Quốc Thiên, Cường Seven, Đỗ Phú Quí và Lynk Lee ‘tấn công’ Vpop mùa cuối năm

Văn hóa - Giải tríThứ Bảy, 14/12/2019 07:04:00 +07:00

Không hẹn mà gặp, 4 sao nam này đều ra mắt MV mới gần như cùng một lúc.

Quốc Thiên và nỗi ám ảnh về câu chuyện tình buồn

Trở lại với Vpop dịp cuối năm, Quốc Thiên ra mắt MV Người yêu dấu ơi – một ca khúc nhạc Nhật lời Việt. Bản gốc của ca khúc này mang tên Koibito Yo do nữ nhạc sĩ/ca sĩ được mệnh danh là “huyền thoại pop đương đại Nhật Bản” Mayumi Itsuwa sáng tác từ năm 1980.

MVmoicuavpop (1) 3

Quốc Thiên.

Ca khúc này được viết để Mayumi Itsuwa tưởng nhớ về người bạn, người đồng nghiệp thân thiết đột ngột qua đời sau một tai nạn thảm khốc. Chính câu chuyện nhiều nỗi buồn cùng giai điệu ngọt ngào nhưng có chút u uất khiến Quốc Thiên bị ám ảnh và quyết định lựa chọn để mở đầu cho chuỗi 5 tình khúc nhạc Nhật, lời Việt anh ra mắt thời gian tới.

MV của ca khúc được thực hiện với màu sắc những năm 1980 – 1990 vì Quốc Thiên rất hâm mộ Tứ đại thiên vương của nền giải trí Hong Kong.

Cường Seven và ca khúc tự sáng tác đầu tiên

Cũng kể chuyện tình buồn nhưng Cường Seven lại chọn ra mắt ca khúc đầu tiên do mình tự sáng tác mang tên Đêm. "Đây là định hướng mới tôi đang dự định theo đuổi thời gian tới. Tôi muốn phát triển mạnh hơn hình ảnh nghệ sĩ đa năng, vừa sáng tác, vừa hát” - nam ca sĩ nói.

Đêm được Cường Seven viết dựa trên những suy nghĩ và cảm xúc cá nhân về những mối tình trong quá khứ. MV là những hình ảnh đầy tâm trạng của chàng trai trong những ngày xa vắng người yêu nhưng lại có sự gợi mở cho cái kết khi cô gái trong MV đột nhiên thay đổi vẻ ngoài cực kì khác thường.

MVmoicuavpop (4) 4

Cường Seven và Vũ Ngọc Anh.

Viết bằng cảm xúc thật, dù không nói rõ ràng về một mối tình cụ thể nào nhưng Cường Seven cho biết luôn tôn trọng mọi thứ đã qua, dù đó là những kỷ niệm không vui.

Trong quá trình thực hiện MV, Cường Seven cho biết anh và Vũ Ngọc Anh – bạn gái đồng thời là bạn diễn của anh có một kỷ niệm rất vui. Vũ Ngọc Anh không hề biết về kế hoạch quay MV nên khi lên đến Sapa, cô còn bị hóa trang thành một bà già nên giận và “trách yêu” Cường Seven.

Đỗ Phú Quí kết hợp tiếng cồng chiêng với nhạc dance

Tối 13/12 – mặc kệ “thứ 6 ngày 13”, Đỗ Phú Quí vẫn tung ra MV Đố em bắt được anh – ca khúc được DC Tâm viết riêng cho nam ca sĩ. Điều đặc biệt trong ca khúc lần này là nhóm producers Double Noize kết hợp giữa nhạc EDM với các âm thanh đặc trưng của núi rừng Tây Nguyên như tiếng đàn k’lông pút, đàn t’rưng, cồng chiêng… để tạo nên sự mới lạ.

Đây cũng là sản phẩm đầu tiên Đỗ Phú Quí thử sức với vai trò rap. Mặc dù từng biến hóa nhiều hình ảnh nhưng Đỗ Phú Quí vẫn háo hức và lo lắng trong sự trải nghiệm mới lạ này.

MVmoicuavpop (3)

Đỗ Phú Quí.

Đỗ Phú Quí chia sẻ: "Câu chuyện tình yêu trong MV lấy cảm hứng từ truyền thống ‘bắt rể’ của các dân tộc sống ở Tây Nguyên như Jrai, Ê Đê... Nơi đây họ sống theo chế độ mẫu hệ, những cô gái sẽ có quyền chọn chồng, còn những chàng trai khi được lựa chọn, họ sẽ có quyền thách cưới lại nhà gái.

Do đó, chàng trai trong MV thay vì ra sức tỏ tình, chinh phục cô gái lại dí dỏm thách thức rằng hãy đến bắt lấy anh ta, như một lời khẳng định tình yêu anh dành cho cô gái”.

Đỗ Phú Quí cho biết thêm, anh cùng ê kíp vất vả tìm kiếm những người thợ dệt thổ cẩm, thợ may là người Jrai đang sống ở Tây Nguyên, để hoàn thành những bộ trang phục dân tộc được sử dụng trong MV.

Lynk Lee kể nỗi buồn thất tình

Cũng trong tối 13/12, Lynk Lee trở lại đường đua Vpop với sản phẩm âm nhạc Buồn thì cứ khóc đi. Phần điệp khúc của ca khúc này từng được nam ca sĩ thể hiện trong bản mashup Rapcoustic 5 của Đen Vâu và Kimmese.

MVmoicuavpop (2)

Lynk Lee thay đổi với mái tóc dài và cho biết, quyết định này đến từ niềm yêu thích của chính bản thân anh.

Thuộc thể loại RnB với bản phối pha trộn giữa Lofi và Electronic Pop, Buồn thì cứ khóc đi thể hiện nỗi buồn của một chàng trai khi nhận ra người mình yêu đang có người đàn ông khác và anh chàng này quyết định sẽ buông tay trước. MV cũng bám sát theo câu chuyện này.

Thông qua đó, Lynk Lee mong muốn gửi gắm thông điệp đầy ý nghĩa: Mỗi người đều chọn một cách khác nhau để giải tỏa nỗi buồn khi thất tình hay bị lừa dối trong chuyện tình yêu. Nhưng chúng ta không cần thiết phải cố gắng kìm nén và tỏ ra mạnh mẽ. Nếu buồn cứ khóc, làm sao cho bản thân thấy nhẹ nhõm nhất có thể.

Dung Phạm
Bình luận
vtcnews.vn