Vietnam's Next Top Model, Trần Thị Thu Hiền cũng cãi tay đôi với giám khảo Đức Hải khi bị chê thiếu nghiêm túc trong công việc. Tuy nhiên, khác với thái độ bẽn lẽn, hối hận khi nhận được câu trả lời và giải thích về nhận xét của BGK như ở trường hợp Hoài Thu, người đẹp này vẫn tỏ ra giận dỗi và có vẻ ngúng nguẩy khiến cho nhiều người ngỡ ngàng.

Mặc dù vậy, cả Hà Hoài Thu và Thu Hiền vẫn là những ứng viên được đi tiếp vào vòng sau của hai cuộc thi.

Hai giọt buồn lặng lẽ

3.
Hưởng thọ 90 tuổi, “báu vật sống” của Nhã nhạc cung đình Huế đã trở về với đất mẹ ngày 18/12 vừa qua. Ông là người có ngón đàn tuyệt kỹ, những điệu kèn kỳ tài và nắm giữ nhiều nhất hệ thống bài bản của bộ môn nghệ thuật này. Đặc biệt, nghệ nhân Trần Kích đã tích cực vận dụng kiến thức và kinh nghiệm của mình để nghiên cứu hoàn chỉnh cách ký âm, góp phần ghi lại được 30 bài bản về Đại nhạc và Tiểu nhạc cho Nhã nhạc cung đình Huế.
Nghệ nhân Trần Kích. 

Năm 2007 Nhà nước đã phong tặng ông là Nghệ sĩ Ưu tú. Trong dịp Festival Huế 2008, Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam Hervé Bolot đã trực tiếp trao tước hiệu “Hiệp sĩ Văn hoá và Nghệ thuật Pháp” cho ông. Sự ra đi của nghệ nhân Trần Kích có thể xem là một sự mất mát to lớn của nghệ thuật dân tộc. Hiện tại, những bộ môn nghệ thuật dân tộc cũng còn gặp nhiều khó khăn trong việc bảo tồn, gìn giữ và phát huy. Những báu vật sống cũng dần dần vắng bóng trên đời sống nhân thế. Âu cũng là điều thật đáng tiếc và trăn trở.

4. Diễn viên Lý Hương (con gái của đạo diễn Lý Huỳnh)
có nguy cơ đối mặt với 3 năm tù giam với tội danh bắt cóc chính con đẻ của mình - Princess Lam. Luật sư bào chữa của Lý Hương, ông Edward Kratt nói ông sẽ kháng án. Sự kiện này cũng khiến nhiều người giật mình bởi bao lâu nay, người ta luôn nghĩ rằng cuộc sống của nữ diễn viên xinh đẹp một thời đang rất xuôi chèo mát mái.

Tòa án Liên bang Brooklyn, hội thẩm đoàn đã bác bỏ lời khai của Lý Hương rằng cô mang con về Hà Nội năm 2005 để chạy trốn khỏi cuộc hôn nhân đầy ngược đãi và lạm dụng với chồng, Tony Lam. Theo như Lý Hương cho biết tại tòa án thì cô không thể sống trong một hoàn cảnh mà người chồng ngược đãi và hành hạ hàng ngày. Từ một diễn viên nổi tiếng với những danh hiệu về sắc đẹp có được, khi theo chồng sang đất Mỹ, Lý Hương trở thành thu ngân trong quán Pizza của chính chồng mình. Cô than phiền không thể sống mãi trong cái ổ chuột như vậy. "Lam đã đưa cả gái mại dâm vào phòng ngủ của chúng tôi và nói rằng: Tôi có thể học hỏi từ họ” – Lý Hương nói.
Lý Hương gục đầu vào vai Luật sư của mình, rớt nước mắt trước tuyên bố của tòa án Mỹ. 

Gia đình đổ vỡ, phiên tòa ly hôn của người đẹp được tiến hành tại TP.HCM với quyết định quyền nuôi con thuộc về mẹ. Tuy nhiên, trước đó, tại tòa án Mỹ, đã xử quyền nuôi con là quyền chung của hai người. Đến năm 2008, khi đi du lịch tại Mỹ, Lý Hương bị bắt với tội danh chống lại luật pháp Mỹ và gia đình người đẹp phải trả lại đứa bé cho Tony Lam (có quốc tịch Mỹ). Từ đó đến nay, người đẹp bị quản chế tại Mỹ để chờ ngày xét xử.

Ít nhiều, với những gì diễn ra, thực sự người đẹp này đã không may mắn trên con đường tình duyên và kiếm tìm hạnh phúc của đời mình. Sự cảm tính, tình yêu con gái và không thực sự rành rọt về luật pháp Mỹ và luật pháp Việt có độ chênh nhau đã khiến hoàn cảnh của Lý Hương trở nên trớ trêu và đáng thương. Câu chuyện của Lý Hương, của một cuộc sống phía sau ánh hào quang đời nghệ sỹ khiến người ta nghĩ nhiều về số phận con người. Hy vọng, việc kháng cáo của cô thành công.

Mát mắt ảnh khoe thân, chuyện tình duyên chưa nguội

5. Đi qua những cảm xúc như trầm xuống với sự ra đi của cây đại thụ của nhã nhạc và câu chuyện của Lý Hương, tuần qua, công chúng cũng có phần đã con mắt với hai bộ hình gợi cảm và gây sốc của “Mù tạt” Tina Tình và hot girl Elly. Trong khi cô nàng nhạc sĩ kiêm ca sĩ Tina Tình đốt cháy màn hình bằng những khuôn hình trần mình với những đồng đô la được che vào chỗ kín và rải khắp mình thì chùm hình Bikini đỏ đón giáng sinh của hot girl Elly cũng khiêu gợi không kém với màn khoe vòng một cực khủng.
Rực lửa người đẹp khoe thân 

Chưa bao giờ người lại thấy những tấm hình mát mẻ lại được nghệ sỹ Việt mạnh dạn chụp và tung lên mạng như vậy. Nó có phải trào lưu? Là sự khám phá bản thân trong một lĩnh vực mới mẻ? Là nghệ thuật hay đơn thuần là sự gây sốc? Điều này thật khó phân biệt rạch ròi. Dẫu biết rằng, việc chụp hình là quyền của mỗi người. Việc bình luận khen chê cũng là điều đương nhiên không tránh khỏi. Người ta chỉ phân vân rằng, những tấm hình ấy có làm nóng thêm tên tuổi các nghệ sỹ hay không? Sự nóng ấy là từ phía ngoài hời hợt, hiếu kỳ hay sự bùng phá thực sự như tài năng, tố chất.

6.
Chuyện hợp tan của những cặp đôi trong làng giải trí Việt tiếp tục đón nhận những thông tin nửa không chính thức như Ưng Hoàng Phúc đính hôn, nửa chính thức như Chung Thục Quyên chia tay chồng sắp cưới. Trên FB của mình, Ưng Hoàng Phúc đã khoe hạnh phúc mới của mình là một du học sinh tại Mỹ. Hai người bằng tuổi nhau và đều chọn quan hệ đính hôn trên FB. Thậm chí, anh chàng Ưng Hoàng Phúc còn dẫn đường link FB “bà xã” của mình để các fan ủng hộ.
Ưng Hoàng Phúc khoe bà xã trên FB. 

Trong khi đó, cũng trên trang cá nhân, người đẹp Chung Thục Quyên cũng buồn bã nói về sự đổ vỡ của mình với mối tình đã từng dạm ngõ cách đây 2 năm. Cuộc chia tay diễn ra trước khi cô nàng tham dự cuộc thi HH Quốc tế 3 tháng. Như vậy, kết quả của sự im lặng lâu ngày không lên xe hoa khi đã tiến hành thủ tục truyền thống đã được giải đáp bằng một cuộc chia tay. Điều này cũng khiến nhiều người bất ngờ.

7. Vũ Thu Phương tố cáo hậu trường các cuộc thi hoa hậu ở Việt Nam rằng người ta đã nhanh chóng có và mất đi những tình bạn, tình người một cách không cần thiết trong những cuộc thi như thế này. Lý do là ai cũng muốn mình nổi bật, mình trở thành người chiến thắng và được chú ý. Tham gia dự thi một hai lần và không dự thi bất kỳ một cuộc thi nào nữa dù được mời bởi lẽ, cô sợ mình phải rơi vào hoàn cảnh bon chen như vậy. Quan điểm của Vũ Thu Phương là dù có là hoa hậu hay siêu mẫu thì cũng là người của công chúng. Và khi đã là người của công chúng rồi thì danh hiệu từ các cuộc thi không trở thành thứ quan trọng nhất.
Qua scandal tình ái với Tuấn Hưng, Vũ Thu Phương bình yên với hạnh phúc mới. 

Cũng trong tuần qua, người đẹp Giao lộ định mệnh đã chia sẻ về ba mối tình đã qua trong quãng đời đã qua của mình. Cuộc tình thứ nhất với tất cả sự hồn nhiên, trong sáng đã kéo dài trong 5 năm và chấm dứt bằng một tình bạn tốt đẹp đến hiện tại. Cuộc tình thứ hai để lại những khoảng lặng buồn. Và cuộc tình hiện tại khiến cho Vũ Thu Phương thực sự thấy hạnh phúc và ấm áp vì người đàn ông ấy giống bố mình, hiểu và chia sẻ cùng cô, thích đọc sách và yêu văn chương. Con đường phía trước còn dài nhưng chân dài này hy vọng đây sẽ là bến đỗ cuối cùng của mình.

Mr Soi
Ảnh: ST


Bình luận
vtcnews.vn